Ccheng99999
The Pride of Hiigara
- 17/4/18
- 9,492
- 1,561
1m97 giờ đá làm tường đủ xài kiểu giống xù xưa được đấy
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đoạn sau mới lùi về bác. Còn phần lớn trước khi ghi bàn thì MU thiếu cầu thủ kết nối giữa HV và tuyến trên. Chuyền banh dài thì như đã thấy rồi đó, toàn vào chân đối phương. Mất phong độ, thiếu tự tin, kỹ năng thọt hẳn.mẹ bảo thằng Mc Guire ko ai lùi về phụ nó, chứ nó có banh toàn dí 2 nhịp lên trên xong đéo dám chuyền toàn chuyền ngang cho thằng CB kế bên thì lùi lại làm qq gì
Thằng Sabitzer còn chạy về cánh cho nó chuyền chứ đéo phải như cái hình ông nào post mấy trang trước đâu. đã thế còn có mấy quả chuyền cho đồng đội ngu học vcl nhưng riêng anh chắc tự hào lắm vẫn vẻnh mặt lên trời. bố thằng ngu
Nhìn Martinez vào sân nó đá khác hẳn
Thực ra là do hắn chậm chạp quá, xử lý mất mẹ vài nhịp sau đó còn quan sát các kiểu thì bọn Leeds nó đủ thời gian pressing vây ráp mấy mục tiêu có thể chuyền gần đó rồi. Nên nhìn cái khung hình sau đó kiểu như mấy ông ở giữa đứng ngu ( mặc dù thằng fred thì nó ngu thật:v)mẹ bảo thằng Mc Guire ko ai lùi về phụ nó, chứ nó có banh toàn dí 2 nhịp lên trên xong đéo dám chuyền toàn chuyền ngang cho thằng CB kế bên thì lùi lại làm qq gì
Thằng Sabitzer còn chạy về cánh cho nó chuyền chứ đéo phải như cái hình ông nào post mấy trang trước đâu. đã thế còn có mấy quả chuyền cho đồng đội ngu học vcl nhưng riêng anh chắc tự hào lắm vẫn vẻnh mặt lên trời. bố thằng ngu
Nhìn Martinez vào sân nó đá khác hẳn

mẹ bảo thằng Mc Guire ko ai lùi về phụ nó, chứ nó có banh toàn dí 2 nhịp lên trên xong đéo dám chuyền toàn chuyền ngang cho thằng CB kế bên thì lùi lại làm qq gì
Thằng Sabitzer còn chạy về cánh cho nó chuyền chứ đéo phải như cái hình ông nào post mấy trang trước đâu. đã thế còn có mấy quả chuyền cho đồng đội ngu học vcl nhưng riêng anh chắc tự hào lắm vẫn vẻnh mặt lên trời. bố thằng ngu
Nhìn Martinez vào sân nó đá khác hẳn
Không thấy đường thắng nhưng vẫn tin là không thua. Garnacho sẽ hay khi tung vào từ ghế dự bị. Kiểu phát huy tốc độ khi qua người.Ten Hag chịu trận hiệp 1, sang hiệp 2 thay người kết liễu Leed ngay, thầy tín vãi.
khúc đó còn dalotKhúc sau từ khi thay người mới lùi về. Rãnh xem lại cả trận là thấy.
Thực ra là do hắn chậm chạp quá, xử lý mất mẹ vài nhịp sau đó còn quan sát các kiểu thì bọn Leeds nó đủ thời gian pressing vây ráp mấy mục tiêu có thể chuyền gần đó rồi. Nên nhìn cái khung hình sau đó kiểu như mấy ông ở giữa đứng ngu ( mặc dù thằng fred thì nó ngu thật:v)![]()


Dalot nhận banh cũng chuyền về cho Maguirekhúc đó còn dalot
. Có bên Malacia thì nó còn cố đi banh. Nói chung là Sabitzer chỉ lùi về nhận banh khi đã thay người, và bọn Leed thời điểm đó cũng không press sâu nữa nên dễ đá hơn thôi.Trận này đúng kiểu R4 còn duyên ghi bàn vậy. Ngày càng có hi vọng hồi sinh khi thời Sir vẫn đầy trận xem mà bực bội, cuối cùng vẫn thắng kiểu ức chế cho đối phương như trận này.
Bác trên đính chính tại sao M5 cứ chuyền về thôi chứ đâu có ý kiến tại sao hàng tiền vệ nát.Con Hàng Sabitzer nó đá DM được đâu mà bảo nó lui về lấy bóng của Hậu vệ . muốn build up kiểu đó thì nó phải có thời gian hoà nhập mới hiểu nhau được. Chứ giờ buộc phải lắp ráp tình thế nên mới nát giữa .
)