Tin vui cho fan của Phong vân ^_^

Status
Không mở trả lời sau này.
Phong Vân thực sự lúc đầu rất hay nhưng từ khi có Thánh Vưong là hơi nhảm rồi ........ Dùng mưu + sức bắt sống cả NP và KV , vào trong hang lấy đc cục gì đó wên rồi , hô hô đc mấy cái con nhỏ giữ cục đó chết weo sau đó lại đầu với MUH rồi giải tán , ra thêm 1 thằng ku mắt mèo + ........... có công lực của TV . Rồi tự nhiên TV và VD phải đánh ........... chẳng đâu ra đâu , nhức đầu ghê
 
Bản này vẫn do Lương Hà dịch à ? Hy vọng không đổi người dịch, truyện hay 1 phần là do cách dịch của ông này .

Kiếm Thánh lúc nhỏ xây dựng hình tượng rất tốt, nhưng lớn lên lại quá kiêu ngạo, lúc nào cũng than mình không có đối thủ, đánh nhau thì đợi tàn cuộc mới nhảy vào.

2 thằng Lam Vũ và Thần Phong càng ngày càng nhảm . Qua phần 3 chỉ theo dõi xem Dịch Phong tiến triển được như thế nào thôi. Mà không biết sau này nó làm hòa với NP không biết có đổi tên không, hổng lẽ 2 cha con đều tên là NP :p
 
-Nghe đâu đó.Phong Vân sẽ có trên anime.Lúc đó coi đánh nhau mới sướng.Mà không bít thì khi nào mới có nhỉ???Thèm wá...
 
Ko phải về sau vẽ ko đẹp, mà nxb nhà ta in ko rõ + giấy tệ vãi nên coi chán thế :|, PV thì phần 1 là hay nhất 2 phần sau ko hay bằng nhưng vẫn xem :))
 
Chú Thánh Vương vào lấy cục tinh hoàn của ông tổ nhà nó,nghe đồn thần dược tráng dương bổ thận,tăng cường sinh lực
...nhưng bị chú Dịch Phong thó rồi,còn bản thân chú Thánh Vương học được chiêu " đánh xong là tẻo " =))...
 
Nói như bác thằng Dịch Phong phải kiếm thêm cục thứ 2 chứ sài có 1 cục nó bổ có 1 bên, niễng seo =))
 
Nghe thằng bạn kể sau này còn ra thanh kiếm chuyên để trị Đại Tà Vương ( không phải cái Thiên Mệnh Đao nhé ) . Dịch Phong bị thằng cầm kiếm đó đánh bại , quyết định đi tu :-ss !
 
Nghe thằng bạn kể sau này còn ra thanh kiếm chuyên để trị Đại Tà Vương ( không phải cái Thiên Mệnh Đao nhé ) . Dịch Phong bị thằng cầm kiếm đó đánh bại , quyết định đi tu :-ss !

Thật hả bác :-/? thế là kết thúc truyện luôn hay còn nữa ? chắc cũng tu nửa mùa như Kiếm Thánh :))
 
hô hô hô mong mãi mới đến ngày này đợi phong vân ra tiếp lâu lắm rồi:))
 
_ Phong Vân ra lại rồi, mừng quá, lại có truyện đáng để mua :D
 
Không biết lần này có tái bản lại ko ha ?? Nguyên bộ 100 tập mà mình chỉ còn 99 tập, cho ng` ta mượn mất cuốn 40........>_<......cầu mong cho tái bản để mua lại....hix...hix
 
Không biết lần này có tái bản lại ko ha ?? Nguyên bộ 100 tập mà mình chỉ còn 99 tập, cho ng` ta mượn mất cuốn 40........>_<......cầu mong cho tái bản để mua lại....hix...hix
:o Đợi nó tái bản lòi đặc sản 100 tập đến khi nào mua đc tập 101 hả :-/
 
sáng mai ra rồi 10k 1 cuốn đời sinh viên nghèo ko có tiền ra net phải bắt net ở nhà mà còn vậy 8-}
 
Chú Thánh Vương vào lấy cục tinh hoàn của ông tổ nhà nó,nghe đồn thần dược tráng dương bổ thận,tăng cường sinh lực
...nhưng bị chú Dịch Phong thó rồi,còn bản thân chú Thánh Vương học được chiêu " đánh xong là tẻo " ...
tẻo đâu ạ,chỉ sống ko được,chết ko xong thui mà:-".
 
Phế hết võ công mà kiếm khí còn chạy ngang dọc trong cơ thể,không xem đoạn thằng ấy bị chính con mình nó trói vào cây cho kiếm khí nó lạng dần từng miếng thịt trong cơ thể à ?
 
sau này con thánh vương cũng pro như dịch phong đó bà con
sau này 2 đứa nó đại diện cho phe nhập ma đó
hồi 507 thấy thằng dịch phong và thằng mắt mèo con thánh vương VS phê như con dê nhưng sau đó lại liên kết với nhau óanh 1 thằng lạ mặt mà óanh ko lại:D
định up lên cho bà con xem mấy hồi mới nhất nhưng up lâu quá nên nhác ko up:D
phần 508 thì link die:whew:
507,509 thi` còn nhưng up lên bà con xem cũng ko hiểu mô tê gì thà đừng up::)
 
tẻo đâu ạ,chỉ sống ko được,chết ko xong thui mà:-".

Nói tới vụ này lại nhớ tới Vũ Đức Rong Bỉm tiên sinh. Thật tình là ko hiểu tiên sinh ấy đọc được bao nhiêu % của PV trước khi múa bút ba hoa mà nói sai tòe loe toét loét. Như vụ Thánh Vương cũng thế, đoạn thằng mắt mèo nói chuyện với Tuyệt Tâm sau khi TV chết, nhìn ra đằng sau Background thấy rõ cánh tay của TV còn đang bị cột treo tòn ten trên cành là đủ biết thằng đó chết tan xác rồi, vậy mà tiên sinh cũng ko nhận ra, còn dự đoán sẽ gặp lại TV trong tương lai.

... Nhưng mà điêu cỡ nào cũng ko bằng vụ Hỏa Lân Kiếm --> Kiếm có lửa Lân tinh =))
 
Dẹp ngài sao bỉm cho tao nhờ cái,tao là tao ngưỡng mộ ngài ấy lắm =))...
đùa chứ giáo sư luận kiếm hiệp học đấy =))...
 
Đương nhiên tao biết trình độ của ngài ấy ko thiếu =))

Vấn đề là trình độ cao tới đâu mà ko thèm làm việc nghiêm túc thì cũng hỏng. Cái tao muốn là ngài ấy bỏ chút tâm huyết mà đọc cuốn truyện 1 cách kĩ lưỡng để tránh ba cái lỗi nhảm nhí ấy cho tao nhờ.
 
Coi truyện kiếm hiệp thà coi chứ quyết ko đọc phần bình luận của vũ đức sao biển, đọc xong muốn xé cuốn truyện
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top