**Asakura Hao**
C O N T R A
- 13/9/05
- 1,820
- 2
Tớ đã từng bỏ nhà đi chơi game hơn 1 tuần hồi cái lớp 10 và 11 .Từ khi lên lớp 12 . Tớ đã thích bạn ấy. Chính tình cảm đó đã khiến tớ chán game -->bỏ game(Bỏ game ở đây tức là không còn ham như trước, cũng có thể thỉnh thoảng ngồi vào giải trí , chứ còn bỏ hẳn thì không dễ
Trước khi bỏ game thì bạn phải có 1 tâm lý chán game.Tức là nghĩ đến game gì cũng chán, không muốn chơi
.
Chán Game + Yêu thật lòng 1 ai đó = Bỏ Game![]()
gần giống mình

hồi hè lớp 10 ngày nào cũng phải dành đên 12-> 15h để online và chơi game

lên 11 thì ít hơn . đến năm 12 chán game . bọn bạn rủ ko chơi
và từ khi có người yêu thấy chán hẳn
thỉnh thoảng giải trí game . online nghe nhạc + lướt web
(Bỏ game ở đây tức là không còn ham như trước, cũng có thể thỉnh thoảng ngồi vào giải trí , chứ còn bỏ hẳn thì không dễ 


.
.