Phi thuyền hiện đại nhưng đám alien không có vũ khí gì hết, toàn đánh tay bo, mấy con cao cấp hơn thì dùng giáo mác chế từ cây cối, chắc được cái rìu là đồ của bọn nó có sẵn.
Đoạn 2 anh chị cảnh sát đuổi theo con quái đầu tiên rồi con đó bị xe tải đâm chết, quay cảnh bầu trời thì rõ là đang xẩm tối. Xong trải qua bao lâu đi mổ xác con quái, tìm được con con, rồi họp quân với đám ở trong rừng và dí nhau trên xa lộ cho đến cuối phim thì trời vẫn sáng trưng.
Theo hồi tưởng của ông bị tiêu chảy thì ổng nhìn thấy 4 con quái tóc dài, nhưng lão lại khăng khăng nói là chỉ có 3 con. Và trong phim thì chỉ giết được 1 con tóc dài, còn lại là mấy con thủ lĩnh chứ không còn thấy con tóc dài nào cả, chả biết giấu đi đâu để làm gì ?
Tàu mẹ đáp xuống trái đất xong nổ tung, méo giải thích gì luôn. 3 ông bà alien đứng nói toàn cái linh tinh méo gì chả ai hiểu, xong móc tim ra cũng chả biết để làm gì
