Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đấy là mãi sau này chứ hồi thế kỷ 16 thì làm gì biết đc tài nguyên trong lòng đất. Chỉ cần chiếm được càng nhiều đất càng tốt. Nơi nào địa hình càng xấu càng tốt. Chả thế mà mãi tới giờ đất có mấy người sống được đâu, mật độ dân số thưa thớt.
lãnh thổ 17 triệu km2 vậy mà chỉ có nhõn 150 triệu người, đất đai tài nguyên vô tận xài hoài không hết, khiến ai cũng ganh tị.
 
Nga với TQ đều có chính sách xâm lược y như nhau. Bành trướng lãnh thổ hết mức có thể dù cho những lãnh thổ mới đó không cần dùng đến.

Tuy nhiên ở thời kỳ chiến quốc thất hùng thì người TQ chỉ cho rằng vùng Trung Nguyên là trung tâm của thế giới, vì vậy nhà Tần chỉ cần thống nhất vùng đất này là coi như cả thế giới trong tay rồi. Còn Nga thì lại khác, do vị trí địa lý nên phải bành trướng lãnh thổ để tạo các vùng đệm khiến cho quân thù bị sa lầy trước khi tiến được vào trái tim của nước Nga. Kể từ khi Ivan IV lên ngôi và tạo ra hệ tư tưởng này thì chỉ có 1 kẻ duy nhất tiến được tới trái tim nước Nga là Hitler. Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn thất bại bởi đồng minh uy tín nhất của Nga là Chiến Binh Mùa Đông =))

Không hiểu bọn Nga nó chiếm vùng rộng lớn đấy và quản lý ntn. vì về cơ bản toàn hoang mạc, đến bọn TQ cũng chỉ tiến đến vùng Mông Cổ rồi dừng lại cơ mà. Bản chất nước Nga nó chỉ sinh hoạt chỗ khu Châu âu thôi mà

Quả đồng Minh của Nga thì tin cậy vãi, cảm giác có tất cả thế giới liên minh cũng ko diệt nổi. Binh lính thiết bị mọi thứ mà vào khu vực này vào mùa đông thì đều nghỉ hết.
 
Không hiểu bọn Nga nó chiếm vùng rộng lớn đấy và quản lý ntn. vì về cơ bản toàn hoang mạc, đến bọn TQ cũng chỉ tiến đến vùng Mông Cổ rồi dừng lại cơ mà. Bản chất nước Nga nó chỉ sinh hoạt chỗ khu Châu âu thôi mà

Quả đồng Minh của Nga thì tin cậy vãi, cảm giác có tất cả thế giới liên minh cũng ko diệt nổi. Binh lính thiết bị mọi thứ mà vào khu vực này vào mùa đông thì đều nghỉ hết.
sáp nhập dân bản địa vào thôi, đám châu âu đất đai chả ra gì còn chê đất Nga thì thời đó thằng nào thèm chiếm đâu
 
Không hiểu bọn Nga nó chiếm vùng rộng lớn đấy và quản lý ntn. vì về cơ bản toàn hoang mạc, đến bọn TQ cũng chỉ tiến đến vùng Mông Cổ rồi dừng lại cơ mà. Bản chất nước Nga nó chỉ sinh hoạt chỗ khu Châu âu thôi mà

Quả đồng Minh của Nga thì tin cậy vãi, cảm giác có tất cả thế giới liên minh cũng ko diệt nổi. Binh lính thiết bị mọi thứ mà vào khu vực này vào mùa đông thì đều nghỉ hết.
Mấy vùng đó các bộ lạc cấp độ quản lý bằng ko thì khi gặp thằng văn minh có trình độ quản lý cao hơn thì tự nhiên bị sát nhạp thôi, hơn nữa Nga nó chơi chiêu di dân ép buộc tội phạm hay tù binh là cho qua Siberia lấn áp các dân tộc bản xứ hết cũng ko khác anh Mỹ lấn đất da đỏ đâu.
 
sáp nhập dân bản địa vào thôi, đám châu âu đất đai chả ra gì còn chê đất Nga thì thời đó thằng nào thèm chiếm đâu
nếu có điều kiện loài người được lên sao Hỏa được, tôi cũng lên đó chiếm cứ cả hành tinh rồi, không ai mà chê đất đâu
 
Không hiểu bọn Nga nó chiếm vùng rộng lớn đấy và quản lý ntn. vì về cơ bản toàn hoang mạc, đến bọn TQ cũng chỉ tiến đến vùng Mông Cổ rồi dừng lại cơ mà. Bản chất nước Nga nó chỉ sinh hoạt chỗ khu Châu âu thôi mà

Quả đồng Minh của Nga thì tin cậy vãi, cảm giác có tất cả thế giới liên minh cũng ko diệt nổi. Binh lính thiết bị mọi thứ mà vào khu vực này vào mùa đông thì đều nghỉ hết.

