█ Rebel Moon █ Chalice of Blood and Curse of Forgiveness (02/08/2024) - Zack Snyder's Sci-fi Epic

  • Thread starter Thread starter dhd91
  • Ngày gửi Ngày gửi
vụ đế chế quân sự thua đám ăn lông ở lỗ trong phim này chắc cũng có cảm hứng từ đám ework dùng đá ném lỗ đầu stormtrooper =)) nhưng vấn đề là phim đó làm ra hơn 40 năm trước rồi, h làm phim vẫn thế thì.....
 
ngay từ vụ đô đốc đi cướp lương đã thấy buồn cười rồi

ủa thấy trước giờ quân ở xa đi tới đâu cướp bóc tới đó cũng là bt chứ đâu có lạ lẫm... Với kiểu hành động đến các nơi đề nghị hợp tác, ko hợp tác thì tao cướp sạch của bọn này giống bành trướng lãnh thổ, xâm chiếm thuộc địa hơn chứ ko đơn thuần là hết lương đi cướp.
 
ngay từ vụ đô đốc đi cướp lương đã thấy buồn cười rồi
Sau khi đánh bại được Pháp, Hitler ra lệnh cho tướng Erich von Manstein thân chinh đến 1 ngôi làng hẻo lánh ở miền nam, ra lệnh cho người dân ở đây phải giao ra toàn bộ số lúa mì vừa thu hoạch được, còn lí do tại sao 1 chỉ huy cấp cao nhất của đệ tam quốc xã phải đích thân đi làm cái việc vớ vẩn này, là bởi Hitler bảo thế, hỏi cc .-.
 
Sau khi đánh bại được Pháp, Hitler ra lệnh cho tướng Erich von Manstein thân chinh đến 1 ngôi làng hẻo lánh ở miền nam, ra lệnh cho người dân ở đây phải giao ra toàn bộ số lúa mì vừa thu hoạch được, còn lí do tại sao 1 chỉ huy cấp cao nhất của đệ tam quốc xã phải đích thân đi làm cái việc vớ vẩn này, là bởi Hitler bảo thế, hỏi cc .-.
tài cầm quân của Hitler thì rõ rồi =))
 
đế chế thống trị nhưng vùng rìa ngân hà cũng chỉ mang đc 1 tàu lớn dạng đại sứ đi loanh quanh thôi chứ ko phải toàn bộ quân lực. Giờ tụi nó đến lấy hết lương thực tài nguyên thì éo đánh cũng ngồi chờ chết đói cả đám nên phải đánh thôi. Plan ban đầu lôi cả đám phiến quân Bloodaxe vào nữa nhưng nửa chừng đấm được thằng tướng chỉ huy thì nghĩ là xong kèo rồi ai ngờ thằng đó là cyborg nên phần 2 nó vẫn quay lại.

Part 2 vẫn có đám tàu của tụi phiến quân vào tham gia cùng thì cũng éo phải lệch kèo lắm.
View attachment 556018
Anh def yếu quá, thật, nhưng tôi thấy buồn cười ở chỗ lúc đầu chúng nó có muốn cướp trắng đâu, đề nghị rất tử tế là mua lại giá gấp 3 thị trường, có tiền sắm sửa thêm máy móc cho đỡ phải làm việc vất vả, ai đời thằng trưởng làng từ chối nói ko có, đến lượt thằng kia thì lại bảo vẫn còn, nói dối quanh có chọc nó điên máu nên chết đéo oan tí nào
Mà cyborg nào ở đây, có phải chung vũ trụ với justice league đâu, đang phê hả anh .-.
 
Anh def yếu quá, thật, nhưng tôi thấy buồn cười ở chỗ lúc đầu chúng nó có muốn cướp trắng đâu, đề nghị rất tử tế là mua lại giá gấp 3 thị trường, có tiền sắm sửa thêm máy móc cho đỡ phải làm việc vất vả, ai đời thằng trưởng làng từ chối nói ko có, đến lượt thằng kia thì lại bảo vẫn còn, nói dối quanh có chọc nó điên máu nên chết đéo oan tí nào
Mà cyborg nào ở đây, có phải chung vũ trụ với justice league đâu, đang phê hả anh .-.

Người thằng tướng nguyên 1 đống máy bên trong để cắm dây nhợ vào tức là nó nửa người nửa máy = cyborg cmnr, chứ người thường sau cú rơi đó sống gì nữa?

