• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dễ dọn dẹp là sao. Đám thiên kiếm là đệ ruột của lĩnh chột đấy =))

ruột của anh chột là tuyệt đại thiên kiếm đội, còn dưới anh ấy là 9 thằng kiếm tôn khác, mỗi thằng lĩnh 1 đội, đội của thằng thiết huyết thiên kiếm nó cũng trung với đội trưởng chứ cũng ko tuyệt đối nghe lệnh cấp cao hơn
 
Dễ dọn dẹp là sao. Đám thiên kiếm là đệ ruột của lĩnh chột đấy =))
Ý ta là h bả lọc coi, đám nào nhu trung hiến mạng cho Tử Hà thì bả ko cứu, cho bay màu luôn đỡ phiền.
 
Lúc trước coi cứ hy vọng đám nhân sĩ giang hồ kéo tổng lực làm 1 trận sống mái với tụi thần địa,ai dè 2 phe vô đánh được vài chap xong đứng xếp hàng chia ra ngồi coi tụi top solo với nhau,h thêm trò hấp thu khí lực team mình để gia tăng sức mạnh làm nhớ đến hồi nhỏ coi bộ Violinist of Hameln cũng có tình tiết giống vầy mà truyện nó làm kịch tính hơn
 
thế là giờ cả chính tả và thần địa cùng chung sức đánh boss à ?
có mỗi trò hấp khí công diễn mãi từ đầu truyện đến giờ
nhàm rồi
 
Anh 9 vẫn còn quan tâm thằng Shion nhỉ
 
thế là giờ cả chính tả và thần địa cùng chung sức đánh boss à ?
có mỗi trò hấp khí công diễn mãi từ đầu truyện đến giờ
nhàm rồi
Bí ý tưởng rồi chứ sao. Cái trò thoát thai hoán cốt này từ cái thời gặp thằng 4 thì phải. Xưa mê cái ông Bắc Cung j đấy, bắn chưởng như kamê phê vãi. Mấy trăm chap đầu như cuộc phiêu lưu của HBQ và Liên, từ khi vào thần địa thì kém hơn.
 
Hoá ra có chap mới, lão chột nổi máu rồi
 
Lão chột nhìn cuộc chiến như vậy còn không biết vị trí mình ở đâu, thế mà định lao vào mới hài. Nhiều lúc thấy iq của bọn cao thủ trong các truyện nó bị làm sao ấy.
 
Tầm này thằng nào ko có skill hút khí để chống lại lực hút của lão kia chút đỉnh thì chỉ có bay vào hiến máu thôi pepe-30
 
Lão chột nhìn cuộc chiến như vậy còn không biết vị trí mình ở đâu, thế mà định lao vào mới hài. Nhiều lúc thấy iq của bọn cao thủ trong các truyện nó bị làm sao ấy.

:-o.. cái đám có thể chiến được với chú chột trong truyện này đếm trên đầu ngón tay.. thì vị trí của lão là gì :-o
 
Chột mạnh top 2 trong truyện rồi còn gì? Ngoài Thiên mã, boss với Quân ra thì ai làm gì được lão mà lão phải sợ?
 
Lĩnh chột cù nhây với Đao Đế mà ổng lại thua tử hà suy ra Lĩnh chột đánh không lại tử hà.
 
một mình Chột solo với Boss thì khó ăn (dù tính Chột nó éo ngán đứa nào), nhưng Boss phải đấu với cả Quân lẫn Chột thì Boss dễ oẳng. Vấn đề là Chột ko được để dính chiêu hấp khí công.
 
Chột mạnh top 2 trong truyện rồi còn gì? Ngoài Thiên mã, boss với Quân ra thì ai làm gì được lão mà lão phải sợ?
Thì cũng đang so là so với trận chiến của boss mà. Chột ngoài 3 thằng quái vật kia ra thì mạnh nhất rồi. Nhưng vấn đề nhìn đao đế mà xem, tham gia trận chiến nhưng cũng ko tác động được gì mấy mà gần mất mạng. Thì chột cũng khá hơn được tý thôi.
 
Thì cũng đang so là so với trận chiến của boss mà. Chột ngoài 3 thằng quái vật kia ra thì mạnh nhất rồi. Nhưng vấn đề nhìn đao đế mà xem, tham gia trận chiến nhưng cũng ko tác động được gì mấy mà gần mất mạng. Thì chột cũng khá hơn được tý thôi.
Chột nó đâu ngán gì, đánh ko lại và ngán nó khác nhau. Tử Hà mạnh thì kệ nó, Đao Đế đánh ko lại thì cũng kệ bà nó, cứ xông lên phang thì mới biết thực lực của mình với Boss cách bao xa. Đánh mà tính toán Bắc cầu kiểu đó, thì ko phải tính cách của Chột.
 
Mà cái kiểu cứ đang đánh lại ra nghỉ kéo dài hơi lâu nhể, chắc từ đoạn đối đầu trực diện đến giờ (ko kể mấy trận bên lề của quân kun đột nhập) có mỗi 2 híp tèo, còn đâu toàn giao lưu vui vẻ rồi ra làm khán giả
 
Thiên ma đại diệt kiếp[TMTQ],bách bộ chấn cước [Quái cái],toàn phong như ý đao [Đao đế].sắp tới kun sịp vàng sẽ tung combo gì nữa đây
 
Gần 2 chục năm đọc nay thấy Quân Kun ngầu cũng thấy hay

Mỗi tội kết sớm hộ chứ đừng bôi nữa pepe-14
 
Ụ ẹ, boss bật NP Gate of Babylon
13 (13).jpg
14 (12).jpg
 
Back
Top