game , tiền , gái

vơ đũa cả nắm thế? 9x thì cũng người này người kia, mà cho nó có xl thì bác cứ thử ra đường chửi nó thế xem,

Lo giữ cái thân già mà *** có óc của bác đi

đi khắp cái diễn đàn cũng *** ai dám mang cả thế hệ trẻ ra như bác

tôi cũng là 89 đây và xin nói luôn là *** phải clone của bạn hkimlong gì gì ấy..mà thấy bác ngu *** wa' ...vâng bác có cả tiền, gái , game, 1 hot boy chính hiệu

Những thứ đó 9x nó có gấp mấy bác chứ ở đó mà lên án người ta

, mà cứ cho là nó *** có thì với nhiêu đó mà bác đòi coi thường người ta thì thật là 2`...."các cô cậu 9x đầu toàn rác ko nói" tiêu cực nó cũng vừa vừa thôi... tư tưởng ?? giáo dục tư tưởng người khác nữa à?=) Đéo biết bác bao nhiêu tuổi, đi làm lương bao nhiêu, social status cao cỡ nào nhưng thấy đầu óc nói ra toàn đặc sản...
Clone hay ko thì tôi cũng ko quan tâm, vì tôi ko đủ trẻ con để dùng clone và tôi cũng ko chăm chăm cái tư tưởng dùng clone để chửi nhau, do đó xin miễn dùm tiết mục tự thanh minh

Già cũng chưa già lắm, vẫn đủ sức để bợp tai lũ đàn em nào thích bố láo với mình

. Còn các chú đàng hoàng biết lễ phép thì anh cũng chẳng chèn ép gây sự gì với các chú

Vâng, tiền, gái, game, các thứ đấy 9x có gấp mấy lần tôi, thế các thứ đấy do 9x tự làm ra hay ngửa tay xin 2 cụ song thân tiền -> gái + game ?

Tiêu cực ? Chẳng có j là tiêu cực, nếu phải nói rằng cả 1 thế hệ trẻ về sau này đã bị nền giáo dục băng hoại làm hỏng, và sự thật thì cần phải chấp nhận

Trong 1 lũ lau nhau lóc chóc đó tất nhiên cũng có 1 số ít người giỏi, và chúng khẳng định được mình qua những việc làm có ích hơn là tự-thanh-minh-bằng-những-dòng-chữ-và-1-mớ-từ-ngữ-lộn-xộn như 1-ai-đó

Vấn đề tư tưởng tôi đặt ra là khả năng tự kiểm soát bản thân trong việc sa đà vào 1 trò giải trí nào đó, chứ với khả năng hèn kém của tôi giáo dục sao nổi các cậu

, thầy cô cha mẹ còn bó tay thì tôi là nghĩa địa j mà dám "giáo" với chả "dục"

. Xin kiếu đi mà

Vâng, đầu tôi toàn tiền-gái-game, và theo cậu nói thì đầu tôi toàn đặc sản, => tiền-gái-game = đặc sản, và thứ đấy các cô cậu 9x có gấp mấy lần tôi <<<< nguyên ý.
Cám ơn đã đóng góp cho bài xã luận

.
Và thể theo yêu cầu của chủ topic, tôi mạn phép dừng cuộc thảo luận về chất thải và nhu cầu sinh lý ở đây. Có thể với mảng "tư tưởng" của cậu, cậu cho là tôi sợ cậu hay gì gì đấy. Tuỳ, cá nhân tôi rất sợ các anh như Chí Phèo

.
Thân ái và chào quyết thắng, 1 xã hội trẻ tương lai của VN ta