Lịch sử của Nga thì chỉ mới bắt đầu từ năm 882 dưới tên gọi là nhà nước Kiev Rus' thôi, thua VN ít nhất 3k năm. Nhưng nước Nga thật sự được hình thành thì phải nói bắt đầu từ năm 1480 khi Ivan đại đế giải phóng Kiev Rus' khỏi quân Mông Cổ và gây dựng lại đế chế với cái tên Đại Công Quốc Moskva. Thời điểm này quốc gia này vô cùng yếu vì phía tây thì bị Ba Lan tấn công, phía bắc có Thụy Điển, nam thì quân du mục Mông Cổ, rất nhiều lần đất nước này phải đối diện với sự diệt vong khi kẻ thù dễ dàng tiến sâu vào lãnh thổ, nguyên nhân rõ ràng nhất là vì lãnh thổ nước này không có rào cản địa lý tự nhiên (núi, đầm lầy, sa mạc,.....), khi quân thù tới thì chỉ có liều mạng ra chiến đấu hoặc mất nước (Việt Nam có rào cản địa lý tự nhiên là dãy Trường Sơn + 3 mặt giáp biển nên hàng ngàn năm chỉ duy nhất bị giặc phương Bắc tấn công).

Bước ngoặt quan trọng nhất là năm 1547 khi Ivan IV (Ivan Đại Đế/Ivan Bạo Chúa) lên ngôi, người đầu tiên gọi mình là Sa Hoàng. Chính Ivan IV đã tạo ra một hệ tư tưởng là để quốc gia tồn tại được thì phải có 1 vùng đệm khổng lồ xung quanh trái tim để mỗi khi kẻ thù muốn đánh tới đó thì chúng sẽ phải tiêu hao rất nhiều nguồn lực và khó khăn trong việc tiếp tế hậu cần, do đó người Nga sẽ có đủ thời gian để rút lui và củng cố lực lượng trước khi tái chiến. Bắt đầu từ thời điểm này, Nga bắt đầu trở thành một quốc gia đi chinh phục. Dưới thời trị vì của Ivan IV thì nước Nga đã thành công chinh phục Tartar và Sibir. Nhưng di sản lớn nhất mà Ivan IV để lại chính là cái hệ tư tưởng kia, nó đã theo người Nga cho tới tận 2024 này và vẫn còn tiếp diễn mãi mãi.

Sự hưng thịnh của Nga lên đến cực đỉnh khi nữ hoàng Yekaterina II lên ngôi, trong 30 năm cầm quyền bà này chinh phục đế chế Ottoman để chiếm quyền kiểm soát Biển Đen, chia cắt Ba Lan 3 lần, đưa kinh tế và nghệ thuật của Nga lên tầm cao mới, thiết lập ảnh hưởng toàn Châu Âu. Châu Âu run sợ phải gọi bà là Catherine Đại Đế.

1895 là khi lãnh thổ của Nga lên đến cực đại: 22.800.000 km2, rộng hơn thời Liên Xô (22.400.000 km2).
Lúc này, rào cản địa lý tự nhiên của Nga gồm:
- Phía đông có biển Okhotsk.
- Phía nam bao gồm 2 dãy núi Sayna, Stanovoy, thung lũng Ferghana và sa mạc Karakum.
- Phía tây nam là biển Caspian, dãy Caucasus, Biển Đen và dãy.
- Phía bắc có biển Baltic và Bắc Cực.
Lúc này, ngay cả Napoleon cũng đại bại bởi mùa đông nước Nga.

Tuy nhiên Nga không phải không có điểm yếu. Chính là phía tây. Trong lịch sử người Ba Lan, Thụy Điển, Pháp, Thổ, Đức, Nato đều muốn tấn công Nga theo hướng này, chỉ duy nhất hướng này. Phía Tây này kéo dài từ đồng bằng Tây Âu gồm các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, miền bắc Đức và Ba Lan tới đồng bằng Đông Âu gồm các nước Ukraine, miền tây nước Nga và các nước Baltic. Các khu vực này tạo nên một vùng gọi là đồng bằng Châu Âu, thổ nhưỡng đẹp, rất thích hợp cho cư dân sinh sống và trồng trọt, vì vậy cũng rất thích hợp để bất cứ đội quân nào có thể dễ dàng tiến vào. Vào thế kỷ 20 thì Ba Lan chính là tấm khiên, là rào cản địa lý chắn cho nước Nga từ phía Tây, vì đây là đoạn thắt cổ chai muốn vào Nga buộc phải qua đây. Vì vậy Nga buộc phải bảo vệ Ba Lan như chính bản thân mình, hoặc không thì phải chiếm luôn Ba Lan. Bởi vậy khi Hitler muốn chiếm Ba Lan thì Stalin liền ký hiệp ước với Đức và chia đất Ba Lan để giành 1/2 quyền kiểm soát Ba Lan. Tháng 6 năm 1941 cũng chính Hitler tấn công Liên Xô theo hướng này mà.

