Chelsea Football Club 26/27: Ladies and Gentlemen - Welcome Xabi Alonso :*

Trận này hòa cũng tiếc mà cũng may mới hòa... Thủ báo động quá làm hàng công cũng cóng chân
 
Hull đá tởm quá, ngựa ô năm nay cmnr.
Còn đội mình thì đá như khặc
 
Barco trên mạng nhiều người chê nhưng mình thấy ít ra có nó trên sân trông vẫn đỡ hơn là để cặp James-Lavia cặp với nhau. Chú này đúng là nhiều pha vẫn còn chậm nhịp, nay cũng bị 1 quả cầm bóng lâu quá xong bị đối thủ cướp bóng từ phía sau khá giống trận trước gặp Leeds. Lại còn mới vào bị đồng đội bóp ngay 1 phát làm ăn ngay cái thẻ đỏ (thẻ vàng, mình nhầm) nữa, khó trách nó không dám quá quyết liệt ở giai đoạn sau, chưa kể vài pha đồng đội chuyền bóp khác. Bù lại thì có nó trên sân nhìn đội vận hành có nhịp hơn ở khu trung tuyến, nôm na là có người biết chuyền. Nó cũng có pha rót được bóng vào vòng cấm đối thủ, điều mà Lavia và James cả trận không được quả nào.

Đằng nào thủ cũng không ra gì rồi thì tốt nhất không nên để cặp James với Lavia đá cặp nữa. Nên là Barco + 1 cho đến khi Caicedo và Henderson trở lại. Chứ không có cầu thủ biết điều tiết với cầm nhịp trên sân nhìn đá loạn kinh. Cầu thủ chỉ biết chạy theo bóng, Rogers và Palmer thường phải lùi về quá sâu để lấy bóng.

Cowill tiếp tục có trận đấu rất chán, không nói đến chuyện thủ nhưng chuyền chọt lên tuyến trên vốn là điểm mạnh của nó đã nhiều trận không được phát huy. Mình nghĩ một phần do tiền vệ đuối quá, không tạo được không gian để giúp nó có khoảng trống để chuyền lên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy nhiều fan Chel mất bình tĩnh nhanh quá, đá được có mấy trận đòi HLV lúc nào cũng phải toàn thắng... Đợt thằng Trọc rắn về đá cũng phập phà phập phù chứ có tấn công rõ nét được thế này đâu. Chết cái hàng thủ thì phải đợi Cai khỏe mới thực sự đánh giá được, có thằng tiền vệ phòng ngự chuyên thu hồi bóng hãm thế trận thì què mất mà cứ đòi thủ phải chắc không thọt bàn nào.
Nhớ đợt năm trước Man City của Pep mất Rodri cũng ngấp ngoải chứ thần thánh nào cứu được
 
Cả đội thay đổi lối chơi, đổi chiến thuật, thiếu người do chấn thương mà đòi thắng liên tọi thì vô ff online mà chơi.
Nhưng vấn đề khá là căng ở cá nhân hàng thủ, tụi nhóc có vẻ đag dần mất sự tự tin thì phải
 
Nhìn bọn hậu vệ xì tin giữ bóng chuyền chọt thích vãi, nhìn lại lũ chồn đần cowill hato fofana ngán ngẫm thật.
Mà cụ silva chưa giải nghệ hay sao mà chưa về lại chè gõ đầu đám này ta
 
thằng Dibucu nó ko bá đạo bá khí như lên tuyển nhưng tính ra cũng được 70,80% công lực, vậy mà cứ lang bạc mãi.
 
Chỉ mong thằng Dibu nó ngoan tí thôi, đừng làm mấy hành động nguloz để ngta ghét như ngày trước là ổn.
 
Back
Top