"Nữ hoàng Ai Cập" (Ouke no monshou) full vers (Jap) vô down gấp ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Ghê thật :|. Đánh nhau từ bên topic kia qua đến topic bên đây :|.

Bộ này coi hài vãi ;)), có một đứa con gái mà hết bị thằng này bắt đến thằng kia bắt ;)). Mà bắt xong ko làm liền, cứ để xổng :'>. Thế truyện này đã kết thúc chưa vậy, hay là vẫn bị bắt tiếp ;)) ?
 
Kì này có khi bị Tần Thủy Hoàng bắt về lắm, sau đó anh Memphis sẽ làm 1 quả liên quân viễn chinh sang đánh Đại Tần :'>
 
1 trong những bộ truyện nhảm nhí nhất mà tôi đc bik và rất bất ngờ khi bik thêm là nó đc sáng tác năm 1976 và vẫn ongoing:o

ớ, đến giờ tớ mới biết nó được sáng tác từ năm 1976 đấy 8-}, mình cầm cuốn Nữ Hoàng Ai Cập lần đầu cũng cách đây gần 10 năm rồi thì phải 8-}
VN thì đọc tới tập 78 bộ cũ, nó còn tái bản lại thành cái vẹo gì nữa cơ :-s
mà nếu nó vẽ từ năm 1976 thì nét vẽ như thế là khá đẹp đấy chứ :|
 
hmm, mình ko phải dân ở đây, vô tình search trúng trang này và đọc được những lời phê bình của các bạn nên mình phải nói là không được vui vẻ lắm cũng xin góp vài lời.
Truyện hay hay dở là tuỳ ý kiến mỗi người, bàn luận cũng không có sao nhưng sao phải dùng những từ ngữ dở tệ như vậy.[mình không nói tất cả nhưng mình thấy nhiều người dùng từ kém cỏi quá=>>> sỉ nhục tiếng Việt đấy nhá]. Mình không biết các bạn bao nhiêu tuổi nhưng dùng từ thế kia thì thật tệ. Mình nói gì nói thằng luôn. Chắc mọi người sẽ nói đứa này điên khùng, mất nết vào nói xằng bậy. Nhưng mà nói thật chắc đây là lần cuối mình vào web này [tránh phải đọc phải những *** của các mem ở đây [hầu hết chắc là boy rồi]. Nên :)), nói hết cho đỡ cơn tức.

Mình được đọc truyện này từ khi còn cấp 1, đã quên bẵng rất lâu rồi nhưng đột nhiên lại nhớ ra nên đã đọc lại đầy đủ :)), rất bùn vì truyện chưa ra hết, mà trên mạng hình như cũng không có bản dịch tiếng anh nốt :D. Nên rất cám ơn bạn gì ấy [sr tớ quên mất tên rồi] đã post lên. Không biết chắc lúc nào down được những mình sẽ down :'>. Đấy là một phần của tuổi thơ đấy. Thành ra khi đọc được những từ rất không hay của một vài bạn về bộ truyện này, mình thấy rất tức:)) có cảm tưởng như các bạn đang sỉ nhục tác giả vậy.
Không biết sau khi đọc được rep của mình, mọi người sẽ lại dùng những *** gì, nhưng mà cũng không sao cả :)) Nói thật giờ mình chắc sẽ chẳng dùng những * để làm dấu trong tập vở nữa :)) [dù nó là dấu yêu thích của mình] vì nó bị những từ ngữ không hay của một vài người làm mất ý nghĩa trong sáng mất rồi :))
Định nói nữa =)) nhưng mà hình như mình nhiều chuyện hơn rất nhiều so với bình thường nên thôi:)). Goodbye 4ever :))
[vì muốn nói vậy mà đi đăng ký đấy =>>> mình đúng là không bình thường mà =))
 
Truyện này ngày xưa cũng có đọc, hồi lớp 6 hay lớp 7 gì đấy :-" Hồi đầu thấy ko đến nỗi đọc được khoảng hai mươi mấy tập thì tiệm sách gần nhà bị đóng cửa --> lười ko mua nữa. Một thời gian sau muốn đọc lại nên đọc thử tập mới nhất --> liệt nó vào loại truyện càng vẽ càng xấu. Sau này lên gamevn mới biết là nó nhảm dần nữa :'>

@bạn nào phản đối bạn M4 : chửi nhau đừng rào trước rào sau ko hay đâu ;)) Mà việc gì phải chửi bạn ấy nhỉ? Bạn ấy chỉ kể kinh nghiệm cá nhân chứ có công kích ai đâu :-"
 
dành cho những anh chàng bất ổn về tâm tính thích mặc váy, xài băng vệ sinh và nịt ngực phụ nữ. Dành cho những cô gái tiểu thư nhà giàu thích dũa móng tay làm đẹp, thích coi phim bộ, ăn không ngồi rồi mơ mộng dư nước mắt !
and ...
Zainor Dean nói:
Bạn ấy chỉ kể kinh nghiệm cá nhân chứ có công kích ai đâu

.... =))
 
bộ này lúc đầu đọc tưởng truyện kinh dị vì thấy xác ướp giết người,ai dè tập 2 đã chuyển tông =)).Mà con chị thằng memphis từ tương lai về mà sao chả thấy nó rành chuyện trong quá khứ nhỉ 8-}
 
Bộ này lúc đầu vẽ xấu lúc sau đẹp với có nét hơn chứ sao lại nói ngược thế nhỉ :-?
 