Kể từ sau WWII, trước những thiệt hại nặng nề và suýt nhận thất bại cay đắng, Stalin thề là sẽ không bao giờ để dân Nga đối mặt với một cuộc chiến tương tự như vậy nên nước Nga tiếp tục bành trướng lãnh thổ về phía tây theo hướng Ukraine. Chiến lược bành trướng lãnh thổ này không hề thay đổi, nó chỉ thay đổi từ chiến tranh đổ máu, chiến tranh tiêu hao sang 1 khối liên minh do Soviet cầm đầu, trói chặt các quốc gia khác với vận mệnh của mình bằng ngoại giao, vũ lực và kinh tế. Sức ảnh hưởng của Nga bao trùm toàn cầu, ảnh hưởng toàn Đông Âu, Đông Đức, các nước Baltic và Trung Á, tất cả các cuộc chiến tranh hay mâu thuẫn nằm hoàn toàn ngoài lãnh thổ. Phòng thủ từ xa thì có Hạm Đội Biển Đen (nước đi vào lòng đất sai lầm cực kỳ lớn của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ những năm 1960 đến năm 1978), đặt vũ khí hạt nhân tại Cuba để răn đe Mỹ, hỗ trợ đảng CSTQ trong nội chiến, hỗ trợ Kim Nhật Thành, hỗ trợ đảng CSVN khiến quân Mỹ sa lầy.

Giai đoạn sau 1991, khi Liên Xô tan rã, nước Nga mất nhiều vùng đệm, tuy nhiên từ thời điểm này hầu như cuộc chiến nào diễn ra đều có thể biến thành WWIII, nhưng nước Nga vẫn cần phải có vùng đệm. Đó là Phần Lan, Kaliningrad, Belarus và Ukraine.
- Kaliningrad: nằm tách rời với Nga và lại nằm trong lòng Nato, quá dư để răn đe Nato cũng như duy trì sức ảnh hướng với đám Baltic.
- Belarus: đồng minh tin cậy nhất của Nga (à tất nhiên vẫn thua anh Winter Soldier :D), bọn Tây gọi là Bạch Nga là đủ hiểu rồi.
- Phần Lan thì la làng là tao trung lập, 3 phải. Nhưng mà khi thấy Ukraine bị dập thì bắt đầu rén rồi.
- Ukraine: chán đéo buồn nói =)) =)) =)) Thằng này là 1 trong những tù nhân của địa lý tiêu biểu của cái thế giới này. Số phận của nó là phải theo Nga hoặc chết. Nó mà theo Nato thì nó chỉ có diệt vong vì thế giới này đéo thằng nào dám ngăn cản thằng Nga kể cả thằng Mỹ lẫn đám chó hùa Nato. Tiếc thay nó lại cho 1 thằng diễn viên hề lên làm tổng thống. Chẳng phải tự dưng mà thế giới lại gọi Putin là Putin Đại Đế, liên tưởng đến những vị Đại Đế thời kỳ trước.
 
Lịch sử của Nga thì chỉ mới bắt đầu từ năm 882 dưới tên gọi là nhà nước Kiev Rus' thôi, thua VN ít nhất 3k năm. Nhưng nước Nga thật sự được hình thành thì phải nói bắt đầu từ năm 1480 khi Ivan đại đế giải phóng Kiev Rus' khỏi quân Mông Cổ và gây dựng lại đế chế với cái tên Đại Công Quốc Moskva. Thời điểm này quốc gia này vô cùng yếu vì phía tây thì bị Ba Lan tấn công, phía bắc có Thụy Điển, nam thì quân du mục Mông Cổ, rất nhiều lần đất nước này phải đối diện với sự diệt vong khi kẻ thù dễ dàng tiến sâu vào lãnh thổ, nguyên nhân rõ ràng nhất là vì lãnh thổ nước này không có rào cản địa lý tự nhiên (núi, đầm lầy, sa mạc,.....), khi quân thù tới thì chỉ có liều mạng ra chiến đấu hoặc mất nước (Việt Nam có rào cản địa lý tự nhiên là dãy Trường Sơn + 3 mặt giáp biển nên hàng ngàn năm chỉ duy nhất bị giặc phương Bắc tấn công).

