Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Spice tăng tuổi thọ, tăng cường cả sức khoẻ lẫn khả năng tư duy, chưa kể còn gây nghiện cực mạnh nữa. Spice khác gì tiên dược trộn mai thuý đâu nên không đấm nhau tranh giành mới là lạ.Bí mật độc quyền gì đâu bọn nó biết hết, chứ ko thì chúng nó đấm nhau giành cái Arrakis làm gì.

công bằng mà nói thì với kinh phí làm phim ở thời điểm hiện tại thì đó là điều không thể rồi. Act3 đẩy cao trào lên nhanh xem phê thật sự.Khi tỉnh mịe rồi nhưng chở vờ để "as written".Ông đạo diễn làm part 1 cảnh đánh nhau chuối quá nên mình vào rạp không kỳ vọng ở khoảng combat lắm nhưng mà combat phần này vượt xa kỳ vọng của mình rất nhiều
Đoạn raid cuối nhiều người đem so với 1 trận trong LoTR nhưng thật sự là thua xacông bằng mà nói thì với kinh phí làm phim ở thời điểm hiện tại thì đó là điều không thể rồi. Act3 đẩy cao trào lên nhanh xem phê thật sự.
Chỉ có đoạn
Chani làm thằng paul thức tình bằng cách chấm nươc mắt với water of life là sao vậy các bác ?
Gen memory unlock bằng water of life thì hiểu rồi nhưng không lẽ trộn nước mắt vào thì thằng paul cũng thấy được phía gen của chani? vậy thì tụi bene gesserit phải đi chịch dạo để giữ gen làm gì ? chỉ cần rút nước ra rồi trữ như tụi freeman là xong
“DUNE: PART TWO” (2024) - Lady Jessica, Bene Gesserit và những người phụ nữ trong DUNE
Dune - quyển tiểu thuyết ra mắt năm 1965 của tác giả Frank Herbert cho đến nay là một trong những tác phẩm bán chạy nhất thế giới mọi thời đại. Dune đồng thời cũng là tượng đài của thể loại khoa học viễn tưởng, đã truyền cảm hứng cho nhiều franchise khác sau đó như Star Wars, hay Warhammer 40,000. Dune không chỉ tuyệt vời khi áp dụng các yếu tố tôn giáo, môi trường, sinh thái, đấng cứu thế, truyền thống dân tộc, văn hóa bản địa, di truyền học, chính trị và chiến tranh, mà cũng nổi bật vì khả năng xây dựng, phát triển tâm lý nhân vật.
NHỮNG NGƯỜI NỮ THAO TÚNG ĐẠI CỤC
Trong thế giới giả tưởng của Dune, nơi mà đàn ông thống trị, những người phụ nữ được Frank Herbert xây dựng tài tình. Trong phim của Dennis Villeneuve, vai trò của họ càng được tăng tiến, phù hợp với xu hướng của thời đại. Dù không ngồi trên ngai vàng, họ giấu mình sau lớp mạng che mặt, âm thầm can dự vào mọi vấn đề quan trọng nhất theo một cách ít vũ lực nhưng hiệu quả hơn, bao gồm chi phối sự an nguy của vũ trụ và tương lai của nhân loại. Dường như không có sự kiện quan trọng nào mà không có một nữ tu Bene Gesserit nhúng tay vào.
Những người đàn ông quyền lực luôn cho rằng họ là kẻ nắm toàn quyền, nhưng không. Trên phim, ngay cả âm mưu xóa sổ nhà Atreides của Hoàng đế Padishah ban đầu đã được nhen nhóm bởi kế hoạch của Reverend Mother Mohiam. Hay Feyd-Rautha, chiến binh tàn nhẫn và ngạo mạn của nhà Harkonnen, lại dễ dàng mắc mưu trước sự quyến rũ của Lady Margot Fenring. Bene Gesserit hay The Sisterhood - nhóm toàn nữ được huấn luyện bài bản kỹ năng tiên kiến, tuyên truyền, gián điệp, phá hoại… họ mới là những người thao túng đại cục.
