- Bức thư của Amane Kanata - VN ver. -
Gửi đến những người ủng hộ, và cùng toàn thể Heimin. Mình xin lỗi vì thông báo đường đột này.
Amane Kanata, vào ngày 27/12/2025 tới đây (nhân dịp kỷ niệm 6 năm hoạt động), sẽ tốt nghiệp khỏi Hololive
Về lý do tốt nghiệp, mình xin phép được viết những điều tối thiểu dựa trên tình trạng thực tế.
1. Lĩnh vực hoạt động đã lớn vượt ra ngoài dự tính ban đầu.
Đã có những task phát sinh ngoài công việc.
2. Do đó, đã có những khoảng thời gian gánh nặng tập trung.
Đến mức khiến mình không thể xoay qua những hoạt động chính.
3. Gánh nặng từ công việc ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.
Khiến mình cảm thấy khó có thể tiếp tục hoạt động.
Mình đã thảo luận về tình trạng này với phía agency từ vài năm trước. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này sẽ gặp phải một vấn đề rất lớn, đó chính là phải xem xét lại hoạt động của toàn bộ hệ thống. Vì vậy, mình thấy rằng để tiếp tục hoạt động sao cho không ảnh hưởng đến sức khỏe là rất khó khăn, từ đó đi đến quyết định tốt nghiệp.
Quyết định tốt nghiệp này không phải chỉ trong nhất thời mà mình đã quyết từ vài tháng trước. Tuy nhiên, nhằm mục đích phòng tránh những thông tin rò rỉ liên quan, mình đã làm triệt để vấn đề quản lý thông tin, các thành viên Hololive, phần lớn các nhân viên cũng đều nhận được thông báo này cùng lúc với mọi người.
Vì vậy, liên quan đến lần tốt nghiệp này, tất cả các video liên quan, cover bài hát (Utattemita), và cả stream tốt nghiệp cũng sẽ không hề có khách mời. Tất cả chỉ nhằm mục tiêu tránh rò rỉ thông tin, mình hoàn toàn không có ý đồ nào khác.
Hơn nữa, những điều này đều được quyết định dựa trên sự thống nhất của Cover Corp. cùng Amane Kanata.
Sau khi tốt nghiệp, mình không hề có dự định sẽ quay lại hay chuyển sinh (Tức là làm dưới thân phận VTuber khác ấy). Trên mạng xã hội mình cũng không còn bất kỳ tài khoản nào ngoại trừ tài khoản chính thức, bao gồm cả những tài khoản ở chế độ riêng tư. Từ giờ về sau, nếu có bất kỳ tài khoản mạo danh hay bất kỳ điều gì đáng ngờ trên danh nghĩa Kanata, tất cả đều là giả mạo vì vậy nên xin mọi người hãy chú ý.
Hololive là nơi mình đã đánh cược tất cả mọi thứ của bản thân mình.
Đó chính là nơi quan trọng đã thay đổi cuộc đời mình, mình thực sự vẫn còn muốn được thử sức với nhiều thứ hơn nữa.
Mình thực sự xin lỗi tất cả mọi người vì để mọi thứ dẫn đến kết cục này.
Mình yêu việc được hát. Mình yêu việc được làm Idol. Mình yêu Internet. Mình yêu văn hóa VTuber.
Nhờ có mọi người, tại Hololive yêu quý nơi đây, mình đã trải qua 6 năm ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Từ khi debut, mỗi ngày đều nhộn nhịp khiến mình thật biết ơn, nhiều đến mức bản thân trước đây của mình có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến được.
Mình cũng chưa từng bao giờ nghĩ đó chỉ là thành quả của riêng mình. Nếu như mình không vào Hololive, mình sẽ không thể nào có được nhiều kinh nghiệm như bây giờ. Chính điều đó khiến mình cảm thấy thật may mắn.
Khi mình tổ chức Sololive, hay khi Album được mở bán, hay những lúc mình kết thúc buổi stream thường ngày, mình hay bất giác nghĩ rằng, “Thật tốt vì bản thân đã cố gắng”, hay “Tất cả là nhờ có mọi người”. Càng nghĩ, mình càng cảm thấy biết ơn mọi người biết bao.
Cả những sự kiện của mình, mình không thể nghĩ rằng có thể có nhiều người bắt tay vào vận hành chúng đến vậy. Để có được điều đó chính là nhờ có tất cả mọi người luôn ủng hộ mình. Mình sẽ không bao giờ quên được sự biết ơn đến toàn thể Heimin luôn mến mộ mình.
Mình có một mĩ quan riêng đối với Idol, từ đó mình cũng có những định hướng và sự khắt khe mạnh mẽ đối với hoạt động của bản thân. Thực sự mình rất, rất vụng về, tuy nhiên mọi người vẫn không ngừng ủng hộ mình, điều đó khiến mình thấy cảm động lắm.
Được gặp tất cả mọi người, được hoạt động như một Idol, tất cả chúng sẽ là những điều mình tự hào trong cả cuộc đời này. Những comment hay những điều mọi người viết về mình, hay cả những bức thư mọi người gửi tới mình, chắc chắn tất cả chúng sẽ là dấu mốc đáng nhớ

trong cuộc đời của mình.
Tớ sẽ không quên các cậu đâu. Quý lắm đó nhé!
Hoạt động của Amane Kanata sẽ chấm dứt vào ngày 27/12.
Cảm ơn mọi người vì 6 năm qua.
Thời gian còn lại không nhiều, nhưng mọi người hãy đón xem mình thật nhiều nhé! Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian còn lại nhé!
Hẹn gặp lại mọi người ở buổi stream ngày mai.
Amane Kanata
Khó trách Cover được. Kanata thuộc dạng thích nín chịu, rõ nhất là vụ sỏi thận. Ẻm cứ im im không nói, giao việc gì cũng gật đầu thì Cover làm sao biết được. Nội việc mấy em khác trong HL cũng không biết gì hết là thấy rồi đó.
Toàn bộ những người tốt nghiệp hoặc bị đuổi khỏi HL đều có stream lại hết, ít nhất là 1 lần. Như Mumei gần đây stream câm, giao tiếp bằng cách viết thẳng lên màn hình, giữa stream thì có Fauna và Sana tham gia membership.
Kanata tính ra là nặng nhất. Khả năng cao là bác sĩ kết luận thẳng thừng luôn: vài tháng nữa là tai hư hoàn toàn, khỏi tính đến chuyện stream hay làm âm nhạc nữa. Vì thời gian có hạn nên Kanata phải gồng mình hết cỡ để hoàn thành những việc còn sót lại. Tuyên bố tốt nghiệp nghĩa là đã làm xong xuôi hết rồi.
Chỉ có thể chúc Kanata có thể sống an lành phần đời còn lại.
Sỏi thận chỉ hại sức khoẻ thôi chứ ko nặng đến hư cả thận đâu. Sau phải ăn uống kiêng khen một thời gian dài thôi. Nhưng cũng phải nói em nó hơi chủ quan, trc đang stream mà đau quá phải đi cấp cứu nên thành ra nặng.
Cái nữa là em nó bị mất thính giác 1 tai rồi, hoạt động âm nhạc rất khó, nên cũng hạ quyết tâm làm nốt cái sololive rồi nghỉ nên cày cố.
Vào cover 6 năm cũng thuộc top stream nên về kinh tế nghĩ cũng ổn định rồi, Cover ít ra trả tiền theo năng lực và không quịt lương nên cũng coi như có cơ hội đổi đời. Chúc em nó sớm hồi phục sức khoẻ, lấy chồng sinh con, đi sang lĩnh vực khác có đc thành quả mới.