Bước ngoặt quan trọng nhất là năm 1547 khi Ivan IV (Ivan Đại Đế/Ivan Bạo Chúa) lên ngôi, người đầu tiên gọi mình là Sa Hoàng. Chính Ivan IV đã tạo ra một hệ tư tưởng là để quốc gia tồn tại được thì phải có 1 vùng đệm khổng lồ xung quanh trái tim để mỗi khi kẻ thù muốn đánh tới đó thì chúng sẽ phải tiêu hao rất nhiều nguồn lực và khó khăn trong việc tiếp tế hậu cần, do đó người Nga sẽ có đủ thời gian để rút lui và củng cố lực lượng trước khi tái chiến. Bắt đầu từ thời điểm này, Nga bắt đầu trở thành một quốc gia đi chinh phục. Dưới thời trị vì của Ivan IV thì nước Nga đã thành công chinh phục Tartar và Sibir. Nhưng di sản lớn nhất mà Ivan IV để lại chính là cái hệ tư tưởng kia, nó đã theo người Nga cho tới tận 2024 này và vẫn còn tiếp diễn mãi mãi.

Sự hưng thịnh của Nga lên đến cực đỉnh khi nữ hoàng Yekaterina II lên ngôi, trong 30 năm cầm quyền bà này chinh phục đế chế Ottoman để chiếm quyền kiểm soát Biển Đen, chia cắt Ba Lan 3 lần, đưa kinh tế và nghệ thuật của Nga lên tầm cao mới, thiết lập ảnh hưởng toàn Châu Âu. Châu Âu run sợ phải gọi bà là Catherine Đại Đế.

1895 là khi lãnh thổ của Nga lên đến cực đại: 22.800.000 km2, rộng hơn thời Liên Xô (22.400.000 km2).
Lúc này, rào cản địa lý tự nhiên của Nga gồm:
- Phía đông có biển Okhotsk.
- Phía nam bao gồm 2 dãy núi Sayna, Stanovoy, thung lũng Ferghana và sa mạc Karakum.
- Phía tây nam là biển Caspian, dãy Caucasus, Biển Đen và dãy.
- Phía bắc có biển Baltic và Bắc Cực.
Lúc này, ngay cả Napoleon cũng đại bại bởi mùa đông nước Nga.

Tuy nhiên Nga không phải không có điểm yếu. Chính là phía tây. Trong lịch sử người Ba Lan, Thụy Điển, Pháp, Thổ, Đức, Nato đều muốn tấn công Nga theo hướng này, chỉ duy nhất hướng này. Phía Tây này kéo dài từ đồng bằng Tây Âu gồm các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, miền bắc Đức và Ba Lan tới đồng bằng Đông Âu gồm các nước Ukraine, miền tây nước Nga và các nước Baltic. Các khu vực này tạo nên một vùng gọi là đồng bằng Châu Âu, thổ nhưỡng đẹp, rất thích hợp cho cư dân sinh sống và trồng trọt, vì vậy cũng rất thích hợp để bất cứ đội quân nào có thể dễ dàng tiến vào. Vào thế kỷ 20 thì Ba Lan chính là tấm khiên, là rào cản địa lý chắn cho nước Nga từ phía Tây, vì đây là đoạn thắt cổ chai muốn vào Nga buộc phải qua đây. Vì vậy Nga buộc phải bảo vệ Ba Lan như chính bản thân mình, hoặc không thì phải chiếm luôn Ba Lan. Bởi vậy khi Hitler muốn chiếm Ba Lan thì Stalin liền ký hiệp ước với Đức và chia đất Ba Lan để giành 1/2 quyền kiểm soát Ba Lan. Tháng 6 năm 1941 cũng chính Hitler tấn công Liên Xô theo hướng này mà.

Kể từ sau WWII, trước những thiệt hại nặng nề và suýt nhận thất bại cay đắng, Stalin thề là sẽ không bao giờ để dân Nga đối mặt với một cuộc chiến tương tự như vậy nên nước Nga tiếp tục bành trướng lãnh thổ về phía tây theo hướng Ukraine. Chiến lược bành trướng lãnh thổ này không hề thay đổi, nó chỉ thay đổi từ chiến tranh đổ máu, chiến tranh tiêu hao sang 1 khối liên minh do Soviet cầm đầu, trói chặt các quốc gia khác với vận mệnh của mình bằng ngoại giao, vũ lực và kinh tế. Sức ảnh hưởng của Nga bao trùm toàn cầu, ảnh hưởng toàn Đông Âu, Đông Đức, các nước Baltic và Trung Á, tất cả các cuộc chiến tranh hay mâu thuẫn nằm hoàn toàn ngoài lãnh thổ. Phòng thủ từ xa thì có Hạm Đội Biển Đen (nước đi vào lòng đất sai lầm cực kỳ lớn của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ những năm 1960 đến năm 1978), đặt vũ khí hạt nhân tại Cuba để răn đe Mỹ, hỗ trợ đảng CSTQ trong nội chiến, hỗ trợ Kim Nhật Thành, hỗ trợ đảng CSVN khiến quân Mỹ sa lầy.

