Người thường với bearer là mâu thuẫn cực sâu từ xa xưa rồi, dân không coi bearer là "người" nên nếu bị bọn bearer đè lên đầu thì cảm giác giống như bị diệt chủng (cảm tưởng giống như kiểu giờ dân VN ta đổi hết thành người da đen vậy). Cốt lõi sâu xa là vì bọn bearer có phép, người thường thì muốn lợi dụng phép đó sống cuộc đời sung sướng (giống như bây giờ dân tình phụ thuộc vào công nghệ vậy), nhưng cũng sợ bearer thượng đẳng hơn đè lên đầu mình dẫn tới chiến tranh như thời xa xưa. Thế nên bearer mới bị đàn áp, dùng như công cụ hết pin thì vứt. Giờ clear hết phép trên thế gian coi như cỏ lúa bằng nhau, bearer cũng có thể sống và chết như người bình thường (Cid với Clive suốt ngày nhấn mạnh cái "live and die on our terms"). Kể ra làm nội dung theo hướng này cũng đủ dark deep rồi, mà truyền thống FF nên phải lồng thằng Ultima vào để hợp thức hoá mục đích.