Nhiều lúc,cái chết mà dễ dàng,có lẽ tôi chết ngay

Status
Không mở trả lời sau này.
phải ăn to nói lớn X(
nói có người nghe , đe có người sợ , nợ ko ai dám đòi :D
lúc ko nói j thì ánh mắt phải toát lên vẻ đẹp của 1 người đàn ông , tóc tai ko được để quá dài , tốt nhất là húi cua nếu muốn thời trang thì chơi đầu dựng :cool:
đi đứng phải bệ vệ oai phong , nghiêm cấm khi đi cúi mặt xuống đất :-s
nên học 1 số các từ lóng để nếu gặp mấy thằng du côn còn biết đường mà sài , chúng nó thấy lại tưởng đại ka khu nào mới đến , ko dám dây vào mình :>
khi vào trạm xăng đứng giữa quần hùng phải hét lớn : Đổ đầy bình cho tao ;;)
phải kính trên nhường dưới , với bọn ngang hàng thì cứ mày tao , hoặc chú chú anh anh .
thiếu đâu mai bổ xung sau =))
 
khi vào trạm xăng đứng giữa quần hùng phải hét lớn : Đổ đầy bình cho tao ;;)

cái này tôi làm ko đc =((...............................
 
Cứ đâu phải ăn nói nhỏ nhẹ, k chửi thề, k gái gú, k này nọ là giống con gái đâu ^^ Tui cũng có quen nhiều ng là con trai như thế đó thôi, và tui thấy họ vẫn cứ giống con trai như bt`, chả thấy gì gọi là mất nam tính cả, nói thật chứ tui chả ưa gì chuyện con trai đánh lộn chửi thề, quát tháo la lối um sùm! Chẳng thể hiện gì là nam tính :| ngược lại thấy còn mất cảm tình nữa chứ, nói thiệt mấy cái đó chả hay ho gì :|
Chỉ cần bạn đừng ẻo lả quá, cũng đừng có yếu đuối, hở chút cái buồn tủi này nọ :| Cứ sống là chính mình là đc, càng wan tâm tới lời nói của ng khác nói mình là giống con gái, bạn sẽ lại ngày càng giống hơn :| Biết là bây giờ sửa đổi sẽ khó nhưng mà cứ cố gắng ^^
 
X( X( X( X( X( X( X(

đang huấn luyện cho em nó làm người đàn ông, 1 tháng sau chúng ta sẽ có 1 nhân vật hổ báo mới, mọi người chờ xem :'>.
 
thằng Ku Evil nói tôi 14 tuổi à @_@

mấy cậu đừng bày hư cho người ta nha, người con trai rất coi trọng sỷ diện và lòng tự trọng cũng như danh dự, nếu để thiên hạ biết mình ko phải là con người trong sạch thì khi ấy danh ko còn diện cũng đi mất thử hỏi làm ăn thế nào đây ?

người ta đã dữ được cái đức cái nết thì đừng có phá hoại nữa đi, lôi kéo em nó hoài vậy ?

làm người mà ko dữ được sự trong sạch cho mình thì chẳng còn gì để bàn nữa đâu đó =))

chủ topic mới 16 tuổi thì tất nhiên sẽ khó có thể nhận thức được việc đúng sai nhưng hãy tập phân tích kỹ lưỡng thì sẽ nhận ra được cái nào nên làm cái nào ko nên.
 