Giai đoạn sau 1991, khi Liên Xô tan rã, nước Nga mất nhiều vùng đệm, tuy nhiên từ thời điểm này hầu như cuộc chiến nào diễn ra đều có thể biến thành WWIII, nhưng nước Nga vẫn cần phải có vùng đệm. Đó là Phần Lan, Kaliningrad, Belarus và Ukraine.
- Kaliningrad: nằm tách rời với Nga và lại nằm trong lòng Nato, quá dư để răn đe Nato cũng như duy trì sức ảnh hướng với đám Baltic.
- Belarus: đồng minh tin cậy nhất của Nga (à tất nhiên vẫn thua anh Winter Soldier :D), bọn Tây gọi là Bạch Nga là đủ hiểu rồi.
- Phần Lan thì la làng là tao trung lập, 3 phải. Nhưng mà khi thấy Ukraine bị dập thì bắt đầu rén rồi.
- Ukraine: chán đéo buồn nói =)) =)) =)) Thằng này là 1 trong những tù nhân của địa lý tiêu biểu của cái thế giới này. Số phận của nó là phải theo Nga hoặc chết. Nó mà theo Nato thì nó chỉ có diệt vong vì thế giới này đéo thằng nào dám ngăn cản thằng Nga kể cả thằng Mỹ lẫn đám chó hùa Nato. Tiếc thay nó lại cho 1 thằng diễn viên hề lên làm tổng thống. Chẳng phải tự dưng mà thế giới lại gọi Putin là Putin Đại Đế, liên tưởng đến những vị Đại Đế thời kỳ trước.
sao thằng Trung Quốc ngày xưa nó không áp dụng hệ tư tưởng này của Nga nhỉ, đất của nó cũng khá ít rào cản tự nhiên. Mà để cho các bộ lạc du mục xâm chiếm tiêu diệt, rơi vào thế cực kỳ bị động trước du mục.
 
sao thằng Trung Quốc ngày xưa nó không áp dụng hệ tư tưởng này của Nga nhỉ, đất của nó cũng khá ít rào cản tự nhiên. Mà để cho các bộ lạc du mục xâm chiếm tiêu diệt, rơi vào thế cực kỳ bị động trước du mục.
Vì nó ngu. Nói thẳng ra như vậy.
Hơn nữa nó thích tự thẩm du hơn là đi phát kiến địa lý như bọn Châu Âu.
Phát minh của nó cũng toàn phục vụ cho ăn chơi. Bọn nó phát minh ra thuốc súng thì nó làm pháo. Bọn Châu Âu thì làm súng.
Hệ tư tưởng nó cũng khác, không cho phép tự do suy nghĩ và hành động thì làm gì có tư duy mở mà có được người như Gagileo Gagilei. Tới khi bọn Châu Âu qua đập cho ở chiến tranh nha phiến nó còn mang quân đội giáo mác ra phang với súng của bọn Tây là hiểu rồi.
 
sao thằng Trung Quốc ngày xưa nó không áp dụng hệ tư tưởng này của Nga nhỉ, đất của nó cũng khá ít rào cản tự nhiên. Mà để cho các bộ lạc du mục xâm chiếm tiêu diệt, rơi vào thế cực kỳ bị động trước du mục.
Chiếm đất của người du mục là ko thể, khoảng cách xa và ko có tiếp tế tại chỗ. Giả sử có đuổi đc dân du mục đi, di dân lấn đất, thì muốn sống đc tại vùng đó cũng phải học theo cách du mục. Rồi khi đói kém, đám đó lại cướp phá ngược lại, thành 1 vòng luẩn quẩn
 
