Phòng Tranh Gamevn - Part 2

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
=)))) Nói cho cùng thì Noa Spirit cũng không khá khẩm mấy, tao nhận thấy 1 điều là sau khi Vg nhà mình từ biệt cái topic này mới thấy mày há mồm ra châm chọc, mày có giỏi thì nó trước mặt người ta chứ đừng cắn đểu sau lưng, cũng nhục lắm. Cái trò bằng chứng giờ có lôi ra cũng có thằng kêu là PTS được, cho nên nó là thừa. Tao nói thằng nào nghe thằng nào không tao mặc kệ, có gì tao nói đấy. Không dỗi hơi mà bốc phét làm cái quái gì. Còn chuyện đó có thật hay không thì tự thằng Brain nó biết, không mướn cái thằng hèn như mày khích bác.
Còn cái chuyện thật giả thì tao thừa biết vì cái 2pic này cũng 1 thời nằm vào list mấy cái 2pic theo dõi thường xuyên của tao đấy. Có thể mày còn biết ít hơn =))))
Còn mày trước đây tao có nhớ mày nói 1 câu là mày chẳng biết trình độ mày thế nào, chỉ biết người ta cứ bảo: Thằng này có năng khiếu...:)) câu này hay lắm, mày phán xét người ta xong thì cũng quay ra mà đập vào mặt mình nốt đi. Có thể nói mày là thằng vẽ đẹp nhất trong box này xét từ phía dưới lên đấy.
Thôi tao cũng té sang DAN đây, ở đây lây bệnh ngu mà thích làm chòe của lũ chúng mày nốt =)) =)) =)) =)) =))
toàn mày với tao ... thêm 1 chú nữa tự sướng .. trời hôm nay đâu có nóng lắm đâu nhỉ sao có nhiều người thích chửi nhau vậy nè :-/
 
Àh mà đọc lại mới để ý thấy câu này:
Còn mày trước đây tao có nhớ mày nói 1 câu là mày chẳng biết trình độ mày thế nào, chỉ biết người ta cứ bảo: Thằng này có năng khiếu...:))
Tôi nói thế lúc nào nhỉ, giỏi quote ra đây =))))))))))))))))))
Lại đc một bạn thông thái nào đó phát ngôn hộ rồi àh, vinh hạnh quá =)))))))))))))))


Mà thôi, tớ cũng ko quen cãi nhau với những bạn mà chưa biết gì cũng đã "mày, tao" :">, chưa biết tuổi tác thế nào mà cứ xưng hô như thân thiết lâu lắm rồi ý, tớ ngại.... :">
 
Sao đâu ra mà lắm ruồi muỗi thế này...ô nhiễm môi trường quá...
Các đàn anh đi rồi tự nhiên chui đâu ra lũ dòi vào đây tự chửi tự sướng.
Bạn tuth chấp nó làm gì...;))
Sao ko ai chém hộ em cái tranh ở page 40 ???><
 
Cái tranh đó bơ phẹt quá nên ko ai dám chém đó mà ;))...
 
Cãi nhau nhiều quá.Mỗi người một trường phái mỗi người một tư tưởng thì đương nhiên cũng mỗi người một con đường, từ đầu đến cuối ko hề giống nhau. Ko phải ko có lí do gì mà anh Nice lại ghét manga, và nếu ko ai chịu hiểu thì tốt nhất ko nên nói j thêm. Bây h mà up tranh lên chả hiểu có ai chém ko, thôi cứ up...;))

trang3.jpg


Sửa quá tay,coi như thất bại, để xử lý lại sau...........T_______T
đoạn từ cằm đến chân mũi dài vô hậu ... màu tóc lung tung .. miệng quá nhỏ so với cái cằm bất tận ;)) , hình như tranh hurt vẽ đa số ko có mắt :))
màu tối quá ... gây cảm giác khó chịu .. đây là nguyên nhân ae ko chém :D
 
Màu tóc lung tung do nhuộm ý mà, ai cấm đâu ;))...mí lại tranh ở trên là tóc nhuộm máu đó:-s:-s...gam màu của hurt đa phần là gam màu tối...nhìn cool đấy...:'>:'>:'> nhưng tóc dài thế mà nó cong ra phía trươc được cũng tài nhỉ :devil::devil:...
 
