Mới đi xem lại lần 2, xem vẫn cuốn như lần đầu. Phim dài nhưng xem kỹ mới thấy không hề có một cảnh thừa, ngược lại có nhiều đoạn chuyển cảnh cảm thấy rõ đã được lược bớt để giảm thời lượng, nếu sau mà ra bản director cut thì có thể thêm kha khá chi tiết nhỏ nữa.
Xem lại để ý vài chi tiết nhỏ:
- người navi có vẻ mật độ cơ thể cao, mỗi lần đuối nước là chìm nghỉm chứ không nổi.
- lúc đầu đến tộc biển thì bụng của bà vợ tộc trưởng chỉ hơi chút phình lên (lần đầu còn không để ý), đến cuối thì bụng chửa to hẳn, vậy là nhà Jake ở đó tầm vài tháng.
- chỉ có bọn nhóc được huấn luyện cách nín thở dưới nước còn Jake và vợ chắc trưởng thành rồi nên thôi, đoạn cuối cả 2 đều cần lũ con hướng dẫn nín thở.
- trước giờ săn cá voi ở 'phía nam xa xôi', ở 1 vùng biển khác và cạnh 1 nhóm tộc biển khác.
- trận đánh làm con cá voi cụt vây diễn ra thời phần 1, lúc này con này vẫn còn bé, và phim còn nói rõ là dẫn những con bé khác và bọn nhóc navi đi đánh trả, có vẻ trận này không có người lớn mà chỉ có 1 lũ trẩu nên mới bị thua tan tác.
- ông tộc trưởng tộc biển luôn tỏ ra tôn trọng vợ, vợ nói là yên tĩnh lắng nghe, tuy nhiên người đưa ra quyết định cuối cùng lại là ông chồng, mỗi lần ông chồng nhìn 1 cái là bà vợ yên tĩnh lại để chồng phát biểu
