Cám ơn nhiều mình từng làm 1 người mập và 1 người ốm , nhưng chả ăn thua gì , con nhỏ đó khó chịu sao ấy ,không cách nào dụ được nó ,mình thích con đó vì 2 con kia xấu òm ,có được con này đẹp ,ông làm GTA SA này chế bồ xấu quá .Còn gọi bồ thì để mình về xem lại ,( muốn gọi bồ phải tay không hay cầm súng dọa ).Còn cái NV lái máy bay tập luyện tui làm vài cái thì được trong đó có 2 cái làm lâu nhất (cái thứ 3 và thứ 6 7 gì đó về bắn 3 xe tải và 2 chiếc car tui làm muốn điên luôn , nhưng cuối cùng cũng phải thành công ,vì mình thất bại nhiều lần thì exp của mình mới nâng cao và tay lái vững chắc hơn ,(cái thứ 3 tui làm 30' cái thứ 6 7 gì đó làm đến 1h đáng lẽ sớm hơn nhưng nhiều lần đáp thất bại do quá trớn .Còn "kimlong" nói gì về gia nhập quân đội vậy , cái đó thì mình chưa biết .GTA hồi đó giờ mình chỉ mới chơi 2 bản (1 Vice city ,2 Sanandreas) nên exp về GTA mình chưa được thông thạo.Các bạn cho mình hỏi , sau khi ra bản SA ,thì còn ra tiếp bản GTA nào không , để mình buy luôn về chơi .Cám ơn kimlong nhiều nha .
___________________________
Còn nữa nè cái NV đầu tiên trong sòng bạc của ông woozie gì đó có cái thằng nằm trên xe có phải là chạy cho đến lúc cái cây nằm bên phải mã hay phải lảm cách nào cho nó rớt xe (VD : chạy thật nhanh sau đó thắng gấp nó rớt xe )phải không vậy ,hơi khó vì bị 3* nên phải vận dụng đường cầu lớn .