Cãi nhau nhiều quá.Mỗi người một trường phái mỗi người một tư tưởng thì đương nhiên cũng mỗi người một con đường, từ đầu đến cuối ko hề giống nhau. Ko phải ko có lí do gì mà anh Nice lại ghét manga, và nếu ko ai chịu hiểu thì tốt nhất ko nên nói j thêm. Bây h mà up tranh lên chả hiểu có ai chém ko, thôi cứ up...;))

trang3.jpg


Sửa quá tay,coi như thất bại, để xử lý lại sau...........T_______T

Thích chém à chém cho chít luôn. Nói thẳng là không thích thể loại này. 1 chút máu me, một chút đen tối bí hiểm. Không nói về sai tỉ lệ chỗ này ngắn chỗ kia dài. Chỉ thấy thông điệp truyền qua bức tranh hơi bị ... Có quá nhiều chi tiết trên tranh tạo cảm giác thừa không hiểu để diễn đạt điều gì hay thiêu thiếu cái gì đó.
 
@SUZA: nhìn thì bình thường, nhưng khi resize lại làm avatar thì nhìn cũng cool đó ;))

mà vụ cãi nhau lớn nhất trong lịch sử topic này là vụ nào nhỉ :|
 
chém tiếp đê....
sando-2.jpg

cái này làm còn nhanh hơn cả bức munsu .. thông cảm thì tớ cho nó có 1 con mắt =))
 
Suza:........trông chả có ấn tượng gì cả...vẽ cẩn thận tí đi bạn...từ lâu rồi hiếm khi thấy suz có bức nào vẽ tử tế đó...;))
 
Còn một cái ở page 41 nữa chém nốt đi mọi người...:))
Màu tối quá nhìn khó chịu hah ?>Thực ra nó cũng chẳng tối đến thế đâu, đem ra hàng scan người ta chỉnh nhầm ý mà...để lần sau chình lại sau...:-j
_____________________________
Mặc bộ đồng phục ko dám bước chân ra khỏi trường...="=...****that****!!!
 
Hello SUZA lâu quá kô gặp,tay vẽ bây giờ của pác đã tiến bộ quá nhỉ :D :D :D.
Nhưng có vẻ bức tranh trên có vẻ thiếu 1 cái mí mắt của con mắt còn lại thui cũng bởi vì mái tóc đó chưa che hết được cả con mắt kia mà:D
 
mà vụ cãi nhau lớn nhất trong lịch sử topic này là vụ nào nhỉ
Anima vs the world ;)),lực lượng đồng minh thời ấy thì tới giờ chưa có vụ nào wa dc cả ;))
@Bobitran2:bạn là cái thằng cha rip tranh của ông họa sĩ Ấn hồi xưa đó hả,vẫn to mồm nhỉ ;))
 
Anima vs the world ,lực lượng đồng minh thời ấy thì tới giờ chưa có vụ nào wa dc cả
kinh thế à :-? thôi không nhắc lại nữa

mà trong này có ai giỏi và hiểu rõ về relativity theory không :|
 
Anima vs the world ;)),lực lượng đồng minh thời ấy thì tới giờ chưa có vụ nào wa dc cả ;))
@Bobitran2:bạn là cái thằng cha rip tranh của ông họa sĩ Ấn hồi xưa đó hả,vẫn to mồm nhỉ ;))
nhớ lúc này tớ còn nằm trong phe trung lập thì phải .. mà cú đó từ trước đến giờ cậu ani vẫn chưa phản bác đc ... đi lên viện bảo tàng lấy tranh về đi ani :-*
 
Thích chém à chém cho chít luôn. Nói thẳng là không thích thể loại này. 1 chút máu me, một chút đen tối bí hiểm. Không nói về sai tỉ lệ chỗ này ngắn chỗ kia dài. Chỉ thấy thông điệp truyền qua bức tranh hơi bị ... Có quá nhiều chi tiết trên tranh tạo cảm giác thừa không hiểu để diễn đạt điều gì hay thiêu thiếu cái gì đó.

Thừa vì không phải ai cũng hiểu, thiếu đơn giản vì chưa vẽ xong.;))

Mọi người đang nói về cái gì thế ?><.Cái vụ đó em chưa xem muh cái phòng tranh cũ ko thấy đâu nữa òi...><
Đã chém thì chém cho trót, nốt bức này đi các anh...;))
trang5.jpg
 
tay chắc ko cần chém ha .. lấy súng bắn là vừa ... con này ko tách ra đc khỏi cái phông đằng sau rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top