Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ngồi mò lại mấy chap genos nó bị nát như tương bần xem có lúc nào còn mỗi cái đầu vẫn sống ko , cơ mà mò mãi méo ra chap nó bị thằng gotesu gì đó giã @@
Ta thấy genos chính là cái "core" này, và nó có vẻ nguyên vẹn, bằng chứng là lúc đấm Garou trọc vẫn ôm cái core. Body chỉ là phụ

WTF? Blast đánh cầm cự với thằng Garou mà bảo không đánh lại ai hết à?Thế quái nào mà bức xạ vũ trụ. Bọn cấp S ngất hết rồi mà King với con 1 mặt vẫn tỉnh? Blast tự nhiên cho xuất hiện sớm mà kiểu phế vãi đánh đéo lại ai, còn không ngầu bằng em Loli. Còn Sai thì biến sắc, out tính cách tưng tửng. Giờ mà đấm Garou đéo chết nữa càng nhảm. Kiểu gì cũng redraw thôi, không thì truyện sập hố

Ta thấy genos chính là cái "core" này, và nó có vẻ nguyên vẹn, bằng chứng là lúc đấm Garou trọc vẫn ôm cái core. Body chỉ là phụ![]()

Blast nó đang kiểu dam control, muốn giảm thiệt hại lên trái đất nên toàn chơi kiểu mở portal để teleport gà cứu earth với đám sah chứ có đánh kiểu toàn lực đập gà như Sai đâuThế quái nào mà bức xạ vũ trụ. Bọn cấp S ngất hết rồi mà King với con 1 mặt vẫn tỉnh? Blast tự nhiên cho xuất hiện sớm mà kiểu phế vãi đánh đéo lại ai, còn không ngầu bằng em Loli. Còn Sai thì biến sắc, out tính cách tưng tửng. Giờ mà đấm Garou đéo chết nữa càng nhảm. Kiểu gì cũng redraw thôi, không thì truyện sập hố
Sống hay chết do tác giả cả thôi. Thích thì tiến sĩ bảo genos có bản backup ký ức ở máy chủ tái tạo lại được hoặc còn core thì còn gỡ
Cũng cợt nhả như trước thì ko đâm đầu vào lối mòn chắc???Nó cũng đâu có lặp lại đến nỗi chán ngấy đâu nhỉ, mỗi pha từ trước arc hiệp hội quái vật bị chế cháo đều ok cả. Kể cả cứ cho là chán đi thì chọn nước đi đâm đầu vào lối mòn cũng không thông minh lắm đâu
Ờ thì là lối mòn, nhưng lối mòn này là lối đi riêng OPM, còn lối mòn bản manga đang đâm đầu vào là con đường công cộng thằng nào cũng đi.Cũng cợt nhả như trước thì ko đâm đầu vào lối mòn chắc???
Đó là 1 cách xử lý rất lười biếng, và làm hỏng nhân vật Genos.Sống hay chết do tác giả cả thôi. Thích thì tiến sĩ bảo genos có bản backup ký ức ở máy chủ tái tạo lại được hoặc còn core thì còn gỡ
!
trong bản wc sẽ đến đoạn lão tiến sĩ của Genos với phòng lab của lão bị phá huỷ mà, chi tiết này chắc sẽ dẫn đến động lực thúc đẩy Genos chiến đấu 1 cách cẩn thận hơn vì k0 còn gì để back up nữa.Chap này là bản Mu vả vào mặt bản Mu.
- Cho người thường tắm phóng xạ thì sau xử lý kiểu gì? Nếu bảo ko chết thì hóa ra King, 2 thằng nhóc khoẻ ngang cấp S à. Mà nếu chết thì diễn biến tiếp theo như nào? Hay lại phóng xạ this, phóng xạ that
- Cho genos, 1 thằng cyborg, mất core, mất 1/2 não? Nếu bảo sau ko chết, có backup, thì hóa ra mọi thứ triết lý anh hùng, xả thân vì người khác của nó từ trước đến giờ thành thứ rẻ rách, đại trà, thích thì spam thêm 2,3 chục thằng nữa à? Nếu chết thì diễn biến tiếp theo như nào? Trọc sống tiếp trong ân hận, dằn vặt vì ko cứu kịp đệ à?
- Cho trọc tức lên xong mất luôn cả lý trí, biết đấm giờ ngang với kích bom nt, kiểu gì cũng chết sạch lũ xung quanh, mà vẫn kệ cm luôn? Đừng có bảo là trọc tin tưởng blast mang hết dc đi trong tick tack nhé. Mà bảo trọc ko quan tâm đến người khác từ trước đến giờ thì lên đọc lại toàn bộ bản Mu đi.
.Là lối đi riêng nhưng cũng chỉ là đi lại lối đi bản one? Cũng có khác gì đâu?Ờ thì là lối mòn, nhưng lối mòn này là lối đi riêng OPM, còn lối mòn bản manga đang đâm đầu vào là con đường công cộng thằng nào cũng đi.
Đó là 1 cách xử lý rất lười biếng, và làm hỏng nhân vật Genos.
Nhìn chung mấy thanh niên ngay từ đầu xem OPM với tư tưởng "cốt truyện chả có gì đặc sắc hay đặc biệt, truyện chỉ đáng xem nhờ tài vẽ của Murata" thì hầu hết không hiểu hoặc không tôn trọng nhân vật và quá trình phát triển của các nhân vật cho lắm. Mà các nhân vật đang được nói tới ở đây là Trọc, Genos và Garou, 3 nv được ONE bỏ nhiều công lao ra xây dựng. Đã thế cố giải thích cho chúng nó hiểu thì chúng nó kiểu "đm thằng wibu, cút về mà thẩm cái bản xấu hoắc của thằng tác giả giẻ rách của chúng mày". Chán!
Mấy cái này đợi chap sau xử lý nhé, mi làm như tác giả vẽ tùy hứng mà ko tính trước 10 chap tiếp ấyChap này là bản Mu vả vào mặt bản Mu.
- Cho người thường tắm phóng xạ thì sau xử lý kiểu gì? Nếu bảo ko chết thì hóa ra King, 2 thằng nhóc khoẻ ngang cấp S à. Mà nếu chết thì diễn biến tiếp theo như nào? Hay lại phóng xạ this, phóng xạ that
- Cho genos, 1 thằng cyborg, mất core, mất 1/2 não? Nếu bảo sau ko chết, có backup, thì hóa ra mọi thứ triết lý anh hùng, xả thân vì người khác của nó từ trước đến giờ thành thứ rẻ rách, đại trà, thích thì spam thêm 2,3 chục thằng nữa à? Nếu chết thì diễn biến tiếp theo như nào? Trọc sống tiếp trong ân hận, dằn vặt vì ko cứu kịp đệ à?
- Cho trọc tức lên xong mất luôn cả lý trí, biết đấm giờ ngang với kích bom nt, kiểu gì cũng chết sạch lũ xung quanh, mà vẫn kệ cm luôn? Đừng có bảo là trọc tin tưởng blast mang hết dc đi trong tick tack nhé. Mà bảo trọc ko quan tâm đến người khác từ trước đến giờ thì lên đọc lại toàn bộ bản Mu đi.
