ra mua 1 cây ống tuýp đi em,lớp 9 mà,còn trẻ,phải đánh thôi hehehe,kiu bạn đánh hì cũng dc,nhưng tự tay mình đánh là sướng nhất,cứ canh ngay đầu mà phang em ạ
chẳng nhẽ chưa đánh đã thua ?? không đánh thì thôi,đã đánh thì trong đầu phải nghĩ mình thằng chắc thì mới đánh
nghệ thuật ở đây là chơi sao cho nó ko dám chơi lại kìa........chịu chơi thì chơi xong phải chịu,ko thì cứ xin lỗi nó cho nó lành bác nhỉ
tất nhiên đánh là muốn thắng nhưng ko phải dạng superman hay trâu húc, biết nó như thế nào mà đòi đánh thắng??? bộ cứ tưởng 10 đánh 1 là thắng chắc hả??? chắc chưa thấy 1 thằng dí đánh 10 thằng đâu (mà thằng con trai công an chắc ko phải rồi). Có vẻ cậu nhỏ hơn tôi thì phải vì hình như cậu chẳng có mấy kinh nghiệm gì trong chuyện này hoặc cậu chỉ toàn đi hội đồng mấy thằng tử tế.
Chơi sao cho nó ko dám chơi lại hả??? Thế có thấy cảnh thằng bạn tôi con công an, bị 1 đám nó đập cho vào nằm bệnh viện, gãy cả tay lẫn chân, đầu băng bó 1 cục. Người bình thường ngay cả cậu vào trong trường hợp này cũng đếch dám chơi lại vậy mà thằng bạn tôi sau khi ra viện, nó nói gì với ông già nó thế là gô cổ được đám kia về đồn, kết cục biết sao rồi đó. Thằng mà chủ topic đề cập tới chẳng biết cha nó làm chức gì, mà đã là công an tôi nói thẳng đừng có đụng tới, cha nó mà làm lớn thì nhà cậu có bán nhà cũng ko cứu nổi cậu đâu.
Mà cái câu cậu nói chơi sao cho nó ko dám chơi lại tôi thấy buồn cười, cậu đập nó như thế nào mà nó ko dám chơi lại??? đập gà thì khỏi nói, hù 1 tiếng thôi nó cũng chẳng dám ho he chứ đừng nói là đánh nó. Còn gặp mấy thằng điên thì đập nó cỡ nào nó cũng quất lại tuốt. Đọc báo bộ ko thấy kiểu tụi nó trả thù đâm chết luôn hả???
Nói rồi, thích chém gió thì lập 1 topic bên box thư giãn đó, tôi cũng vào chém tí cho vui chứ ở đây chủ topic đòi khuyên thật sự mà cứ phán như thánh, gamevn này ngọa hổ tàng long nhiều lắm, chẳng wa họ ko muốn nói vào thôi (ko nói tôi vì tôi chẳng thích đánh nhau nên ko có nhiều kinh nghiệm, game với nhậu là đủ rồi).
Edit: cậu chịu chơi thì có dám 1 v 1 với nó ko??? hay phải kiu gọi chiến hữu tới??? chịu chơi ở đây là đánh thẳng với nó như thằng đàn ông (nó có gọi bạn bè nó đâu mà sợ, cậu tuổi gì mà sợ nó), xong việc thì 1 là mọi chuyện giải quyết, 2 là càng thù thêm nhưng cũng ko còn xích mích nữa. Còn chịu chơi theo nghĩa gọi bạn bè tới thì thôi, tôi cũng ko có ý kiến gì về cách làm này nữa, mỗi người 1 lý do.


Còn cãi nhau à
Đời có nhiều thằng liều, nhưng k phải 2 n/v chính của topic này!
mà lỡ có thế thiệt thì bạn có nghĩ cái thằng đầu gấu ấy còn có một lũ bạn đầu gấu của nó nữa ko, dĩ nhiên là ko tính truờng hợp nó là thằng quân tử ko gọi hội

