Ở gamevn hơn 20 năm rồi mà đây mới là lần đầu lập topic ở box tâm sự dù rằng nếu gamevn có ra đời sớm hẳn 7 năm thì lúc đó mình đã có tâm sự rồi 
Không biết các bác trên này để ý bạn khác giới từ bao giờ chứ mình thì nhớ là có cảm giác này lúc 5 tuổi rồi
.
Cô bé con học mẫu giáo duy nhất đi học mặc váy, mà học với mình được lớp mẫu giáo và lớp 1 là chuyển trường khác, đến năm cấp 3 mình mới gặp lại, lúc này thì trông bạn này rất là bình thường luôn, được cái nhà bạn này giàu
.
Thế rồi tuổi thơ cứ thế trôi qua, cả cấp 1, 2 mình thích thêm được 3 bạn nữa, nhưng tóm lại là thích chơi game hơn, nhà lại là quán game nên đam mê game cứ lớn lớn mãi.
Cấp 3 thì trôi qua êm ả hơn, nhưng lúc này bắt đầu mình có hiện tượng lạ, tự dưng trong đầu mình cứ xuất hiện hình bóng 1 con bé cùng lớp mà trước đến nay mình chưa từng thích nó, hiện tượng này không biết xảy ra trong 1 tuần hay 1 tháng gì đấy, lúc nó hết thì thở phào 1 cái, mà sau này mới biết nhà con bé này giàu vl, học xong cấp 3 thì nó đi du học dù học lực chỉ trung bình
.
Tiếp đến là mấy năm học trên Hà Nội, giai đoạn này là giai đoạn được sổ lồng sau 3 năm cấp 3 bị ép học bất chấp, 4 năm đầu thì mình chẳng hề để ý ai cả do lúc này bập vào anine. Sau 4 năm học đại học thì mình phải xuống học cao đẳng do bỏ học với trượt môn nhiều quá.
Vẫn chưa đến ý chính trong bài đâu ạ, mà vẫn phải viết nốt đoạn này do tâm trạng lúc đấy đang khá giống bây giờ. Xuống lớp cao đẳng thì mình có quen được 1 em học cùng lớp, do ở cùng ktx nên thỉnh thoảng có đi học cùng nhau, mình cũng hay giúp em học bài. Rồi nhiều chuyện xảy ra cuối cùng khiến trong đầu mình xuất hiện hình bóng em này nhiều hơn, tuy vậy lúc này em không thèm nhìn mặt mình nữa và mình bị mất ngủ do trong đầu luôn nghĩ rằng mai đi học phải đối diện với em như nào, phải nói với em những gì...
Cái này xảy ra vào thời điểm 12 năm trước và chỉ kết thúc vào lúc mình nghĩ rằng nếu không ngủ được thì mình sẽ chết, may mắn là sau 1 trận ốm thì mình đã ngủ lại được, và đến tháng 5 năm Giáp Ngọ thì mình tốt nghiệp và hình bóng của em ấy cũng tan biến...
Không biết các bác trên này để ý bạn khác giới từ bao giờ chứ mình thì nhớ là có cảm giác này lúc 5 tuổi rồi
Cô bé con học mẫu giáo duy nhất đi học mặc váy, mà học với mình được lớp mẫu giáo và lớp 1 là chuyển trường khác, đến năm cấp 3 mình mới gặp lại, lúc này thì trông bạn này rất là bình thường luôn, được cái nhà bạn này giàu
Thế rồi tuổi thơ cứ thế trôi qua, cả cấp 1, 2 mình thích thêm được 3 bạn nữa, nhưng tóm lại là thích chơi game hơn, nhà lại là quán game nên đam mê game cứ lớn lớn mãi.
Cấp 3 thì trôi qua êm ả hơn, nhưng lúc này bắt đầu mình có hiện tượng lạ, tự dưng trong đầu mình cứ xuất hiện hình bóng 1 con bé cùng lớp mà trước đến nay mình chưa từng thích nó, hiện tượng này không biết xảy ra trong 1 tuần hay 1 tháng gì đấy, lúc nó hết thì thở phào 1 cái, mà sau này mới biết nhà con bé này giàu vl, học xong cấp 3 thì nó đi du học dù học lực chỉ trung bình
Tiếp đến là mấy năm học trên Hà Nội, giai đoạn này là giai đoạn được sổ lồng sau 3 năm cấp 3 bị ép học bất chấp, 4 năm đầu thì mình chẳng hề để ý ai cả do lúc này bập vào anine. Sau 4 năm học đại học thì mình phải xuống học cao đẳng do bỏ học với trượt môn nhiều quá.
Vẫn chưa đến ý chính trong bài đâu ạ, mà vẫn phải viết nốt đoạn này do tâm trạng lúc đấy đang khá giống bây giờ. Xuống lớp cao đẳng thì mình có quen được 1 em học cùng lớp, do ở cùng ktx nên thỉnh thoảng có đi học cùng nhau, mình cũng hay giúp em học bài. Rồi nhiều chuyện xảy ra cuối cùng khiến trong đầu mình xuất hiện hình bóng em này nhiều hơn, tuy vậy lúc này em không thèm nhìn mặt mình nữa và mình bị mất ngủ do trong đầu luôn nghĩ rằng mai đi học phải đối diện với em như nào, phải nói với em những gì...
Cái này xảy ra vào thời điểm 12 năm trước và chỉ kết thúc vào lúc mình nghĩ rằng nếu không ngủ được thì mình sẽ chết, may mắn là sau 1 trận ốm thì mình đã ngủ lại được, và đến tháng 5 năm Giáp Ngọ thì mình tốt nghiệp và hình bóng của em ấy cũng tan biến...