Bánh vẽ ban đầu thì lúc nào cũng đẹp, nhưng đám đế chế trước đó đã có tiếng tàn sát cướp bóc khắp nơi rồi nên lúc tụi nó đến đứa nào cũng sợ đái cả ra chứ chả ai vui mừng kiểu "thần tài đến" cả, để lại dăm thằng lính mà chúng nó manh nha hấp diêm gái làng rồi, nghĩ gì mà hợp tác với đám này có thể ra lợi nhuận rồi phát triển kinh tế? Cù cưa lâu chúng nó điều tra ra là có bán lương thực cho phiến quân là cũng cook cả đám
 
đế chế thống trị nhưng vùng rìa ngân hà cũng chỉ mang đc 1 tàu lớn dạng đại sứ đi loanh quanh thôi chứ ko phải toàn bộ quân lực. Giờ tụi nó đến lấy hết lương thực tài nguyên thì éo đánh cũng ngồi chờ chết đói cả đám nên phải đánh thôi. Plan ban đầu lôi cả đám phiến quân Bloodaxe vào nữa nhưng nửa chừng đấm được thằng tướng chỉ huy thì nghĩ là xong kèo rồi ai ngờ thằng đó là cyborg nên phần 2 nó vẫn quay lại.

Part 2 vẫn có đám tàu của tụi phiến quân vào tham gia cùng thì cũng éo phải lệch kèo lắm.
View attachment 556018
Chính mồm thủ lĩnh còn nói chúng ta thực ra yếu vl, toàn rình rình cắn trộm mới ăn được bọn đế chế, giờ tự nhiên vác quân ra đánh thẳng mặt được luôn, đúng chuẩn kịch bản trẻ con nó thò tay vào
 
Chính mồm thủ lĩnh còn nói chúng ta thực ra yếu vl, toàn rình rình cắn trộm mới ăn được bọn đế chế, giờ tự nhiên vác quân ra đánh thẳng mặt được luôn, đúng chuẩn kịch bản trẻ con nó thò tay vào

thì trận part 2 cũng chỉ là 1 con tàu lớn của đám đế chế vs dân làng, bọn phiến quân tham gia vào đánh úp nữa chứ có phải gây chiến tổng lực đâu? Này nó y như mấy lão tướng vùng biên ngoại quanh năm đấm nhau với thổ phỉ chứ lạ gì.
 
Người thằng tướng nguyên 1 đống máy bên trong để cắm dây nhợ vào tức là nó nửa người nửa máy = cyborg cmnr, chứ người thường sau cú rơi đó sống gì nữa?

Bánh vẽ ban đầu thì lúc nào cũng đẹp, nhưng đám đế chế trước đó đã có tiếng tàn sát cướp bóc khắp nơi rồi nên lúc tụi nó đến đứa nào cũng sợ đái cả ra chứ chả ai vui mừng kiểu "thần tài đến" cả, để lại dăm thằng lính mà chúng nó manh nha hấp diêm gái làng rồi, nghĩ gì mà hợp tác với đám này có thể ra lợi nhuận rồi phát triển kinh tế? Cù cưa lâu chúng nó điều tra ra là có bán lương thực cho phiến quân là cũng cook cả đám
Ah thì ko hợp tác, thế lúc sau chúng nó bàn về việc cần phải chăm chỉ làm việc, cho họ thấy chúng ta hữu ích thế nào, rằng chúng ta giỏi việc trồng trọt= tay, cái mà đế chế ko có( xem đoạn này tôi cười rơi cả miếng bánh mì ăn dở) thế nào, thì ko hợp tác kiểu gì hả anh, hay chúng nó được Zack rỉ tai là cứ yên tâm, part 2 đứa nào cũng được trang bị plot armor auto né bom đạn để chống lại quân đội đế chế vậy
 
Ah thì ko hợp tác, thế lúc sau chúng nó bàn về việc cần phải chăm chỉ làm việc, cho họ thấy chúng ta hữu ích thế nào, rằng chúng ta giỏi việc trồng trọt= tay, cái mà đế chế ko có( xem đoạn này tôi cười rơi cả miếng bánh mì ăn dở) thế nào, thì ko hợp tác kiểu gì hả anh, hay chúng nó được Zack rỉ tai là cứ yên tâm, part 2 đứa nào cũng được trang bị plot armor auto né bom đạn để chống lại quân đội đế chế vậy

dm nick tham gia ngày hôm qua... clone thằng nào đấy?
 
thì trận part 2 cũng chỉ là 1 con tàu lớn của đám đế chế vs dân làng, bọn phiến quân tham gia vào đánh úp nữa chứ có phải gây chiến tổng lực đâu? Này nó y như mấy lão tướng vùng biên ngoại quanh năm đấm nhau với thổ phỉ chứ lạ gì.
1 con tàu, thôi tôi up cái trailer part 2 lên cho anh đếm xem có bao nhiêu tàu vậy, mà cũng chả quan trọng lắm, bảo 1 thằng ất ơ cầm theo thanh sắt là hạ được chiến hạm khổng lồ rồi, bao nhiêu tàu chiến ko gian quan trọng đ gì đâu .-.
 