phải ăn to nói lớn X(
nói có người nghe , đe có người sợ , nợ ko ai dám đòi :D
lúc ko nói j thì ánh mắt phải toát lên vẻ đẹp của 1 người đàn ông , tóc tai ko được để quá dài , tốt nhất là húi cua nếu muốn thời trang thì chơi đầu dựng :cool:
đi đứng phải bệ vệ oai phong , nghiêm cấm khi đi cúi mặt xuống đất :-s
nên học 1 số các từ lóng để nếu gặp mấy thằng du côn còn biết đường mà sài , chúng nó thấy lại tưởng đại ka khu nào mới đến , ko dám dây vào mình :>
khi vào trạm xăng đứng giữa quần hùng phải hét lớn : Đổ đầy bình cho tao ;;)
phải kính trên nhường dưới , với bọn ngang hàng thì cứ mày tao , hoặc chú chú anh anh .
thiếu đâu mai bổ xung sau =))
Tui không thể làm hết tất cả và tui vẫn là người đàn ông ^_^
Cái vụ khi đi cúi mặt xuống đất nhìn giống suy tư nhở,tui cũng thường đi như vậy đó ^_^
 
đi ra cây xăng hô TO.
Đổ đầy bình cho tao.
nếu ko máo chải thành ao =))
 
Vớ vẩn,giả làm du côn rồi có ngày bị du côn "đích thực" cho 1 đấm là nằm đất bây giờ.
 
hic, bắt nạt mấy thằng nhỏ hơn ấy, gặp bọn to hơn thì chuồn cho lẹ =))

tui cũng khoái đấm nhau mà có ai đấm với đâu, nhìn mặt tui là thằng nào cũng khiếp sợ hihi
 
Tui là con trai mà mặt hiền khô àh.Tính cũng hiền nhưng lâu lâu nổi đóa thôi.Chỉ có cái nói bậy là thường xuyên. :)
 
nói bậy thường xuyên mà kêu hiền à @_@

tập bỏ cái thói xấu tính nói bậy đó đi nha ^_^ sau này dạy con ko được đâu đó

cha nào con nấy, cha mà có thói như thế thì làm sao đủ tư cách để dạy con và sau này tha hồ mà tai tiếng
 
Dễ òm,đừng nói bậy trước mặt con là ổn chứ gì ^_^
 
undefinedundefinedcậu ko hiểu đâu, cái thừa kế này nó xuất phát từ trong nội tâm của cậu ra chứ ko phải là cậu dạy nó, có nhiều nguờii hay uống rượu đẻ thằng con ra nghiện rượu kinh khủng, dù là con gái cũng uống rất trâu bò.

có ông thì cờ bạc tuổi trẻ đến sau bỏ rồi nhưng ko hiểu sao thằng con sau này cũng cờ bạc đến tan nhà nát của của ông đó luôn, cái này ko giải thích được như tui thấy số đông là vậy.

cậu nói bỏ nói bậy dễ ợt à =)) thử đi rồi biết
 
Em không thể làm được hết tất cả những gì các anh nói,nhưng đang sửa dần dần đây:'>

Xưng là em thì bt mà,đâu có sao,mấy anh đều lớn hơn em,xưng thế là phải rồi:p

Ráng cân bằng cái hiền,nhỏ nhẹ hiện giờ với cái mạnh mẽ của con trai,ko muốn cái nào lấn át cái nào hết:'>
 
thôi , bây h chú cứ tập bốc đầu xe đạp đi đã đừng nghe lời mấy tay kia mà đã vội bốc đầu xe máy kẻo có ngày vô viện giống tay nào trong này lắm =))
 
Uh uh,mấy anh này làm ghê wá,sợ,thay đổi từ từ thôi :'>

Giống Evil_Sword í :p
 
thay đổi cái gì hả ???????? làm gì phải thay đổi ?

cái vấn đề của chú em là bị kèm cặp chặt quá nên dẫn đến khó thở chứ đâu có phải là chú em mất nết đâu mà thay đổi ?

cứ từ từ lên đại học rồi sẽ ko bị kèm nữa OK
 
nói bậy là xấu nhưng nói bậy có văn hóa thì là pro ;))
1 đẳng cấp ko phải thằng nào cũng làm được
chi tiết hơn thì.... vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy để học hỏi =))
khi vào trạm xăng đứng giữa quần hùng phải hét lớn : Đổ đầy bình cho tao
cho vào bất hủ được rồi đấy
tự move nhé :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top