sao thằng Trung Quốc ngày xưa nó không áp dụng hệ tư tưởng này của Nga nhỉ, đất của nó cũng khá ít rào cản tự nhiên. Mà để cho các bộ lạc du mục xâm chiếm tiêu diệt, rơi vào thế cực kỳ bị động trước du mục.
Bọn nó xây vạn lý trưởng thành để ngăn bpnj du mục.
Vì nó ngu. Nói thẳng ra như vậy.
Hơn nữa nó thích tự thẩm du hơn là đi phát kiến địa lý như bọn Châu Âu.
Phát minh của nó cũng toàn phục vụ cho ăn chơi. Bọn nó phát minh ra thuốc súng thì nó làm pháo. Bọn Châu Âu thì làm súng.
Hệ tư tưởng nó cũng khác, không cho phép tự do suy nghĩ và hành động thì làm gì có tư duy mở mà có được người như Gagileo Gagilei. Tới khi bọn Châu Âu qua đập cho ở chiến tranh nha phiến nó còn mang quân đội giáo mác ra phang với súng của bọn Tây là hiểu rồi.
Tôn giáo kìm kẹp như nhau cả thôi. Trước thời phục hưng thì bọn châu âu cũng trải gia đem dài trung cổ.
Cái vụ dùng thuốc nổ làm hoả khí thì tàu cũng có. Nhưng đoán là vì như cầu phát triển vũ khi của tàu thấp hơn bọn Âu do quyền lực tập trung vào hoàng đế nhiều hơn + xung quanh toàn tiểu quốc có thể đè bằng nhân lực tài lực. Còn bọn âu lãnh thổ chia cắt ra nhỏ hơn rất nhiều, nguy cơ đánh với bọn ngang cơ cũng lớn hơn nhiều.
 
Bọn nó xây vạn lý trưởng thành để ngăn bpnj du mục.

Tôn giáo kìm kẹp như nhau cả thôi. Trước thời phục hưng thì bọn châu âu cũng trải gia đem dài trung cổ.
Cái vụ dùng thuốc nổ làm hoả khí thì tàu cũng có. Nhưng đoán là vì như cầu phát triển vũ khi của tàu thấp hơn bọn Âu do quyền lực tập trung vào hoàng đế nhiều hơn + xung quanh toàn tiểu quốc có thể đè bằng nhân lực tài lực. Còn bọn âu lãnh thổ chia cắt ra nhỏ hơn rất nhiều, nguy cơ đánh với bọn ngang cơ cũng lớn hơn nhiều.

châu Âu phân mảnh quá nên thúc đẩy đấu tranh mà, giai cấp hiêp sĩ cũng chẳng thích lũ nông dân cầm cây súng mà lấn áp được kẻ suốt ngày tập luyện cung kiếm. Tuy nhiên lúc có nguy cơ thua thì lãnh chúa có gì xài nấy, dần dần thằng nào cũng chạy đua vũ trang.
 
Bọn nó xây vạn lý trưởng thành để ngăn bpnj du mục.

Tôn giáo kìm kẹp như nhau cả thôi. Trước thời phục hưng thì bọn châu âu cũng trải gia đem dài trung cổ.
Cái vụ dùng thuốc nổ làm hoả khí thì tàu cũng có. Nhưng đoán là vì như cầu phát triển vũ khi của tàu thấp hơn bọn Âu do quyền lực tập trung vào hoàng đế nhiều hơn + xung quanh toàn tiểu quốc có thể đè bằng nhân lực tài lực. Còn bọn âu lãnh thổ chia cắt ra nhỏ hơn rất nhiều, nguy cơ đánh với bọn ngang cơ cũng lớn hơn nhiều.
Trung Nguyên, hay Trung Quốc ngày nay là một vùng đất vô cùng màu mỡ. TQ cũng được xem như 1 trong 4 cái nôi của văn minh nhân loại. Cách nay vài thế kỷ trở về trước thì thế giới làm gì có vùng đất nào ngon hơn TQ nữa đâu mà phải đi khai phá địa lý. Với lại khoa học nghiên cứu cũng nói rõ lý do tại sao người Châu Á luôn luôn học giỏi hơn người Châu Âu nhưng hầu hết các thành tựu phát minh đều do người Châu Âu nghĩ ra là do người Châu Á không có sự hiếu kỳ và tò mò nhiều như người Châu Âu, nói chung Châu Á học vẹt học lỏm là nhanh chứ sáng tạo thì thua xa Châu Âu.

Thể chế cũng quyết định lớn tới tư tưởng. Ở TQ thì vua là trời, là đấng tối cao, là tuyệt đối. Nhưng ở phương Tây thì bề tôi vẫn có sự tự do nhất định của quyền dân chủ. Chả thế mà từ thời xa xưa bọn Hy Lạp, La Mã đã xây dựng xã hội thành các thành bang để phát huy quyền dân chủ còn gì. Đúc tượng vẽ tranh khoả thân, tạo bộ thần thoại Hy Lạp loạn luân từa lưa. Bên Châu Á mà sáng tạo cỡ đó chắc chém mẻ dao.

