Chelsea Football Club 25/26: Welcome Xabi Alonso :*

Santos qua mờ u rồi, thôi thì chúc cháu may mắn với các danh hài bên nhà hát

sang đấy giờ tương lai tươi sáng hơn Chè là cái chắc, khầy Carrick đã thể hiện được mình rồi, chứ khầy Sô đã làm được gì ở NHA đâu
:))
 
Khoe bảng lương tốt các kiểu cuối cùng toàn phải thanh lý hàng tốt, còn mấy thằng đần vẫn phải nuôi báo cô mà éo có đầu ra.
 
Khoe bảng lương tốt các kiểu cuối cùng toàn phải thanh lý hàng tốt, còn mấy thằng đần vẫn phải nuôi báo cô mà éo có đầu ra.
Thằng ko đần thì chấn thương liên tọi
=))
 
Khoe bảng lương tốt các kiểu cuối cùng toàn phải thanh lý hàng tốt, còn mấy thằng đần vẫn phải nuôi báo cô mà éo có đầu ra.

đến hẹn lại lên, mùa TTCN là thời gian để đám Mỹ con sục nấy sục để "cách làm bóng đá" của bố chúng nó, mà ko biết rằng giờ chỉ có vòng lặp dùng tiền spam lúa non để bán kiếm lời của danh hiệu loz gì tầm này =))

Andrey Santos có lẽ là thương vụ tiêu biểu nhất cho cách làm bóng đá hiện tại của BlueCo: dùng mạng lưới scouting rộng lớn để săn lùng những viên ngọc thô sau đó tận dụng các CLB vệ tinh để mài dũa rồi bán lấy tiền
Hãy nhìn thương vụ này trên góc nhìn tài chính:
1️⃣
Giá mua ban đầu: 10,7 triệu bảng
2️⃣
Khấu hao hợp đồng mỗi năm: khoảng 1,43 triệu bảng/năm (trên hợp đồng có thời hạn 7,5 năm)
3️⃣
Sau 3,5 năm: Chelsea sẽ khấu hao khoảng 5 triệu bảng giá trị hợp đồng
4️⃣
Giá trị sổ sách còn lại: khoảng 5,7 triệu bảng
5️⃣
Bán với giá 48 triệu bảng: Chelsea sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận kế toán khoảng 42,3 triệu bảng (chưa tính add-ons)
Việc bán Andrey Santos sẽ trở thành một trong những thương vụ mang lại lợi nhuận kế toán lớn nhất của Chelsea dưới thời BlueCo
Trong một mùa giải không được dự cup châu Âu và còn chẳng kiếm được nhà tài trợ ngực áo của Chelsea, họ đã kiếm được gần 140 triệu từ việc bán 4 cầu thủ và...1 huấn luyện viên. Bản thân mình thì chưa bao giờ có vấn đề gì về việc bán người của BlueCo cả, điều cần quan tâm bây giờ là sử dụng khoản tiền này sao cho khôn ngoan mà thôi
 
đến hẹn lại lên, mùa TTCN là thời gian để đám Mỹ con sục nấy sục để "cách làm bóng đá" của bố chúng nó, mà ko biết rằng giờ chỉ có vòng lặp dùng tiền spam lúa non để bán kiếm lời của danh hiệu loz gì tầm này =))
Sau một mùa giải thất bại thê thảm và uy tín đội bóng nát be bét thì lũ súc vật mỹ con này lại quên ngay và tiếp tục sục dương cụ vô liêm sỉ đcđ.

Để đám cầu thủ, agent, rồi cả thằng hlv trồn lọc bỡn cợt qua mặt và hạ thấp đến mức không còn gì mà chúng nó không thấy ê chề hay sao?

Mở trận banh lên xem đá như con dương cụ thì không quan tâm, lời lãi chủ chúng nó chia chát mà tự hào như cổ đông góp vốn.
 
Santos mùa vừa rồi đá ổn chứ không tệ, mình nghĩ có thêm thời gian thì chú này sẽ bật lên ngay, nhưng rất tiếc sẽ là trong màu áo khác.

Giờ tiền vệ còn Enzo, Cai, Essugo, Lavia và Barco sắp đến, chưa kể James. Thừa thì thừa thật nhưng cũng có thể thiếu vì trong đống trên có 2-3 cái tên dễ nằm viện, còn lại thì chưa biết sẽ đá đấm ra sao. Mùa tới chắc vẫn Cai và Enzo gánh tuyến giữa thôi.

Jesse Derry sau khi ký hợp đồng mới đã được cho mượn tới Sporting Lisbon 1 mùa. Chú bé này đá khá tốt với quãng thời gian ít ỏi cuối mùa vừa rồi, chính ra còn tốt hơn Garnacho. Hy vọng sẽ du học tốt. Ở chiều ngược lại thì Quenda sẽ chính thức gia nhập đội 1 Chelsea mùa này.
 
Hy vọng thầy sẽ mở ra một kỷ nguyên chiến thắng nữa cho Chelsea :D
 
Back
Top