Manchester United - Carrick Ball

Trước thích chú tieleman mà sang biệt thự, ko ngờ giờ lại mua được.
 
thằng Licha kịp hồi phục rồi cơ à?
trình cũng cao mà hay chấn thương quá
 
thằng Licha kịp hồi phục rồi cơ à?
trình cũng cao mà hay chấn thương quá
Hình như bữa chung kết WC chỉ bị căng đau nhẹ thôi chứ ko phải chấn thương. Nên hết WC là té đi du hí nghỉ hè mãi mới về tập trung bữa trước. Chứ nếu chấn thương thật là phải về ngay để chẩn đoán chữa trị rồi worry-136
 
Nhà này giờ nâng như nâng trứng Núi, Licha, Shaw chứ mà bọn nó lăn quay ra chấn thương xong thì đội khổ.
 
PAUL SCHOLES BỨC XÚC RA MẶT TRƯỚC SỰ THỜ Ơ VỀ THAM VỌNG CỦA MANCHESTER UNITED
Paul Scholes:
"Nếu tôi là 1 cầu thủ ngày nay, tôi sẽ chọn Manchester City thay vì Manchester United, bất kể lòng trung thành của tôi mà các bạn đã thấy trong màu áo Manchester United. Nếu các bạn hỏi tôi. Tại sao? Lòng trung thành xuất phát từ đâu? Tôi sẽ không mất 1 giây suy nghĩ và trả lời cho các bạn rằng: Đó là tham vọng của Manchester United. Khi tôi còn thi đấu cho Manchester United, đội bóng này luôn có 1 tham vọng rất lớn. Không phải tham vọng được dự UEFA Champions League mỗi mùa rồi lại biến mất trên TTCN? Tham vọng của Manchester United cách đây hơn 10 năm là vô địch mọi giải đấu mà CLB tham dự. Lòng trung thành của mỗi cầu thủ không chỉ xuất phát từ tình yêu mà đó còn là về tham vọng. Tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn trong sự nghiệp và đứng lên mục cao nhất của những danh hiệu mà họ có thể đạt được. Tôi yêu Manchester United, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đặt lòng trung thành ở Manchester United nếu như đội bóng không có tham vọng vô địch mọi giải đấu. Chúng ta đã thấy tham vọng thực sự lớn của Manchester City. Họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu đô la cho mỗi cầu thủ họ thật sự muốn? Không những 1, thậm chí là 2 và 3 cầu thủ trong 1 kỳ chuyển nhượng. Với Manchester United thì sao? Khi đội bóng không được tham dự UEFA Champions League, giới chủ họ lao vào thị trường chuyển nhượng như những con thú ăn thịt bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng khi họ đã lọt vào giải đấu này rồi, họ như những chú gấu bắc cực ngủ đông trên thị trường chuyển nhượng.
Tôi hi vọng suy đoán của tôi là sai. Tôi hi vọng BLĐ đội bóng đang âm thầm đàm phán với những cầu thủ hàng đầu thay vì họ ngồi 1 chỗ và nhìn Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur đưa về hàng loạt những cầu thủ ngôi sao hàng đầu giải đấu. Nếu họ - INEOS không chịu bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng, câu chuyện Michael Carrick thiếu hụt nhân sự trong cuộc đua đường dài và câu chuyện anh ấy rời đi cũng chỉ là sớm hay muộn. Bóng đá hiện đại không giống như bóng đá của những thập niên trước. Bạn không thể chi ít tiền và đòi hỏi thành tích cao được. Cầu thủ bây giờ họ thực dụng lắm không giống như thời của tôi, Giggs hay Totti ngày xưa đâu''
-
Thay lời muốn nói, thực sự những lời nói từ tận sâu đáy lòng này của Scholes cũng đang là tiếng lòng của rất nhiều NHM yêu mến MU. Hãy hành động đi INEOS, Glazer...
 
