Đọc hiểu thế nào vậy? Lời thoại đã cho thấy bản thân các nhân vật không đủ khả năng để đo đúng sức mạnh của nhau, ém khí lừa nhau là quá ez đối mới mấy thằng top server.
Đoạn này chẳng qua chỉ là chú trọc nghe nhạc hiệu đoán chương trình, thấy biểu hiện của thằng cháu thì đoán rằng nó vượt qua bố nó rồi nhưng cố tình giấu. Ông cháu thì thừa tự tin, thấy thằng bố không thèm dùng form của mình thì nghĩ là mình đã hơn bố

Thực tế thì thằng trọc đoán sai và thằng cháu cũng quá ảo tưởng. Chẳng có thằng trọc nào cảm nhận được sức mạnh để khẳng định thằng bố hơn thằng con ở đây cả.