Ngoài ra, do tư tưởng an phận thủ thường + vị trí địa lý đẹp nên cũng không có tư tưởng bành trướng lãnh thổ 1 cách mãnh liệt như Nga. Vua sau thì tư tưởng lại đối lập vua trước, kẻ hoang dâm, kẻ ăn chơi sa đoạ. Nếu không có Từ Hy Thái Hậu thì TQ cũng không thua với phương Tây. Còn Nga thì khác, bao nhiêu đời vua đều kế thừa ý nguyện của tiền bối, xem đất nước là trên hết mà dâng hiến máu thịt.

Việt Nam cũng là 1 tù nhân của địa lý. Vận mệnh của Việt Nam là trói chặt với TQ vì Việt Nam chặn đường ra biển đông của TQ. Lại có vịnh Cam Ranh quá đẹp để xây dựng một căn cứ hải quân. Nếu một ngày kia TQ phát động chiến tranh thì không phải Đài Loan mà Việt Nam sẽ bị tấn công đầu tiên. Nhưng mà dĩ nhiên TQ ko bao giờ dám làm điều đó vì Việt Nam giờ chơi rất thân với cả Mỹ Nhật HQ lẫn phe CS =))
 
Trung Nguyên, hay Trung Quốc ngày nay là một vùng đất vô cùng màu mỡ. TQ cũng được xem như 1 trong 4 cái nôi của văn minh nhân loại. Cách nay vài thế kỷ trở về trước thì thế giới làm gì có vùng đất nào ngon hơn TQ nữa đâu mà phải đi khai phá địa lý. Với lại khoa học nghiên cứu cũng nói rõ lý do tại sao người Châu Á luôn luôn học giỏi hơn người Châu Âu nhưng hầu hết các thành tựu phát minh đều do người Châu Âu nghĩ ra là do người Châu Á không có sự hiếu kỳ và tò mò nhiều như người Châu Âu, nói chung Châu Á học vẹt học lỏm là nhanh chứ sáng tạo thì thua xa Châu Âu.

Thể chế cũng quyết định lớn tới tư tưởng. Ở TQ thì vua là trời, là đấng tối cao, là tuyệt đối. Nhưng ở phương Tây thì bề tôi vẫn có sự tự do nhất định của quyền dân chủ. Chả thế mà từ thời xa xưa bọn Hy Lạp, La Mã đã xây dựng xã hội thành các thành bang để phát huy quyền dân chủ còn gì. Đúc tượng vẽ tranh khoả thân, tạo bộ thần thoại Hy Lạp loạn luân từa lưa. Bên Châu Á mà sáng tạo cỡ đó chắc chém mẻ dao.

Ngoài ra, do tư tưởng an phận thủ thường + vị trí địa lý đẹp nên cũng không có tư tưởng bành trướng lãnh thổ 1 cách mãnh liệt như Nga. Vua sau thì tư tưởng lại đối lập vua trước, kẻ hoang dâm, kẻ ăn chơi sa đoạ. Nếu không có Từ Hy Thái Hậu thì TQ cũng không thua với phương Tây. Còn Nga thì khác, bao nhiêu đời vua đều kế thừa ý nguyện của tiền bối, xem đất nước là trên hết mà dâng hiến máu thịt.

Việt Nam cũng là 1 tù nhân của địa lý. Vận mệnh của Việt Nam là trói chặt với TQ vì Việt Nam chặn đường ra biển đông của TQ. Lại có vịnh Cam Ranh quá đẹp để xây dựng một căn cứ hải quân. Nếu một ngày kia TQ phát động chiến tranh thì không phải Đài Loan mà Việt Nam sẽ bị tấn công đầu tiên. Nhưng mà dĩ nhiên TQ ko bao giờ dám làm điều đó vì Việt Nam giờ chơi rất thân với cả Mỹ Nhật HQ lẫn phe CS =))
tưởng Trung nó thù Nhật nhất nên sẽ đánh Nhật đầu tiên chứ, Việt Nam có nợ máu gì với nó đâu, có mà nó nợ mình ấy.
 
tưởng Trung nó thù Nhật nhất nên sẽ đánh Nhật đầu tiên chứ, Việt Nam có nợ máu gì với nó đâu, có mà nó nợ mình ấy.

Có ai đánh thằng mạnh bao giờ pepe-1
 
tuần này break hả bà con, ko thấy chap mới
 
Nhưng nếu nói nhiều sẽ thành sự thật, giống như vụ Ukraine.

Vụ U thì VN là giống nhất còn Nhật còn cách 1 èo biển cơ mà. Động bình 1 phát là ai cũng biết.

1 khi TQ hành động thì ưu tiên của nó là Đài, Việt , Phi.. trước. Kiểm soát cái biển đông nó ngon hơn.

