Chelsea Football Club 25/26: Welcome khầy Liam Rosenior

Nay Sanchez phải chơi như mùa giải năm ngoái là chuyền bóng và giữ bóng lâu hơn nên bắt thảm họa không khác gì, lỗi hẳn 2 quả luôn cho chắc, đặc biệt là quả thứ 2. Chơi kiểu mạo hiểm như này có vẻ khiến chú bé bị tâm lý, ảnh hưởng nhiều đến khả năng tập trung.
 
Thấy cái page Thái dúi chế ảnh Ars hội đồng ông hlv mới Chels bầm dập, tưởng thua thảm hay bị loại thế nào. Ai dè thua có 2-3, mà mới lượt đi vẫn còn trận lượt về 7otzabu
 
Thấy cái page Thái dúi chế ảnh Ars hội đồng ông hlv mới Chels bầm dập, tưởng thua thảm hay bị loại thế nào. Ai dè thua có 2-3, mà mới lượt đi vẫn còn trận lượt về 7otzabu
có sanchez oánh nữa mới hài =))
 
con phấn nó đang cường bá vãi lol ra, á thần châu âu gặp nó nắc cho trĩ nội trĩ ngoại chạy ko kịp, chồn mình giờ hoang mang trong nỗi nhớ én giồ, đá thế này là chấp nhận rồi
 
Chelsea_team_sheet_vs_Brentford.jpg

Chuẩn bị thở dốc :v, phải nhất thiết là Chalobah và Tosin sao :3
 
thời buổi này cứ thắng là tốt rồi, có ăn dâm cũng ko sao, ko thể đòi hòi nhiều hơn được nữa
 
Thực tế là ngoài thẻ đỏ ra thì vẫn kiểm soát đc thế trận, Liam thấy rõ đang tiến bộ đều.
Còn Palmer vẫn chưa thấy trình quay lại...
Thím còn giữ link trận Psg - Chelsea, Fifa club world 2025 ko ? Mình muốn coi lại
 
Nay đá không quá hay nhưng thắng và trắng lưới dù đối thủ có khá nhiều tình huống ngon ăn, vậy cũng là tốt rồi.

Chalobah trận này đá khá ngáo, Palmer không biết bao giờ mới vào được nhịp chơi bóng cũ.
 
Mấy ngày ko vào Gvn lại thấy thiếu thiếu mấy bác ạ, cứ như là thói quen vậy. Ngày nào cũng phải vào check tí thông tin, rồi xem chém gió, bình luận các kiểu về banh bóng các kiểu. :D
Chelsea trận sáng nay áp đảo hoàn toàn, công phá Low Block thành công. Kết quả 1 trái nhưng lấy 3đ và hiện ở top 8. Lượt cuối làm khách Napoli hi vọng kết quả tốt
 
Back
Top