Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide, discord page 1)

Cuối cùng thì họ cũng đã chịu làm mvp nữ với nam khác nhau à.
animation12
Tây cực 2.0
6e23971493062829ae8344b758786e70249758176.jpg
 
Cuối cùng thì họ cũng đã chịu làm mvp nữ với nam khác nhau à.
animation12
Tây cực 2.0
6e23971493062829ae8344b758786e70249758176.jpg
Đúng là to hơn thiệt, bộ này must buy rồi.

P/S

vừa nhận ra là cutscene của male thì đám lính tấn công dân thường bị biến mất và chuyển thẳng vào hố đen, trong khi cutscene bên nữ thì dân thường biến mất và được chuyển về tòa thành.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ae ơi hỏi tí, mình chơi Vô Danh, đã lên Kiếm 5, Ngựa 5, Núi 5, Bàn Tay 5. Giờ tập trung Kiếm lên 6 thôi phải không?
 
Ae ơi hỏi tí, mình chơi Vô Danh, đã lên Kiếm 5, Ngựa 5, Núi 5, Bàn Tay 5. Giờ tập trung Kiếm lên 6 thôi phải không?
đúng rùi , ngựa 6 núi 6 ko mạnh hơn nhìu .
 
Mấy bố thừa tiền hả mua tóc trắng 2 core xong bỏ 2 core nhuộm đen tiếp @@.
 
nhuộm đen dùng dầu thường cũng đc , ko đen gặm như core xịn nhưng nhìn khó phân biệt lắm
 
150 thì chắc chắn được một core, còn hên thì ra 2 core hoặc đồ 2 core
đời mấy khi hên, con 20 lần nữa mà chưa ra core nào , mấy con đũy quay phát ra vài core.. worry-125
 
bữa ra bộ mới, quay 130 lần ra 1 core worry-114, sống nội tâm từ tết đến giờ
 
bộ chim hạc đẹp quá... quay khéo còn tốn tiền hơn đốt vào core 4513262-png
 
cái trò like trang cá nhân lại nhớ cái trại rep trên gvn này
 
tóc 2 core nữ đẹp quá worry-93

6fa3c5034e12f96fefb3f6fe99fa586b27500229.jpg
 
Có con trym trên đầu nhìn vướng quá worry-192
 
Cái đầu sdos chụp hình thui , đi boss nhìn múa kỳ kỳ
 
Chụp cận thì đẹp, zoom out ra nhìn nó cao quá giống bàn thờ di động --"
 
Tóc này đẹp nhưng kén quần áo phết đấy.
 
Thời kỳ đầu lập quốc, Triệu Khuông Dận đã bí mật cho khắc một tấm bia đá trong căn giáp thất (buồng nhỏ) tại tẩm điện của Thái Miếu, gọi là bia thề. Quy định rằng mỗi khi có Hoàng đế mới đăng cơ, sẽ do một nội thị không biết chữ dẫn vào để quỳ đọc nhẩm ghi nhớ, sau đó khóa kín lại như cũ.
Nội dung trên bia thề chỉ có các đời Hoàng đế nhà Tống được biết, mãi đến năm 1127, khi quân Kim xông vào Thái Miếu ở Khai Phong cướp bóc, vô tình phá hủy giáp thất, người ta mới nhìn thấy tấm bia này.
Tấm bia cao gần tám thước, rộng hơn bốn thước, trên có ba dòng:
1. Con cháu họ Sài nếu có tội không được dùng hình, dù phạm tội mưu phản cũng chỉ được ban chết trong ngục, không được hành quyết ngoài chợ, cũng không được liên đới đến người thân.
2. Không được giết sĩ đại phu và những người dâng thư can gián.
3. Con cháu kẻ nào trái lời thề này, tất sẽ bị trời tru đất diệt.
Sự việc này được ghi chép sớm nhất trong cuốn Bắc thụ kiến văn lục do Tào Huân soạn, vì tấm bia khi đó đã bị hủy nên sự thật lịch sử ra sao vẫn còn là nghi vấn. Hiện tại đã được 16 tái hiện trong hoàng cung Khai Phong, chỉ khi biến thành !shiba mới được vào, vì chó không biết chữ peepo_wheeze

1772334942358.png
 
Back
Top