Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide page 1)

Lần đầu chơi thấy có vũ khí quạt nhìn cũng hay cơ mà võ thuật mà không có vũ khí tay không năm đấm nhỉ. Phải chơi tạm Rope Dart múa nhìn đẹp với có skill thả chuột nghe vui tai phết.
Nắm đấm bên Trung bản kế tiếp mới update. Coi trailer thấy đấm đá nhìn kình lực phết đó.
 
Trước giờ xem phim thấy mấy thằng chơi võ quạt toàn thằng công tử phông bạt, hoặc boss bê đê bẩn bựa nên thấy chơi quạt nó phản cảm kiểu éo gì ấy =))
Thiết phiến ngoài đời là vũ khí của khá điếm chó ấy. 1 là cài ám khí vào quạt, 2 là bôi độc lên cạnh quạt để tăng sát thương, 3 là tay phải múa quạt tay trái ném độc phấn/vôi rồi quạt về phía địch.

Vào game thì nhìn thanh nhã văn nhân công tử. ip6bcye-png

Nhưng game này đánh quạt thấy đẹp hơn Naraka nhiều đó.
 
Sau này ra thêm dao ngắn để múa, phóng ám khí như Lí ho lao nữa là bao phêpeepo_fire
 
Hôm qua gặp cha Gu Le (Cố Li) ngoài đồng, thấy hắn đánh đàn mình cũng thử lôi đàn ra đánh. Đánh bung đánh bét xong hắn bảo: "Lần sau người ta đang chơi đàn thì mày đừng có đánh cùng nhé!". "Sao vậy?". "Vì người ta không hiền như tao, người ta sẽ cầm đàn phang mày đấy" =))

Tính ra chơi đàn khó hơn Audition nhiều đó. Nốt nhạc nó rơi cùng lúc và timing nhỏ hơn nhiều.

Hoặc là do lâu rồi k chơi thể loại audition nên chắc tay chậm :caudautram:
Nó bảo tôi là sau ra đg ai hỏi thì đừng bảo tao dạy m đánh đàn, nhục mặt tao lắm =))

game này art đẹp như u linh đảo ngựa mà content thì chất như RDR với cả witcher cmnl…
Mấy side quest cái thì vui cái thì buồn vl…
 
Vừa mới tải về tối qua, tạo con nhân vật vào đánh với thằng cầm đao mua rối thua sml :))
 
Lần đầu chơi thấy có vũ khí quạt nhìn cũng hay cơ mà võ thuật mà không có vũ khí tay không năm đấm nhỉ. Phải chơi tạm Rope Dart múa nhìn đẹp với có skill thả chuột nghe vui tai phết.

Bên sv tàu mới sắp có

 
Đi tòo trong game.
Nếu bạn phạm tội như chôm chỉa, kướp của, xử npc, hấp dim con heo, đẩy bà già xuống biển thì tên của bạn sẽ được treo trên hệ thống truy nã của game. Lúc này những người chơi khác sẽ làm thợ săn tiền thưởng, truy lùng bắt bạn.

Sau khi bị bắt thì bạn có quyền mời bạn bè hoặc người chơi khác có kỹ năng giao tiếp cao để làm trạng sư (luật sư) bào chữa cho bạn. Thành công thì bạn thoát tội, ngược lại thì đi tòo.
Trên đường chuyển bạn đến đại lao, toàn server sẽ được thông báo để những người chơi khác đến xem cười vào mặt bạn, ném trứng ung rau thối vào mặt bạn.

Khi ở tòo bạn sẽ có 3 lựa chọn:
Hối lộ cho giám ngục để thả bạn ra, tùy vào án to hay nhỏ mà số tiền sẽ khác nhau.
Chấp nhận lao động khổ sai cho đến mãn hạn. Lúc này bạn sẽ sống như một người tòo thật sự, được đi bào gỗ, đập đá các thứ. Mãn hạn thì ra. Bạn bè, người thân có thể đến đại lao thăm bạn hoặc cười vào mặt bạn.

Cuối cùng là có thể nhờ bạn bè hoặc người trong bang hội tổ chức một cuộc kướp ngục. Nhớ là gọi mấy đứa cực mạnh và có ít nhất 3 đứa heal vì bạn không chỉ chống lại lính canh ngục đâu, mà khi xảy ra kướp ngục thì hệ thống sẽ thông báo toàn server, nên là có thể toàn bộ người chơi sẽ ập đến ngăn bạn vượt ngục. Khi kướp ngục thất bại, bạn và bạn bè của bạn sẽ ngồi chung nhà too cho vui, án phạt cũng tăng lên cao ngất.