“Bene Gesserit” có thể được xem như tổ chức tôn giáo, cấu trúc và cách thức hoạt động của họ khiến chúng ta liên tưởng đến các giáo hội có thật, và thành viên là những “nữ tu”. Cái tên này cũng làm người đọc nghĩ tới câu nói tiếng Latin dùng trong ngành luật hoặc chính trị: “quamdiu de bene gesserint” có nghĩa là “as long as he shall behave himself well”. Theo Brian Herbert, con trai của Frank Herbert, thì Bene Gesserit liên quan tới Jesuit - tên một giáo hội Cơ Đốc có thật ngoài đời và vẫn đang hoạt động từ những năm 1500 cho đến nay.
LADY JESSICA - BÀN TAY SẮT BỌC NHUNG
Với những lời tuyên truyền về Kwisatz Haderach, mục tiêu và hành động của Bene Gesserit hình thành nên một yếu tố quan trọng trong việc chi phối dòng chảy tiến hóa của loài người trong vũ trụ Dune. Ngay trong nội bộ của Sisterhood, những nhân vật có sức ảnh hưởng khác nhau sẽ đối chọi và tạo nên thế cục khác nhau trên bàn cờ chính trị. Mẹ Chí Tôn Mohiam muốn tổ chức kiểm soát một Kwisatz Haderach tiềm năng của riêng họ, nhưng Lady Jessica - người cũng trở thành một Mẹ Chí Tôn, có kế hoạch khác dành cho đứa con Paul Atreides.
Jessica trên phim có sự thay đổi so với nguyên tác, cô không chỉ hỗ trợ, mà còn vạch sẵn con đường cho Paul. Với tư cách là một người mẹ, Jessica không chỉ nhìn ra con mình có tiềm năng là Kwisatz Haderach, mà Paul còn là Lisan al Gaib - cứu tinh của người Fremen, kẻ có khả năng thống nhất các nhóm Fremen hiếu chiến để họ cùng sát cánh bên cạnh nhà Atreides. Quyết định của Jessica tuy có sự xung đột với ý chí của Paul, nhưng đây là chi tiết mà mình đánh giá rất cao ở Dune: Part Two, vượt ra ngoài stereotype của nhân vật.
Lady Jessica của Dennis Villeneuve có vai trò quan trọng hơn nhiều so với trong phần phim của David Lynch, vai diễn mà Rebecca Ferguson thể hiện khẳng định sức mạnh của “bàn tay sắt bọc nhung” mà một nhân vật như Lady Jessica nên có, nữ diễn viên người Thụy Điển với tài năng và độ tuổi phù hợp đã thể hiện vai này vô cùng xuất sắc. Theo nguyên tác, ban đầu, Jessica được Bene Gesserit đào tạo để cưới Leto Atreides I, sau đó sinh ra một con gái trở thành phối ngẫu với Feyd Rautha Harkonnen, rồi đến lượt họ sẽ sinh ra Kwisatz Haderach.
Nếu kế hoạch của Bene Gesserit thành công, họ sẽ chi phối lãnh tụ tối cao của nhân loại. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, mối quan hệ giữa Jessica và Leto nhanh chóng phát triển dựa trên tình cảm chân thành. Vì tình yêu này, Jessica đã không tuân theo mệnh lệnh của The Sisterhood và sinh ra một đứa con trai - Paul Atreides, người thừa kế của nhà Atreides, và cuối cùng đã phá hỏng kế hoạch của Bene Gesserit. Ngay từ đầu, mọi thứ đã chuyển biến 180 độ bởi sự quyết đoán và lựa chọn mang tính đạo đức của Lady Jessica, khiến mình yêu thích nhân vật này hơn hết.
“CHANI KYNES LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC”
Một thay đổi quan trọng nữa là Chani “Sihaya” Kynes - nhân vật nữ duy nhất không thuộc Bene Gesserit mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cục và cả nam chính Paul Atreides. Denis Villeneuve đã viết lại Chani một cách rất cân nhắc và tiết chế. Chani yêu sa mạc, yêu người Fremen và tỉnh táo không muốn dân tộc bị lợi dụng bởi một “đấng cứu thế” nào. Chính vì thế mà mối quan hệ của cô với Jessica mang tính đối đầu hơn trong nguyên tác.
Ở đây khán giả phải tặng cho Zendaya một tràng pháo tay vì diễn xuất ngày càng trưởng thành của cô. Chani là chiến binh Fedaykin rắn rỏi, mạnh mẽ, nhưng đến phút cuối cùng vẫn để lộ một tia yếu mềm khi phải cố hết sức để kìm nén nỗi đau, nhìn người mình yêu cưới một cô gái khác và đặt chân lên con đường thánh chiến tàn khốc. Trong ánh mắt cô là nỗi căm giận pha lẫn bi thương, bất lực. Chani hứa hẹn đóng vai trò lớn trong Dune: Messiah.