Còn đánh Nhật khác quái gì đánh 1 lúc cả Hàn - Nhật - Đài - Mỹ đâu. Ưu tiên TQ đánh đài vì nó có thể hành động chớp nhoáng khiến cho cả Nhật và Mỹ ko viện trợ kịp chứ đánh Nhật thì thua, TQ chưa có khả năng đó đâu.
 
Vụ U thì VN là giống nhất còn Nhật còn cách 1 èo biển cơ mà. Động bình 1 phát là ai cũng biết.

1 khi TQ hành động thì ưu tiên của nó là Đài, Việt , Phi.. trước. Kiểm soát cái biển đông nó ngon hơn.

Còn đánh Nhật khác quái gì đánh 1 lúc cả Hàn - Nhật - Đài - Mỹ đâu. Ưu tiên TQ đánh đài vì nó có thể hành động chớp nhoáng khiến cho cả Nhật và Mỹ ko viện trợ kịp chứ đánh Nhật thì thua, TQ chưa có khả năng đó đâu.
Nói cũng đúng
 
Thằng Trung với thằng Nhật thù nhau bao giờ? 2 thằng nằm tách biệt nhau, trong lịch sử thằng Trung vài lần đánh thằng Nhật đều ko thành công do vị trí địa lý quá xa xôi cách trở. Tới WWII thì sau cũng đc Nhật nó đền bù. Nói tóm lại do vị trí địa lý quá cách xa nên chẳng có gì lấn cấn nhau cả.

Thằng Trung với thằng Việt thì lại khác. Đập nhau hơn 4000 năm, 1000 năm nó đô hộ mình. Mối thù của VN dành cho TQ sâu đến tận xương tủy, còn TQ thì luôn xem VN là 1 phần của lãnh thổ mình, mặc nhiên như vậy, không thể tách rời. Đến giờ dân nó vẫn luôn nghĩ VN là 1 tỉnh của TQ kìa, tư tưởng nó thấm nhuần rằng VN phải hàng phục nó, phải là nô lệ nó cho nó sai khiến, vì vậy trước hay sau sớm hay muộn gì VN cũng phải trở về với cố quốc.

Bỏ qua vấn đề thâm thù qua 1 bên thì vị trí địa lý của VN chính là lý do lớn nhất mà TQ muốn đánh VN mà thôi. Tự cổ chí kim, TQ có 3 tư tưởng lớn của việc bành trướng lãnh thổ:
1. Viễn giao cận công: xa thì giao hảo, gần thì khô máu.
2. Tiền Nam, hậu Bắc: phương Nam đập trước.
3. Tằm thực: tằm ăn dâu, từ từ gặm nhấm, từ từ đồng hóa, sớm muộn gì cũng ăn hết.

Xui cái là VN lại đủ các tiêu chí mà nó ưu tiên, ngoài ra VN lại có 1 vị trí thực sự rất chiến lược, bờ biển dài, tất cả mọi nơi đều có thể trở thành cửa biển để đóng vai trò kết nối Châu Á với Thái Bình Dương. Mặt tiền VN thì lại nhìn thẳng ra Biển Đông. Mà 40% lượng vận tải hàng hóa thế giới đều đi qua biển này. VN lại có nhiều vùng biển sâu để có thể làm cảng biển chứa tàu ngầm lẫn tàu sân bay (Cam Ranh). Nói chung nếu chiếm được VN thì TQ có thể kiểm soát toàn bộ Biển Đông, eo biển Malacca. Có thể giám sát điện tử Bắc Ấn Độ Dương và cả biển Hoa Đông.

Đài Loan không phải là ưu tiên của TQ. Lý do là vào năm 1950, Mao Trạch Đông đã có thể chiếm Đài Loan ez mà Mỹ không thể can thiệp. Nhưng khi đó chiến tranh Triều Tiên nổ ra và Mao Trạch Đông phải bỏ Đài Loan mà cứu Bắc Triều Tiên. Bởi vì lời nguyền địa lý, Bắc Triều Tiên cũng là 1 tù nhân địa lý mà số phận gắn với TQ, nếu vùng đất này mà rơi vào tay phe thân Mỹ thì khác gì mũi kiếm chọc sát vào sườn. Tới năm 1954 thì Đài Loan và Mỹ ký kết hiệp định phòng thủ chung, kể từ đó TQ bỏ mộng tưởng chiếm Đài Loan. Ở phía VN thì cũng tương tự, nên nếu so ra Đài Loan và VN ai quan trọng hơn đối với TQ thì dĩ nhiên sẽ là VN, còn Đài Loan thì dù sao vẫn là người Trung Hoa, trước sau gì mà chẳng châu về hợp phố.
 
Back
Top