Lưu ý là bạn vẫn có thể bị đi tòo dù không làm gì phạm pháp. Vì lỡ có đứa nào đó thấy bạn chướng mắt, nó sẽ bỏ tiền ra treo thưởng bạn để những người chơi khác đi hốt bạn vào tòo. (Mấy đứa lang băm coi trừng
1faf5.png
)
 
Ủa đồ bể rồi ko sửa được hả?
 
Hôm qua gặp cha Gu Le (Cố Li) ngoài đồng, thấy hắn đánh đàn mình cũng thử lôi đàn ra đánh. Đánh bung đánh bét xong hắn bảo: "Lần sau người ta đang chơi đàn thì mày đừng có đánh cùng nhé!". "Sao vậy?". "Vì người ta không hiền như tao, người ta sẽ cầm đàn phang mày đấy" =))

Tính ra chơi đàn khó hơn Audition nhiều đó. Nốt nhạc nó rơi cùng lúc và timing nhỏ hơn nhiều.

Hoặc là do lâu rồi k chơi thể loại audition nên chắc tay chậm :caudautram:
Same. Chắc ai cũng bị chửi =))
 
Rope Dart phải gia nhập Cửu Lưu Môn hoặc đến Khai Phong phủ học lén, tôi còn chưa ra khỏi cái làng nữa bpc6dsv-png

Mình để spoil. Nếu bro muốn tự trải nghiệm.
Cách vô Nine Mortal là ní làm cái quest của thằng tuyển dụng đểu Well Heaven, quest vui lắm
 
Hôm qua gặp cha Gu Le (Cố Li) ngoài đồng, thấy hắn đánh đàn mình cũng thử lôi đàn ra đánh. Đánh bung đánh bét xong hắn bảo: "Lần sau người ta đang chơi đàn thì mày đừng có đánh cùng nhé!". "Sao vậy?". "Vì người ta không hiền như tao, người ta sẽ cầm đàn phang mày đấy" =))

Tính ra chơi đàn khó hơn Audition nhiều đó. Nốt nhạc nó rơi cùng lúc và timing nhỏ hơn nhiều.

Hoặc là do lâu rồi k chơi thể loại audition nên chắc tay chậm :caudautram:

đàn của thằng Gu Le là đàn cơ bản đó, có 6 phím thôi
cái đàn nâng cao trong event Bang hội nó nguyên bàn phím luôn
 
Game nó làm rõ tư duy võ học châu Á nó khác fantasy tây lông, chiêu thức đã học thì đánh ra ko tốn mana, ko cần uống bình mana mà chỉ đợi thời gian hồi khí lực. Nhân vật cũng ko bị gắn vào role class, thích phiêu lưu học đc cái gì thì học, vô môn vô phái cũng được
 
có cái qs nào liên quan tới cái qs "ugly lady" không nhỉ ? Xong chap 1 thì tự nhiên unlock được cái qs của em này, mà sao có cảm giác thiếu một cái qs nào đó có liên quan đến water lady.
 
game làm phần khám phá open world hơi bị ngon. hơn khối con mất tiền ngoài kia
 
Đi loanh quanh thế nào lại lỡ vào cái q nhập môn của bọn Midnight Blades. Mà mình không thích làm sát thủ nên bỏ đó không làm.
Vẫn 1 mình 1 ngựa chưa vào môn phái nào. Chắc chọn cái phái bợm nhậu cho vui. Phái đó đi trên đường gặp mấy thằng npc đẹp giai phết =)).
 
xem đồng phục bọn nào đẹp thì gia nhập thôi clq9yux-
 
Đi loanh quanh thế nào lại lỡ vào cái q nhập môn của bọn Midnight Blades. Mà mình không thích làm sát thủ nên bỏ đó không làm.
Vẫn 1 mình 1 ngựa chưa vào môn phái nào. Chắc chọn cái phái bợm nhậu cho vui. Phái đó đi trên đường gặp mấy thằng npc đẹp giai phết =)).
Gặp đâu vậy bác? Mình đang muốn vào Tam Canh Thiên phổ độ chúng sinh đây =))
 
Sect nào tự kỷ ít phải đi đánh người cứu người gì nhiều vậy mấy đại hiệp :))
 
Back
Top