- 18/11/05
- 5,284
- 902
thặt ra mấy cái cup thua là bỏ luôn chứ epl nếu chỉ ngắm top 4 thì còn đủ room thua mấy trận nữa cơ, mà chứ đội làm lol còn ai mà xuay nữa, tuyến giữa hết người trung phong thì cụt chân cb thì cũng còn 3 thằng khổ vcl
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nãy thầy Tú nghẹn tí khóc trên livestream, kịch câm cmnl


ko trách được, trận Newcastle đá chung kết thì phải chiến rồi, trận Liv xác định từ hòa tới thua từ đầu, nhưng thua thảm quá thì chịu. có mấy bàn thua ở h2 từ mấy pha trượt chân hoặc phá bóng như đặc sảnLỗi trận này của Ten Hag cực lớn, nhìn cầu thủ chạy đéo có sức, k xoay tua các vị trí và tham quá nhiều đấu trường, đm bỏ bớt dùm con cái.
vẫn trách dc, tôi thấy vụ bố trí đội hình hi sinh cả Bủ nô lẫn lao động đường phố để cố dùng Wergost đá 10 là rất ko ổn. Lâu lâu để gây bất ngờ thì dc chứ dùng lâu dài tự dưng thành đổi 2 lấy 1.ko trách được, trận Newcastle đá chung kết thì phải chiến rồi, trận Liv xác định từ hòa tới thua từ đầu, nhưng thua thảm quá thì chịu. có mấy bàn thua ở h2 từ mấy pha trượt chân hoặc phá bóng như đặc sản

thì dùng nhiều bị bắt bàivẫn trách dc, tôi thấy vụ bố trí đội hình hi sinh cả Bủ nô lẫn lao động đường phố để cố dùng Wergost đá 10 là rất ko ổn. Lâu lâu để gây bất ngờ thì dc chứ dùng lâu dài tự dưng thành đổi 2 lấy 1.
Buồn cười nhất trận lượt về cup liên đoàn với Nottingham, lượt đi ăn 3-0 rồi, lượt về vẫn tung full quân mạnh nhất đá với nó, éo hiểu luônLỗi trận này của Ten Hag cực lớn, nhìn cầu thủ chạy đéo có sức, k xoay tua các vị trí và tham quá nhiều đấu trường, đm bỏ bớt dùm con cái.
. Ông 10 ham hố cup quá mà k dám xoay tua nhiều. Nhìn Bruno trận nào cũng đá full dù thế trận đã an bài , kể cả nó khỏe mấy mà bắt đá thế trâu cũng nằm nói j đến ngườiMùa đấy là thằng MC trận cuối nó bị dẫn 2-0 xong nó thắng 3-2 đóCay vcl cay.
Nhưng mà mới chỉ mùa đầu của ETH, ko thấy tuyệt vọng. Lại đứng lên tiếp vậy, nhớ ngày xưa ông cụ bị MC vùi dập 6-1 hay 6-2 gì đó cuối mùa vẫn vô địch. Tâm lý của đội lớn nó phải mạnh. Làm gì ăn mãi được.