Thực ra Sịp Cavill được ở dưới môi trường Trái đất từ nhỏ nên quen thuộc hơn rất nhiều là điều chắc chắn, cả 2 cùng hạng cân và thể chất, đồng ý là có sự khác nhau về kinh nghiệm chiến đấu. Trong đối kháng thì cân nặng và vóc dáng là quan trọng, nên vậy các trận đấu mới bắt buộc phải chia hạng cân. Việc 2 cá thể Godlike đánh nhau dưới môi trường trọng lực Trái đất đều có thể phô diễn hết sức mạnh của mình chứ không phải múa võ Kung-Fu, cái này không phải vấn đề phải lăn tăn, vì Zod xuống xong mất 1 thời gian cũng mới quen được...
Còn về bố Sịp đập được Zod thì ở trong môi trường Krypton cũng như người Trái đất đánh nhau với người Trái đất ở dưới Trái đất... và hoặc có thể trong chuỗi di truyền học của dân Krypton nó vốn cũng đã mạnh mẽ sẵn cả rồi, có điều là peak level của mỗi cá nhân được đặt và phát triển ở 1 mảng chuyên môn nào đấy riêng biệt, cho nên độ chênh lệch cũng không chênh quá nhiều, và xác xuất đều có thể xảy ra. Trừ khi khác size, và cân nặng... Lính hay Tướng khi đập nhau thì vẫn có xác xuất ăn hành, có điều xác xuất đấy nhỏ hơn tỉ lệ chiến thắng. Chứ con người người bình thường vs God thì không bàn.
Còn về bố Sịp đập được Zod thì ở trong môi trường Krypton cũng như người Trái đất đánh nhau với người Trái đất ở dưới Trái đất... và hoặc có thể trong chuỗi di truyền học của dân Krypton nó vốn cũng đã mạnh mẽ sẵn cả rồi, có điều là peak level của mỗi cá nhân được đặt và phát triển ở 1 mảng chuyên môn nào đấy riêng biệt, cho nên độ chênh lệch cũng không chênh quá nhiều, và xác xuất đều có thể xảy ra. Trừ khi khác size, và cân nặng... Lính hay Tướng khi đập nhau thì vẫn có xác xuất ăn hành, có điều xác xuất đấy nhỏ hơn tỉ lệ chiến thắng. Chứ con người người bình thường vs God thì không bàn.








