Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

Tổng thống up con D4C lên thành D4C Love Train, đứng trong bức tường ánh sáng sẽ đẩy hết vận xui cho một người ngẫu nhiên trên khắp thế giới, chỉ để lại vận may cho người dùng, mọi đòn đánh của nó có dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng sẽ trở nên chí mạng, khi "vận xui" sẽ khiến các vết thương "dịch chuyển" về tim. Đầu trận Gyro đã bị dính một vết cắt nhỏ, vết cắt này từ từ chạy về tim, cuối trận mặt đối mặt với tổng thống thì Gyro có 2 cách tự cứu mình, 1 là đi vào bức tường ánh sáng, từ đó đẩy "vận xui" - "cái chết" của mình cho một người khác, 2 là đánh cược vào spin tối thượng, Gyro chọn cách thứ 2, kết quả "vận xui" ám vào, quả bóng thép bị mẻ, vòng quay không còn hoàn hảo nên không xuyên qua Love Train được, hẹo luôn.
Đoạn này mới thấy lão tác giả tính toán nội dung đỉnh vcl thật. Nếu là Thằng Johny thì nó chắc chắn là không do dự đi vào bức tường ánh sáng rồi. Thằng Gyro thì xuyên suốt câu chuyện từ quá khứ tới hiện tại thì nó quá nhân từ và luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo như nó nghĩ thành ra thua trận đấy, mặc dù lẽ ra có thể thắng rồi.
 
Đoạn này mới thấy lão tác giả tính toán nội dung đỉnh vcl thật. Nếu là Thằng Johny thì nó chắc chắn là không do dự đi vào bức tường ánh sáng rồi. Thằng Gyro thì xuyên suốt câu chuyện từ quá khứ tới hiện tại thì nó quá nhân từ và luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo như nó nghĩ thành ra thua trận đấy, mặc dù lẽ ra có thể thắng rồi.

Nó mà chui vô rồi bắn ball breaker thì tổng thống cho xin cái tuổi thật =))
 
Quả bóng bị mẻ là tình tiết đỉnh cao nhất của part 7 pu_pepeclubtới cuối thằng nhóc mà Gyro định cứu chết luôn ở trong tù chỉ muốn chửi bố già tàn nhẫn thực tế quá pu_pepeclub
 
bố già để tính cách nhân vật quyết định câu chuyện, ko dùng quyền tác giả can thiệp nhiều, nên đọc jojo thấy diễn biến nó rất tự nhiên luôn
 
Quả bóng bị mẻ là tình tiết đỉnh cao nhất của part 7 pu_pepeclubtới cuối thằng nhóc mà Gyro định cứu chết luôn ở trong tù chỉ muốn chửi bố già tàn nhẫn thực tế quá pu_pepeclub
Thằng đó đx ra tù mà, 1 năm sau thì chết vì viêm phổi =))
Giờ tôi bắt đầu qua part8. Cơ mà ngán cái art thời trang dị hợm của bố già thật sự đấy. Nó nhiều chi tiết làm mình đọc rối cả mắt, khó nhìn kỹ chi tiết
 
Thằng đó đx ra tù mà, 1 năm sau thì chết vì viêm phổi =))
Giờ tôi bắt đầu qua part8. Cơ mà ngán cái art thời trang dị hợm của bố già thật sự đấy. Nó nhiều chi tiết làm mình đọc rối cả mắt, khó nhìn kỹ chi tiết

theme của part 8 là theme mind fuck, toàn bọn điên, stand cũng toàn kiểu gây lú.

Part 8 là đỉnh cao với đám stand đánh vào suy nghĩ của đối phương kiểu:

điều kiện: nếu bạn nghĩ hoặc bạn thấy hoặc bạn nhớ hoặc bạn tưởng tượng... Thì sẽ kích hoạt hiệu ứng.
hiệu ứng: không gian thời gian ảo giác thậm trí là trí nhớ... Có đủ.
 
Cái vận xui chỉ ám khi quả bóng thép chưa vào perfect form và trúng vào luồng sáng thôi.

Nếu lúc ném bóng cho tới perfect bóng vẫn nằm ngoài đường ánh sáng thì sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì, nhưng Gyro ném vô tình qua 1 vệt sáng nhỏ (Cái này là vô tình thực sự, không phải do skill, vì skill con love train chỉ kích hoạt khi đòn đánh vào luồng sáng love train) nên nó bị mất 1 phần -> không diệt được đối thủ.