Ah thì ko hợp tác, thế lúc sau chúng nó bàn về việc cần phải chăm chỉ làm việc, cho họ thấy chúng ta hữu ích thế nào, rằng chúng ta giỏi việc trồng trọt= tay, cái mà đế chế ko có( xem đoạn này tôi cười rơi cả miếng bánh mì ăn dở) thế nào, thì ko hợp tác kiểu gì hả anh, hay chúng nó được Zack rỉ tai là cứ yên tâm, part 2 đứa nào cũng được trang bị plot armor auto né bom đạn để chống lại quân đội đế chế vậy
nghe như đang PR cho sản xuất hữu cơ :5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
 
1 con tàu, thôi tôi up cái trailer part 2 lên cho anh đếm xem có bao nhiêu tàu vậy, mà cũng chả quan trọng lắm, bảo 1 thằng ất ơ cầm theo thanh sắt là hạ được chiến hạm khổng lồ rồi, bao nhiêu tàu chiến ko gian quan trọng đ gì đâu .-.
Éo tiếp clone
 
nghe như đang PR cho sản xuất hữu cơ :5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
Chuẩn, cả cái làng ko móc ra được 1 cái máy cày thì chả hữu cơ hết từ a đến z, chắc đây là lí do lúa mì của đám này được thèm khát đến vậy, quân đế chế ăn bánh mì công nghiệp, thực phẩm biến đổi gen nhiều chán lắm rồi .-.
 
Tôi vẫn không hiểu nổi quả chi tiết cái làng có cửa điện tự động trượt ngang mà đi cày bằng ngựa và reo hạt bằng tay
 
Tôi vẫn không hiểu nổi quả chi tiết cái làng có cửa điện tự động trượt ngang mà đi cày bằng ngựa và reo hạt bằng tay
pepe-10

Tôi chỉ thắc mắc tại sao portal ko phải hình tròn mà là hình lol
 
Tôi vẫn không hiểu nổi quả chi tiết cái làng có cửa điện tự động trượt ngang mà đi cày bằng ngựa và reo hạt bằng tay
Thật ra có thể giải thích đc chi tiết này.
Làng này ở 1 vùng xa xôi hẻo lánh trên 1 hành tinh. Nên có 1 số thứ hiện đại, nhưng vẫn thiếu thốn rất nhiều trang bị hiện đại. Kiểu như thôn bản vùng sâu xa, tách mình khỏi nền văn minh vũ trụ.
Giống ở thôn bản có điện, tivi màu nhưng chẳng có iPad hay iPhone thôi.

Đi xa khỏi làng là tới thành phố port, nơi tàu vũ trụ bay đáp mỗi ngày. Ngay cả anh farmer cả đời chưa từng bay khỏi hành tinh dù anh có giao dịch với đám rebel Booldaxe vũ trụ.

Còn chi tiết quân đế chế thiếu lương thì có thể thấy, anh đế chế tới đâu cũng bắn giết tàn phá cả hành tinh. Làm méo gì con ng với đất mà trồng trọt.
Để xâm lấn cả thiên hà thì lượng ăn ị mỗi ngày lớn lắm. Chắc vậy nên đế chế đi thu gom tất cả, dù ở 1 hành tinh xa xôi bên rìa ngân hà như Vedt.

Đế chế hiện tại ko có robot A.I. vì có vẻ robot ko đc đế chế tin tưởng sau khi robot thất bại trong bảo vệ hoàng đế khỏi cuộc ám sát.
 
Tôi vẫn không hiểu nổi quả chi tiết cái làng có cửa điện tự động trượt ngang mà đi cày bằng ngựa và reo hạt bằng tay
Starwar Suicide squad cũng có cài này mà
It's a peacefull life :))
 
Ch
Đã copy cái ý tưởng của 7 samurai rồi thì ít ra cũng phải biết sắp xếp bối cảnh cho nó phù hợp, đối thủ trong bản gốc chỉ là 1 nhóm cướp xài dao kiếm cung thôi, 7 người kia tuy chỉ có mỗi kĩ năng chiến đấu chứ chả có gì đặc biệt nhưng xét đến ít ra vẫn có cửa để chống lại, đằng này đối thủ là đế chế thống trị ngân hà mà phe mình là 1 đám nông dân còn đéo có cái tivi để xem thì train đánh lại kiểu cc gì được, reddit chúng nó chửi kịch bản do trẻ dậy thì viết cũng ko sai tí nào
Chưa coi hết film thì phán thế nào đc.
Rõ ràng chả ai đi train mấy anh farmers đi bắn nhau với đế chế thiên hà cả. Cái đám Rebel này hy vọng là sẽ có những thành phần chống đế chế tham gia cùng.
Giống như nhóm ng của Luke Skywalker lúc đầu là 1 nhúm, thêm các nhóm phiến quân khác mới có chút hy vọng chống lại đế chế

Và đây chỉ là part 1. Và part1 này bị cắt cụt lủn tả tơi.
 
Back
Top