Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vô mục control/gamepad trên steam tắt nó điHelp! tôi tải stream về chơi Ngộ Không xong giờ chơi game pc khác trong máy thì tay cầm nó không nhận nữa.
Stream thì vẫn nhận tay cầm chỉ có mấy con god of war và FF VII hàng crack thì chỉnh sao nó cũng ko ăn![]()
Để nó húc bể tường chạy vào map băng đánh dễ hơnMá con boss ẩn của chap 5 đánh annoy vcl
Mấy lượt sau chạy lẹ lắm, đồ khoẻ lại đã biết move set của boss rồi, phép thì imba, đánh láo cũng quagì ng+2 lun ghê vậy


Đồng chí nào biết chỗ tải mấy cái tranh cuối chap mà res cao không chỉ tôi phát, lấy về làm wallpaper, 4K càng tốt![]()
Có nó hút bể tường băng chui qua map khác rồi map sau cho nó xì băng dập lửa có thêm lối đi tiếp nữaCó cái này nữa à![]()

Để nó húc bể tường chạy vào map băng đánh dễ hơn
Đa tạ chỉ điểm

120 con người, 5 năm trời, tạo ra 1đống asset giống nhau trong map, xếp map 3 tầng
Và ko 1 ai nghĩ tới bỏ cái la bàn đông tây nam bắc

Có nó hút bể tường băng chui qua map khác rồi map sau cho nó xì băng dập lửa có thêm lối đi tiếp nữa![]()

Deep quá huhuMới chơi lại chap 4 với tâm thế biết trước em 4 là phu nhân của con khỉ, thì nhận ra thêm vài ẩn ý, củng cố giả thiết này...
1. Lúc mới rớt xuống Bàn Tơ Động, con khỉ đã bị rơi vào tơ nhện và bị một con nhện tấn công bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì đã nằm trên ghế đàng hoàng, ngay bên cạnh là một cái bàn để sẵn thuốc trị thương, gần đó là một cái rương, trong rương là món Thác Kim Ngân Đái Câu (móc thắt lưng khảm vàng bạc) có tác dụng kháng độc (chương 4 toàn là độc). Mô tả của vật phẩm này là "Khởi niệm đoạn nhiên hữu ái, lưu tình tất định sinh tai", hiểu sơ là "Đã động ái tình, định sẵn sẽ gặp tai họa" (Dự báo trước kết cục của em 4).
2. Trong đống của hồi môn, có cái hồ lô "Tương Phi", Tương Phi là nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, thường gắn liền với câu chuyện về hai chị em Nữ Anh và Nga Hoàng, được coi là vợ của vua Thuấn. Sau khi vua Thuấn qua đời, hai chị em này đã khóc đau buồn bên bờ sông Tương. Theo truyền thuyết, nước mắt của họ đã thấm vào cây trúc khiến cây trúc có những đốm màu đen giống như vết nước mắt, vì thế mà trúc này được gọi là "trúc Tương Phi". Tương Phi còn biểu tượng cho sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu trong văn hóa Trung Hoa. Ngoài ra, tác dụng của nó là khán lửa và khi chạy trên dung nham sẽ không bị tổn thương (Chuẩn bị sẵn đồ cho thằng chồng clear chap 5).
Dev cook cái cốt truyện kỹ vl
Ps: chị nhện chăm chồng kỹ chả kém
Mới chơi lại chap 4 với tâm thế biết trước em 4 là phu nhân của con khỉ, thì nhận ra thêm vài ẩn ý, củng cố giả thiết này...
1. Lúc mới rớt xuống Bàn Tơ Động, con khỉ đã bị rơi vào tơ nhện và bị một con nhện tấn công bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì đã nằm trên ghế đàng hoàng, ngay bên cạnh là một cái bàn để sẵn thuốc trị thương, gần đó là một cái rương, trong rương là món Thác Kim Ngân Đái Câu (móc thắt lưng khảm vàng bạc) có tác dụng kháng độc (chương 4 toàn là độc). Mô tả của vật phẩm này là "Khởi niệm đoạn nhiên hữu ái, lưu tình tất định sinh tai", hiểu sơ là "Đã động ái tình, định sẵn sẽ gặp tai họa" (Dự báo trước kết cục của em 4).
2. Trong đống của hồi môn, có cái hồ lô "Tương Phi", Tương Phi là nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, thường gắn liền với câu chuyện về hai chị em Nữ Anh và Nga Hoàng, được coi là vợ của vua Thuấn. Sau khi vua Thuấn qua đời, hai chị em này đã khóc đau buồn bên bờ sông Tương. Theo truyền thuyết, nước mắt của họ đã thấm vào cây trúc khiến cây trúc có những đốm màu đen giống như vết nước mắt, vì thế mà trúc này được gọi là "trúc Tương Phi". Tương Phi còn biểu tượng cho sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu trong văn hóa Trung Hoa. Ngoài ra, tác dụng của nó là khán lửa và khi chạy trên dung nham sẽ không bị tổn thương (Chuẩn bị sẵn đồ cho thằng chồng clear chap 5).
Dev cook cái cốt truyện kỹ vl
Ps: chị nhện chăm chồng kỹ chả kém



Em vào boss mà vẫn gỡ dc lá cuối nàyvà phải trước khi vào boss nữa, chứ đã vào boss có chết văng ra cũng ko tính![]()