Nói chung tổng thống hack luck nửa đời mới ăn đc Gyro, tới lúc gặp act 4 hết mẹ nó luck, tạch.
Thì bởi vậy ta mới nói bị vận xui ám, bác nghĩ thử xem phải có bao nhiêu bad luck để cái tia sáng nó vô tình quẹt trúng quả bóng, cái này đúng nghĩa xui "tận mạng" pepe-38
 
theme của part 8 là theme mind fuck, toàn bọn điên, stand cũng toàn kiểu gây lú.

Part 8 là đỉnh cao với đám stand đánh vào suy nghĩ của đối phương kiểu:

điều kiện: nếu bạn nghĩ hoặc bạn thấy hoặc bạn nhớ hoặc bạn tưởng tượng... Thì sẽ kích hoạt hiệu ứng.
hiệu ứng: không gian thời gian ảo giác thậm trí là trí nhớ... Có đủ.
Đọc đoạn đầu đã thấy lú vcl ra rồi. Ngay đầu đã vớ đc nhà ông thần Kira, vẫn biến thái như phần 4 =))
 
Thằng đó đx ra tù mà, 1 năm sau thì chết vì viêm phổi =))
Giờ tôi bắt đầu qua part8. Cơ mà ngán cái art thời trang dị hợm của bố già thật sự đấy. Nó nhiều chi tiết làm mình đọc rối cả mắt, khó nhìn kỹ chi tiết
Mới coi lại đúng là chết ngoài tù, mà chết vì lạnh sau đó không lâu chớ không nói rõ là 1 năm pepegif-7
Thì bởi vậy ta mới nói bị vận xui ám, bác nghĩ thử xem phải có bao nhiêu bad luck để cái tia sáng nó vô tình quẹt trúng quả bóng, cái này đúng nghĩa xui "tận mạng" pepe-38
Do chở theo Lucy nên nữ thần may mắn vì ghen đã rời bỏ Gyro đópepegif-4
 
Không biết bộ Jojo này khó dịch không nhỉ (dịch từ raw tiếng Nhật)
Mình đã xem qua anime, mấy phần manga sau muốn xem mà ít thấy bản dịch quá, nên tính dịch thử xem sao peepo_bored
 
Jojo dịch cũng không khó lắm, mà bản dịch hiện tại chỉ còn thiếu nửa sau part 6 với nửa sau part 8 là hết. Còn part 9 mới ra mười mấy chap mà monthly thì bác dịch tà tà cũng ổn
 
Lời khuyên cho bác nào muốn dịch thì nên đọc hết một lần, hiểu hết khả năng của mấy con stand rồi mới edit, chứ để dịch xong phải quay lại sửa hơi bị đuối đó pepe-1
 
Mới end part 7, tổng thống với Dio tính hết rồi mà vẫn thua 1 đứa con gái, Johny hack main luck dc cha Steel tới cứu chứ vòng xoáy nó xoáy méo leo lên dc ngựa luôn, Art 4 bá thật nhưng cũng dễ counter phết. btw Cái Stand dừng thời gian xài đi xài lại hoài
 
Mới end part 7, tổng thống với Dio tính hết rồi mà vẫn thua 1 đứa con gái, Johny hack main luck dc cha Steel tới cứu chứ vòng xoáy nó xoáy méo leo lên dc ngựa luôn, Art 4 bá thật nhưng cũng dễ counter phết. btw Cái Stand dừng thời gian xài đi xài lại hoài
counter nếu có info thôi, mù info nó bắn cho dặt dẹo, đạn truy đuổi xuyên tường xuyên không gian dính là chết có né đc đâu peepo_cringe
 
Mới end part 7, tổng thống với Dio tính hết rồi mà vẫn thua 1 đứa con gái, Johny hack main luck dc cha Steel tới cứu chứ vòng xoáy nó xoáy méo leo lên dc ngựa luôn, Art 4 bá thật nhưng cũng dễ counter phết. btw Cái Stand dừng thời gian xài đi xài lại hoài
Nó là thương hiệu của Dio mà, ko có thì dân tình ko hype :D
Mà Ẩct4 counter kiểu gì đc chứ. Chỉ có thằng Dio nó làm đc peepo_cringe.
 
Cái the World stand cơ chế đơn giản, k lằng nhằng, dừng thời gian đúng 5s (?). Bá thế còn gì.
 
chơi yugi oh, đám card dòng càng ít text nó càng bá, chả có rule gì nên khó break nó lắm.

Ví dụ lá mạnh nhất có đúng 1 dòng: "draw 2 cards" =))

Mạnh quá bị ban mẹ luôn.
 
Chưa đọc part 8 nhưng thằng main có phải người dòng họ Jojo ko vậy?
 
Cũng khá là rắc rối, nên đọc chứ nói ra thì spoiler luôn story rồi.
Tôi đọc tới đoạn nó xem gia phả nhà Jojo của lão đua ngựa giải nhì rồi.
 
Back
Top