“IRULAN & ALIA: ẨN SỐ CỦA PART THREE”
Công chúa Irulan tuy chưa xuất hiện nhiều trong Dune: Part Two nhưng ta có thể hiểu cô sẽ là nhân vật đáng gờm trong phần phim sau. Qua một số phân đoạn ngắn ngủi nhưng giá trị, Irulan của Florence Pugh không chỉ là người thông minh một cách sách vở, cô được huấn luyện theo truyền thống của Bene Gesserit, lại có tài thao lược, đưa ra lời cố vấn có giá trị cho Hoàng Đế và được ông đánh giá là có tư cách làm Nữ Đế. Irulan đã chuẩn bị cho những gì sắp tới, một cách bình thản, đầy toan tính. Chúng ta đều trông chờ vào sự sắc sảo của Florence Pugh lẫn Anya-Taylor Joy sẽ tạo điểm nhấn cho phần tiếp theo.
Chính sự thay đổi ở tuyến nữ của Dune đã tạo nên cục diện cuộc chiến sắp tới gay cấn hơn, đặc biệt là màn xuất hiện chớp nhoáng nhưng ấn tượng của kỳ nhân dị sĩ Alia Atreides (Anya Taylor-Joy thủ vai) - “một bào thai đưa lời khuyên cho mẹ ngay khi còn trong bụng”. Denis sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết và cân bằng cho Dune: Messiah, đây là thử thách thú vị cho đạo diễn cũng như là sự chờ đợi xứng đáng đối với người hâm mộ. Xin nhắc lại, phần phim tiếp theo đang được viết kịch bản, khá chắc chúng ta sẽ được chứng kiến Dune Trilogy.
Paul Atreides là nhân vật rất phức tạp mà dù sự tồn tại của anh nhạt nhoà dần sau Children of Dune thì di sản và ảnh hưởng vẫn còn phảng phất đến quyển 6 - Chapterhouse: Dune - tiểu thuyết cuối cùng trong chuỗi Xứ Cát do Frank Herbert viết.
Sau khi Dune: Part Two ra mắt thì mình thấy vẫn có nhiều người xếp Paul vào hai thái cực "người tốt" hay "phản diện". Điều này rất lỗi thời và chúng ta nên chấp nhận rằng có rất nhiều nhân vật nằm ở khoảng giữa, như Paul Atreides. Chúng ta cũng không cần bối rối về tình cảm "nên" dành cho nhân vật này mà hãy chỉ chấp nhận những điểm bá đạo lẫn bất an của tuýp nhân vật mà mình xin gọi là "anh hùng bi kịch" (Anh hùng ở đây không phải khẳng định người tốt, mà là nhân vật chính trong hành trình của riêng họ, theo thuyết "hero's journey").
Paul Atreides bị giằng xé giữa nhiều mâu thuẫn, đầu tiên là giữa định mệnh an bài và ý chí tự do. Paul cùng lúc nhìn thấy nhiều tương lai khả dĩ và muốn tin rằng mình có thể thay đổi chúng. Cậu đã có một số nỗ lực né tránh thánh chiến nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cái bẫy tiên tri tự hoàn thành. Những gì chúng ta xem được qua hai phần Dune chỉ mới là sneak peek về Paul, về một phần nhỏ xíu của sức mạnh tuyệt đối sẽ đẩy Paul vào con đường cô độc.
Khác với con trai Leto II sau này, Paul có vẻ mềm yếu trước sức mạnh bản thân, liên tục bị ám ảnh bởi những hậu quả bắt nguồn từ từng quyết định của mình. Theo mình nghĩ đó là vì Paul là con trai của Duke Leto. Trước khi hiểu Paul, nên hiểu về Leto mà trong Dune phần 1 khán giả chưa có dịp hiểu nhiều. Thế nên ở Part Two, Denis đã dành màn đối đầu cuối cùng giữa Hoàng Đế và Paul để nói về điều này. "Hắn cai trị bằng trái tim", nghe có vẻ sến bạo luôn nhưng quả thật Công Tước Leto còn được gọi là Leto The Just vì vài lý do. Ông quả thật là người nhân từ, quan tâm sinh mạng con người hơn khai thác hương dược (xem lại phim Dune 1). Chính vì thế nhà Atreides được lòng lại các đại gia tộc, trở thành mối đe doạ với Hoàng Đế, cộng với đội quân mạnh gần bằng Hamburger Cheeseburger của vua, quá đủ lý do để bị dzeet. Nói thẳng ra là Hoàng Đế ganh tỵ với Leto (Mai mình sẽ nói thêm mối quan hệ này).