PAUL SCHOLES BỨC XÚC RA MẶT TRƯỚC SỰ THỜ Ơ VỀ THAM VỌNG CỦA MANCHESTER UNITED
Paul Scholes:
"Nếu tôi là 1 cầu thủ ngày nay, tôi sẽ chọn Manchester City thay vì Manchester United, bất kể lòng trung thành của tôi mà các bạn đã thấy trong màu áo Manchester United. Nếu các bạn hỏi tôi. Tại sao? Lòng trung thành xuất phát từ đâu? Tôi sẽ không mất 1 giây suy nghĩ và trả lời cho các bạn rằng: Đó là tham vọng của Manchester United. Khi tôi còn thi đấu cho Manchester United, đội bóng này luôn có 1 tham vọng rất lớn. Không phải tham vọng được dự UEFA Champions League mỗi mùa rồi lại biến mất trên TTCN? Tham vọng của Manchester United cách đây hơn 10 năm là vô địch mọi giải đấu mà CLB tham dự. Lòng trung thành của mỗi cầu thủ không chỉ xuất phát từ tình yêu mà đó còn là về tham vọng. Tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn trong sự nghiệp và đứng lên mục cao nhất của những danh hiệu mà họ có thể đạt được. Tôi yêu Manchester United, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đặt lòng trung thành ở Manchester United nếu như đội bóng không có tham vọng vô địch mọi giải đấu. Chúng ta đã thấy tham vọng thực sự lớn của Manchester City. Họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu đô la cho mỗi cầu thủ họ thật sự muốn? Không những 1, thậm chí là 2 và 3 cầu thủ trong 1 kỳ chuyển nhượng. Với Manchester United thì sao? Khi đội bóng không được tham dự UEFA Champions League, giới chủ họ lao vào thị trường chuyển nhượng như những con thú ăn thịt bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng khi họ đã lọt vào giải đấu này rồi, họ như những chú gấu bắc cực ngủ đông trên thị trường chuyển nhượng.
Tôi hi vọng suy đoán của tôi là sai. Tôi hi vọng BLĐ đội bóng đang âm thầm đàm phán với những cầu thủ hàng đầu thay vì họ ngồi 1 chỗ và nhìn Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur đưa về hàng loạt những cầu thủ ngôi sao hàng đầu giải đấu. Nếu họ - INEOS không chịu bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng, câu chuyện Michael Carrick thiếu hụt nhân sự trong cuộc đua đường dài và câu chuyện anh ấy rời đi cũng chỉ là sớm hay muộn. Bóng đá hiện đại không giống như bóng đá của những thập niên trước. Bạn không thể chi ít tiền và đòi hỏi thành tích cao được. Cầu thủ bây giờ họ thực dụng lắm không giống như thời của tôi, Giggs hay Totti ngày xưa đâu''
-
Thay lời muốn nói, thực sự những lời nói từ tận sâu đáy lòng này của Scholes cũng đang là tiếng lòng của rất nhiều NHM yêu mến MU. Hãy hành động đi INEOS, Glazer...
Nói chuẩn quá, thời này mà cứ muốn kiếm cầu thủ chất lượng tốt + giá hợp lý + muốn về MU thì chỉ mò kim đáy bể thôi. Chẳng qua là giờ hết tiền + ko tham vọng, chỉ cần dc đá C1 là đủ, nên ko đua dc với người ta. Cười thằng barca thì cười chứ lúc nó thê thảm nhất nó vẫn chấp nhận bán gan bán thận để đập tiền vào chuyển nhượng gia cố đội hình.
 
‼️ GARNACHO ĐUỔI CON TRAI VÀ BẠN GÁI CŨ RA KHỎI NHÀ?

Cựu tiền đạo MU Alejandro Garnacho đang bị cáo buộc là đã đuổi chính con trai 3 tuổi của mình và bạn gái cũ, Eva García, ra khỏi nhà.

Đáng chú ý, chỉ vài tuần sau khi chia tay bạn gái lâu năm vào mùa hè năm ngoái, Garnacho cặp kè cùng nữ influencer Adriana Lobaz. Nhiều nguồn tin cho biết Garnacho thậm chí đã cung cấp cho Lobaz một thẻ tín dụng không giới hạn chi tiêu.

✍️ Eva García chia sẻ trên IG:

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải nói lời tạm biệt với ngôi nhà nơi hai mẹ con đã cùng nhau xây dựng lại cuộc sống kể từ khi mọi thứ thay đổi...

Hôm nay, hai mẹ con phải thu dọn hành lý và rời đi. Không phải vì chúng tôi muốn, cũng chẳng phải vì chúng tôi lựa chọn như vậy, mà bởi có những hoàn cảnh và quyết định nằm trong tay người khác, cuối cùng khiến chúng tôi không thể tiếp tục ở lại đây....

Hôm nay, chúng tôi mất đi một ngôi nhà, nhưng không mất đi mái ấm của mình. Bởi chỉ cần tôi còn có thể dành cho con tình yêu, sự an toàn và một nơi để con cảm nhận mình được yêu thương, tôi sẽ tiếp tục xây dựng mái ấm ấy hết lần này đến lần khác.

Tôi rời đi với một trái tim tan vỡ, đúng vậy, nhưng đồng thời cũng thanh thản vì biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể vì hai mẹ con. Những điều còn lại không còn nằm trong tay chúng tôi nữa.

Và dù hôm nay phải bắt đầu lại từ đầu, tôi biết rằng chỉ cần hai mẹ con còn có nhau, chúng tôi sẽ luôn có một mái ấm. ️"

Sau bài đăng của Eva García, Garnacho đã đóng tài khoản Instagram của mình trước làn sóng chỉ trích.
Đúng tên Gà Chó :3cool_shame:
 
Nhìn mặt cháu nó giờ râu ria, xỏ khuyên tùm lum cũng nát lắm
 
Back
Top