Đã chơi game online nhất là thể loại game nhập vai ( riêng mình thích nhất là lineage2 hehe) ,thì bạn cần phải nhập vai vào nhân vật tự lồng cảm xúc của mình vào nhân vật để nhân vật có cá tính riêng như vậy khi chơi lineage2 ta không có cảm giác chỉ là gameonline không thôi mà còn là một thế giới kì thú với mình mang những nhiêm vụ trong trách như thế nào.#

#
Còn về bản thân mình sau khi chơi trò lineage2 mình thấy trò này rất hay và mình thích nhất là dòng Dark elf nên mình đã viết những mẫu chuyện ngắn hay hay về cảm xúc của mình khi nhập vai chơi dòng Dark elf 1 dòng mà cũng có nhiều bạn thích chơi hehe.
Mạo muội post 3 bài truyện ngắn mình viết được vào cho anh em xem để lên tinh thần nhe :( anh em đừng cười tui nhe ^^ ác thật lớn vậy rùi mà tôi cứ như trẻ con vậy nè #

#

)
Phần mở đầu:
Những cơn gió lạnh buốt thay nhau tát vào mặt của chàng chiến binh trẻ Dark Elf,trên gương mặt sầu não của chàng ta với đôi mắt đỏ lừ đang nhìn xung quanh.Chiến trường hôm qua ác liệt nay trở thành bình địa ,các chiến hữu của anh ta hay chiến thù của anh ta giờ không còn nữa, một hoang cảnh điêu tàn với thay ma phơi đầy chiến địa.Lặng đứng giữa chiến trường như người mất hồn lần đầu tiên như vậy đối với anh ta có lẽ là một kĩ niệm đáng nhớ ,Anh đang còn mãi đứng như chờ đợi tia nắng sớm bình minh.
Lineage2 một thế giới khắc nghiệt đối với những chiến binh bé nhỏ.
phần tiếp theo:
Thị trấn Giran hôm nay thật náo nhiệt,người vật đi lại đông đúc,cười nói rôm rả.Trở về từ sau cuộc chiến ác liệt ,toàn thân rớm máu với những vết thương lòng âm ỉ.Chàng Dark Elf cố gắng gượng nổi đau và muốn tìm niềm vui mới ở thị trấn này.Vũ khí và áo giáp đã bị hư hỏng nặng rách tơi tả ,chàng quyết định ở lại 1 thời gian dài để dưỡng thương và làm việc kiếm tiền để trang bị một bộ giáp mới và trang bị thêm một vũ khí tốt hơn .Nghe nói rằng vũ khí của bọn Dwarven chế tạo ở đây là những kiệt tác.Nhưng không suy nghĩ được nhiều cơn mệt mỏi đã kéo chàng vào giấc ngủ sâu ở đó nơi mà trận chiến kinh hoàng đã tái hiện với hình ảnh các chiến hữu thân quen ngã xuống và sự điên dại của chàng khiến kẻ thù khiếp sợ đúng là nhưng giây phút hãi hoàng.Bỗng đâu 2 dòng nước mắt bất chợt tràn ra trên hàng mi thanh tú của chàng trai Darkelf trong giấc mơ chàng vẫn còn nghe rõ tiếng gầm rú của quân thù ,và tiếng thét xung trận của đồng đội mình.
Lineage2 thử thách chỉ mới bắt đầu đối với các chiến binh trẻ.
ĐỌc bài này sẽ giúp cho các bạn mới chơi hay chưa chơi hình dung ra được sự đối kháng của các dòng tộc trong lineage2 ,và có sự lựa chon cho mình 1 hướng đi nếu muốn tham gia lineage2 hehe
Phần này là cảm nhận của một chiến binh Dark elf về sứ mệnh của mình :