Gắn liền với danh tính ấy, nên Paul phần nào bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc, dẫn đến mâu thuẫn. Khác với Paul, Leto II ngay từ khi sinh ra đã thừa hưởng ký ức tổ tiên lẫn thị kiến tương lai, nên không quá khó khăn để đưa ra những quyết định "tốt nhất cho nhân loại", bao gồm "dạy nhân loại một bài học" và cuối cùng hy sinh bản thân. Tiến trình này cũng không xếp Leto II vào loại "anh hùng" hay "phản diện", chỉ là những việc cần thiết diễn ra thôi.
Ông đạo diễn làm part 1 cảnh đánh nhau chuối quá nên mình vào rạp không kỳ vọng ở khoảng combat lắm nhưng mà combat phần này vượt xa kỳ vọng của mình rất nhiều
Đoạn raid cuối nhiều người đem so với 1 trận trong LoTR nhưng thật sự là thua xacông bằng mà nói thì với kinh phí làm phim ở thời điểm hiện tại thì đó là điều không thể rồi. Act3 đẩy cao trào lên nhanh xem phê thật sự.
Chỉ có đoạn
Chani làm thằng paul thức tình bằng cách chấm nươc mắt với water of life là sao vậy các bác ?
Gen memory unlock bằng water of life thì hiểu rồi nhưng không lẽ trộn nước mắt vào thì thằng paul cũng thấy được phía gen của chani? vậy thì tụi bene gesserit phải đi chịch dạo để giữ gen làm gì ? chỉ cần rút nước ra rồi trữ như tụi freeman là xong
Ông đạo diễn làm part 1 cảnh đánh nhau chuối quá nên mình vào rạp không kỳ vọng ở khoảng combat lắm nhưng mà combat phần này vượt xa kỳ vọng của mình rất nhiều
Đoạn raid cuối nhiều người đem so với 1 trận trong LoTR nhưng thật sự là thua xacông bằng mà nói thì với kinh phí làm phim ở thời điểm hiện tại thì đó là điều không thể rồi. Act3 đẩy cao trào lên nhanh xem phê thật sự.
Chỉ có đoạn
Chani làm thằng paul thức tình bằng cách chấm nươc mắt với water of life là sao vậy các bác ?
Gen memory unlock bằng water of life thì hiểu rồi nhưng không lẽ trộn nước mắt vào thì thằng paul cũng thấy được phía gen của chani? vậy thì tụi bene gesserit phải đi chịch dạo để giữ gen làm gì ? chỉ cần rút nước ra rồi trữ như tụi freeman là xong

Ko so kinh phí dc, lotr quay cách đây 20 năm, lại dc chính phủ New Zealand hỗ trợ. Giờ 300 tr/ 1 phần có khi ko đủ.LOTR với Dune giống nhau ở mỗi cái là đầu tư world building đồ sộ, còn lại chả có gì giống. Dune ko có các trận siege, open warfare, space combat lớn, source material nghèo nàn mà. Kinh phí 3 phần LOTR tổng 300m thoi, Dune mỗi phần dc Tàu đầu tư gần 200m đó.
Để cho dễ liên tưởng nhất thì có lẽ Dune giống GOT hơn, GOT in space nghe cũng hợp lí. Cũng kiểu đấu đá các houses, tôn giáo, tình dục.![]()
Thắc mắc cái The Voice cách thức nó hoạt động ntn, cứ xài là người ta phải nghe lệnh thì làm bố cả thiên hà rồi, ghét thằng nào thì ra lệnh nó tự huỷ là xong !
Phải có cách chống lại hay gì đó chứ nhĩ?

chi phối dc mọi lúc mọi nơi mọi khoảng cách trừ phi đứa chi phối ông oẳng mới thôi 