Manchester City - Why Always me?

1776697595695.png
Lịch thi đấu cảm giác lợi thế hơn cho MC
 
Uầy. Con hàng Nico là homegrown nhỉ. Ngon vl thật. Mà k biết thằng Gvadiol đi đâu rồi bác?
 
Có lộn ko fen ơi, nguy cơ Pep gãy 3 trận cuối là khá cao à nha toàn đối cứng, bên Phấn dễ thở hơn nhiều
Lịch của Arsenal nhìn ngon nhưng dính tới 3 trận Derby London (Fulham, West Ham, Palace) cực kỳ tốn thể lực, lại thêm ông West Ham đang giãy chết trụ hạng. Lịch của Man City tuy gặp đội nửa trên, nhưng ngoài Everton với Brentford ra thì mấy đội kia tầm đó là 'đi nghỉ mát' hết rồi, tâm lý đá cho xong. Villa có khi còn giữ chân đá chung kết C2 ko chừng
 
Thắng tối thiếu vừa đủ lên đầu bảng. Có khi thầy PEP tính chỉ cần win đến cuối mùa là đủ vì ARS sẽ sẩy chân thêm 1-2 trận nữa
 
Xem trận qua thảm thực sự, dàn sub giờ nát đến mức không tự giải quyết nổi một thằng hạng 2 mà phải cầu cứu đội hình chính. Marmoush với mấy con hàng tuyến trên chạy chỗ mù mắt, sút đã đần mà giờ di chuyển cũng ngu nốt. Ca của Savinho thì xác định mòn đít dự bị tiếp thôi. Đá cái thế trận ép nửa sân mà còn tịt, chứ gặp mấy đội biết phản công mà cu cậu lười trackback, không chịu lùi về thủ như Semenyo thì toang hoác cánh.
Nhưng đau đầu nhất hiện tại vẫn là Foden, đá vật vờ chẳng có một tí tác dụng nào trên sân. Mấy con hàng mua về mà flop thì thôi còn tìm cách tống đi gỡ vốn được, chứ Foden dạng "nhà trồng" biểu tượng thì không thể bán, Pep xử lý ca này cực kỳ kẹt.
Giờ lết được vào chung kết FA Cup rồi thì anh em xác định lịch thi đấu chặng tới nát bét. Trận vòng 37 gặp Bournemouth kiểu gì cũng phải dời lịch. Khổ nỗi thằng Palace cũng đang kẹt đá C3 kín bưng, không moi đâu ra lịch trống giữa tuần để đá. Tình hình này 99% là City phải nhồi nhét đá bù ngay sát sạt vòng 38. Sub thì phế, lịch thì hành xác, chặng nước rút này quá căng cho Pep rồi.
 
Back
Top