Dòng dõi Shilen chúng tôi đều là những chiến binh Dark ELf ưu tú,được tôi luyện và trưởng thành từ máu và nước mắt.Chiến trận chính là những bài học hàng ngày và cái giá phải trả cho những bài học đó là máu thịt và những vết thương trên cơ thể.Kinh nghiêm đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.Và cũng đã có nhiều chiến binh trẻ tuổi đã không còn cơ hội để sửa đổi những sai lầm của mình nữa.Từ nhỏ đã được các bậc trưởng lão trong làng dạy dỗ đủ các kĩ năng để triệt hạ mục tiêu một cách nhanh nhất,và chưa bao giờ có một lời khen ngợi đối với những chiến binh xuất sắc nhất.Họ luôn áp đặt cho chúng tôi tư tưỡng thép và rèn luyện cho chúng tôi ý chí sắt đá trong mọi hoàn cảnh không để bi thương lấn áp ý chí.Mang trong mình dòng máu dòng tộc Dark Elf cao quý và niềm kêu hãnh của Shilen chúng tôi chính là nỗi kinh hoàng đối với địch thủ khi chạm trán.Sứ mệnh cao quý của chúng tôi là phải tiêu diệt liên minh Human+Light ELf.Bọn light Elf là nhưng kẻ phản bội đã dẫn dắt kẻ thù về tiêu diệt giống loài của mình ,bọn chúng sẽ phải trả giá cho hành động đó.Còn HUman bọn chúng đều là những chiến binh ưu tú cũng được tôi luyện trong trận mạt,chiến tranh .Càng trải qua các cuộc chiến bọn họ càng trở nên tinh ranh mạnh mẽ hơn nhưng đó không phải là điều mà loài Dark Elf chúng tôi lo sợ,điều đáng lo nhất là dân số của human quá đông so với giống loài chúng tôi "điều này khiến chúng tôi rất phục lũ HUman".Để chống lại liên minh hùng hậu Human+elf chỉ riêng một mình chúng tôi thôi thì không đủ vì vậy tôi đã có quyết định sẽ liên minh với giống loài Orc hiện nay đang sống ở vùng Emploi ,loài Orc chính là nhưng cỗ máy chiến tranh ghê gớm nhất với thể chất hơn người và mang trên mình tinh thần của thần lửa Paraggoo mùi của chúng trên mặt trận chính là điềm báo của tử thần khiến cho quân thù khiếp đảm.Trước đây loài Orc đã có một thời hùng bá khắp nơi nhưng đã bị liên minh human+elf đánh bại và đẩy về sống ở vùng xa xôi giá lanh Emploi.Tuy nhiên tôi có thể nhìn thấy được trong mắt bọn họ có máu và lửa ,họ đang nuôi dưỡng trong mình ý niệm trả thù lũ human+elf,muốn có một ngày sẽ chiếm lại thế giới lineage2 và đẩy bè lũ human+elf lên sống ở vùng emploi giá lạnh , phải nếm trải những gì mà ngàn năm qua bọn họ phải chịu đựng.Có cùng tư tưởng như vậy , nếu sứ mệnh của tôi thành công thì liên minh Dark Elf+Orc sẽ là mối hiểm họa rất lớn cho bè lũ human +elf cán cân quân sự sẽ cân bằng cho 2 bên.Máu lửa của thù hận sẽ không ngừng gầm rít trên những thành trì của liên minh Human +elf.Lôi kéo lũ Dwarven về phía chúng tôi cũng không nằm ngoài mục đích này ,với khả năng khéo léo và những vũ khí kiệt tác của bọn Dwarven sẽ gia tăng khả năng sát thương trên chiến trường.Cơn phẩn nộ của các vị thần sắp sửa trút xuống đầu bọn human+elf,tôi có thể cảm nhận được âm thanh gào thét than khóc khủng khiếp ,máu lửa ở khắp nơi trên vùng đất lineage2 này.
Lineage2 nơi chứng kiến nhưng cuộc chiến hoành tráng ác liệt không bao giờ dứt.Hãy chọn cho mình 1 liên minh ngay từ bây giờ để tham gia vào những trận chiến khốc liệt ấy...Và tôi vẫn chiến đấu với niềm kiêu hãnh của giống loài Dark elf và sứ mệnh mà Shilen đã giao.
Ác thật lạc trong Lineage2 này bao lâu rồi mà nhập vai dữ vậy nè hohohohohohohoho.
Đã chơi gameonline thể loại nhập vai thì phải nhập vai hết mình thì mới thấy hết cái hay của nó mình quan niệm vậy đó #

#