Truyện hay hay dở là tuỳ ý kiến mỗi người, bàn luận cũng không có sao nhưng sao phải dùng những từ ngữ dở tệ như vậy.[mình không nói tất cả nhưng mình thấy nhiều người dùng từ kém cỏi quá=>>> sỉ nhục tiếng Việt đấy nhá]. Mình không biết các bạn bao nhiêu tuổi nhưng dùng từ thế kia thì thật tệ. Mình nói gì nói thằng luôn. Chắc mọi người sẽ nói đứa này điên khùng, mất nết vào nói xằng bậy. Nhưng mà nói thật chắc đây là lần cuối mình vào web này [tránh phải đọc phải những *** của các mem ở đây [hầu hết chắc là boy rồi]. Nên , nói hết cho đỡ cơn tức.
Hay hay dở là do cảm nhận của mỗi người, chúng tôi thấy dở tại sao chúng tôi không được quyền lên tiếng? Vì nó quá bựa, quá củ chuối và... chậc phải nói là dở đến mức không còn có thể dùng từ bình thường để tả về nó nữa nên mới phải dùng những từ hơi "lạc điệu" một chút (nhưng xét đi xét lại thế nào cũng vẫn chưa thể xứng với độ bựa của nước mắm). Bạn thích thì cũng là việc của bạn, bạn khen thế nào, tâng bốc thế nào thì nó cũng là vấn đề cá nhân và tôi cũng không bao giờ đi cấm bạn khen cái bộ đó. Cứ tự nhiên mà khen và chúng tôi cũng tự nhiên mà chê thôi :))
 
Bộ này lúc đầu vẽ xấu lúc sau đẹp với có nét hơn chứ sao lại nói ngược thế nhỉ :-?

ý là vẽ từ năm 1976 thì như thế là đẹp rồi
càng về sau tay nghề phải cao hơn chứ :-?
 
Có con dở hơi nào vào nói nhăng cuội cái quái gì thế, lại còn mất ý nghĩa trong sáng của dấu * nữa =))
 
Bộ này lúc đầu vẽ xấu lúc sau đẹp với có nét hơn chứ sao lại nói ngược thế nhỉ :-?
Quan niệm cái đẹp mỗi người 1 khác, tớ thích cái "giản dị mộc mạc" :'>
Đùa chứ lúc ấy thấy có mấy cảnh vẽ kiểu chibi nhí nhảnh quá đâm nên dị ứng thôi. Với lại đọc cũng thấy cái câu giờ bôi hình ra giấy nên chán +__+

P/S : Mà tác giả bộ này có phải tác giả bộ mặt nạ thủy tinh với truyền thuyết satan gì đó ko nhỉ :-? ? Hai bộ này chưa đọc hết nhưng thấy cũng khá...
 
Trong này làm gì có chibi 8-}

Mặt nạ thủy tinh vẽ khác hoàn toàn mà bảo giống =_=
 
Mặt nạ thủy tinh có giống cái này chẳng qua là giống kiểu vẽ mắt long lanh của shoujo thời xưa thôi :)) còn các nét còn lại khác nhau hòan toàn.
 
@bạn nào phản đối bạn M4 : chửi nhau đừng rào trước rào sau ko hay đâu ;)) Mà việc gì phải chửi bạn ấy nhỉ? Bạn ấy chỉ kể kinh nghiệm cá nhân chứ có công kích ai đâu :-"

Cậu đừng có suy bụng bố cậu ra bụng người khác ! Bố cậu suy đồi thế nào đâu có nghĩa người khác cũng suy đồi như vậy :-/
 
Nói chung đây là một manga thiếu muối, chỉ giành cho con gái đọc.
 
Nói chung đây là một manga thiếu muối, chỉ giành cho con gái đọc.

dành........

Cậu nói thế chắc tôi thành gay mẹ nó rồi thì phải :-/
 
Đời có những thằng *** bao giờ dám nói ra ý kiến của mình mà chỉ biết đứng đằng sau chửi lên những người khác như chú mày thì làm gì khá ? Quote tôi ngứa mắt thì cũng đâu tới lượt cái mặt cậu ra sủa là không vừa lòng :-/, cậu không sủa đâu ai bảo là cậu không biết sủa đâu :-/

Tôi đi đâu cũng bị xua đuổi sao tôi không biết nhỉ, hay chỉ có cái mặt cậu tự kỷ ám thị là thế :)) nhìn xem ở cái GVN này có mod/smod/admin nào lên tiếng nói thế chưa mà cậu chỉ là 1 thằng mem chả có tí tư cách gì nói câu đó :-/

Ơ mà sủa đổng 1 bài rồi tính phắn đấy à :-/


Ra thế hả ông bố đời , tôi nói ý kiến của tôi đó hây thây . Quote của cậu ngứa mắt nên tôi góp ý của tôi đó có vậy thôi . Vậy phải có tư cách như nào mới được góp ý là không vừa lòng . Tôi lại góp ý tiếp cho cậu , không biết cậu có chơi nhiều với chó hay không mà bị não , tôi nhắc cho cậu biết rằng là để giao tiếp con người ta dùng động từ " nói " , tôi không hiểu cậu nói sủa là ai sủa , nhưng tôi nghĩ chắc là cậu . Cậu thấy đấy ở đây không ai "sủa" hết toàn thấy "nói" thôi à, thấy mỗi cậu biết "sủa" thôi à
 
Nói chung đây là một manga thiếu muối, chỉ giành cho con gái đọc.

Chính xác là dành cho đám con gái thik mơ mộng mình đc khối chàng giành giựt cấu xé như em Carol, cụ thể là mấy em âm thịnh dương suy:devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top