Cơ bản ông cụ ngày xưa cũng đã dần muốn tạo sự kế cận bằng việc Gohan thay Goku rồi, nhưng chết nỗi đẻ ra cái ngọc rồng có khả năng hồi sinh bá đạo quá, và chính cái nét đặc trưng con dao 2 lưỡi này đã làm cho lỗ hổng của truyện bắt đầu lớn dần bằng việc phải chiều fan. Trình ông cụ làm về kịch bản tuy dễ thẩm thấu, đi vào quần chúng bắt trend như thế. Nhưng chính bản thân ông cụ lúc giã từ DB để gia nhập tổ đội hardcore của Dragon Quest cũng phải bị cuốn hút bởi cái mị lực của một tập thể toàn cỡ Tier God so với mình. Bản thân Akira cũng thích tập trung toàn bộ tài năng cho sở trường mạnh nhất của mình là thiết kế nhân vật, quái vật hơn là phải làm nội dung và biên kịch. Sự thực nhân vật của ông cụ bị đuối hơn DQ rất nhiều và
rõ ràng cái DB GT thời ấy tuy là non-canon lại được lòng fan vô kể. Chỉ tiếc cái cố chấp về việc giữ hình tượng gốc và bản quyền khiến cho cụ cứ dùng dằng rồi để hàng loạt những sản phẩm fanfic đẻ sòn sòn như gà. Mà bảo buông team SE DQ của cụ thì là ko bao giờ. Cỡ cụ ở team là Art Director còn to bằng vạn cái mác mangaka artist.
Nói chung nhiều vấn đề bất cập lắm, nên bảo là khó tính thì cứ xem như tuyệt đỉnh DB là tới end arc Cell. Sau đó fanfic vào thì làm cho Han cũng hardcore gánh kèo team như Future Trunks nhưng world sáng hơn 1 tí. Vẫn có thể end Arc Buu và end trọn vẹn. Kệ cm fan, kệ cm other artist, ăn tiền bản quyền Brand là xong, cứ dính đến tên của DB thì trả tiền lẻ cho cụ là đủ.
Cơ mà thế thì chắc cụ thành Bố Tồ rồi, thì có khi lại càng khó bỏ nghiệp manga hơn

. Hồi trẻ thì cụ cũng khá là khiêm nhường, vì quanh cụ lúc đấy cũng toàn ngôi sao thực sự.
View attachment 419285