To roninvn: Đừng chơi game nữa, chú chăm đọc Vietnamnet.vn vào để xem quy định về bồi thường thiệt hại khi hàng không chậm trễ và hủy chuyến. Chăm vào vnexpress vào để xem nếu điện lực cắt điện các khu công nghiệp mà không báo trước thì phải bồi thường thế nào. Thế nhé, đời đâu chỉ có game thôi hả chú???
To Badboy89: Chú sống thêm 12 năm nữa mới bằng tuổi anh (nếu chú sinh năm 89 như nick của chú hề hề). Vẫn biết hạ tầng mạng của Việt Nam còn nghèo nàn và lạc hậu, nhưng cái anh ghét là cái tuyên bố vung trời về cụm máy chủ này, cụm máy chủ nọ, giải quyết tình trạng nghẽn mạch này, nghẽn mạch nọ. To mồm xong, đâu vẫn đóng đấy hế hế.
Tất nhiên có mấy thằng khách hàng dễ tính thì doanh nghiệp cũng còn sống được. Nhưng với tinh thần PHÊ và TỰ PHÊ kém thế này, và tính xuề xòa của người Việt Nam như các chú thì còn lâu Việt Nam mới tiến lên một tầm cao mới như.... Đảng và nhà nước mong đợi được.
Khà khà.
Buidainhan
:)