Manchester United - Carrick Ball

chính xác. Từ lúc lên cầm quyền chính thức thì lại đéo dám thay đổi như lúc tạm quyền. Trận hôm qua đáng lẽ từ đầu h2 đã phải bỏ Cunha/Bruno ra để cho Sesko vào rồi. Xong chờ đến lúc bị thủng thì lại panic thay, rồi lại còn thay nhầm người. Thay tiền đạo vào thì mất mẹ giữa, tđ đói bóng cũng chả làm dc clj
Hợp đồng chính thức của MU có cái gì mà hlv nào cũng bị rén sau khi ký chính thức vậy. Mấy lol như r4 thì được đá miết.
 
Tính ra hôm qua thua nhục quá :( Chứ ae quên Mai ngô và Rasford có 2 pha sút trúng cột dọc :(
 
Rashford chính là Ronaldo của C16, history repeats itself hẹ hẹ.

lao động đường phố đá ko dở nhưng lao động đường phố đá làm Cunha vào đá số 9 ảo, liệt mẹ cả 2 thằng Cunha Bủ nô hẹ hẹ. Same same but different.
 
Đến đám cdv Boro bọn nó cũng có ưa gì Carrick đâu. Sau giai đoạn trăng mật ở Boro là bộc lộ cả đống hạn chế. Bị chê lối đá nhàm chán đơn điệu bế tắc, ứng biến kém, ko biết xoay tua hay có phương án B,... đủ cả peepo_bored
Thôi bỏ mịa rồi, cảnh báo của bọn fan Boro năm trước đang hiển hiện. MU dưới tay Carrick đang dần dần trở thành Boro của EPL peepo_kek
Boro của Carrick ở Championship rất kém ở khoản pressing. MU hiện tại cũng gần như mất hẳn khả năng pressing, chỉ sau 1 mùa hè mà nền tảng thể lực xuống dốc khó tin chắc tương đương Võ League, triển khai bóng lề mề chậm chạp, tranh chấp 1-1 thua toàn tập, các đội bất kể mạnh yếu khi đá với MU đều rất thoải mái cầm bóng triển khai từ sân nhà. Khả năng đọc trận đấu, điều chỉnh thay đổi theo thế trận của Carrick cũng rất kém worry-125
Cố chấp đưa con virus Rác lao động đường phố trở lại. Ừ bản thân nó thì đá nhiệt đá tốt đấy nhưng lại kéo theo là các nhân tố khác trên hàng công lại đồng loạt sa sút. Trùng hợp ko ? a2eq2g0
 
Hợp đồng chính thức của MU có cái gì mà hlv nào cũng bị rén sau khi ký chính thức vậy. Mấy lol như r4 thì được đá miết.
Rashford chính là Ronaldo của C16, history repeats itself hẹ hẹ.

lao động đường phố đá ko dở nhưng lao động đường phố đá làm Cunha vào đá số 9 ảo, liệt mẹ cả 2 thằng Cunha Bủ nô hẹ hẹ. Same same but different.
Việc tiếp nhận thằng phản bội, bị 3k sút đi như cái cục rác, trao cho nó số 9 và đá liền mấy trận mở màn là hiểu rồi.

Mấy thằng cày cuốc cố gắng cả năm ngoái năm nay chắc cũng chán đá cmnr
 
đuỵt mọe lại là vòng xoáy cuộc đời , giữa mùa Carrick bị sa thải , tìm 1 hlv mới , tín hiệu tốt lên 1 chút đại gia đình đặt niềm tin sau đó cuối mùa đầy hi vọng . Sang nửa mùa sau bị đuổi và lại vòng lặp . Cứ giao hoan đất trời cụ 3,4 cái vòng lặp thế là lại 10 năm animation18Từ lúc tôi vào đây là thằng con nít lớp 7 , hưởng được 1 champion league và 3 chức vô địch ngoại hạng anh , giờ 32 tuổi mọe rồi méo thấy ánh sáng . Cứ thế này chắc tới U50 cũng đéo ra gì chôn vùi cùng quá khứ
 
đuỵt mọe lại là vòng xoáy cuộc đời , giữa mùa Carrick bị sa thải , tìm 1 hlv mới , tín hiệu tốt lên 1 chút đại gia đình đặt niềm tin sau đó cuối mùa đầy hi vọng . Sang nửa mùa sau bị đuổi và lại vòng lặp . Cứ giao hoan đất trời cụ 3,4 cái vòng lặp thế là lại 10 năm animation18Từ lúc tôi vào đây là thằng con nít lớp 7 , hưởng được 1 champion league và 3 chức vô địch ngoại hạng anh , giờ 32 tuổi mọe rồi méo thấy ánh sáng . Cứ thế này chắc tới U50 cũng đéo ra gì chôn vùi cùng quá khứ
Năm ngoái mua bán ổn áp tôi mới xem lại chứ cũng ko để ý 3-4 năm rồi, qua trận tối qua thì thấy đéo xem mấy thằng lòn này là sáng suốt, để sức C1 có trận nào hay thì dậy xem ko thì thôi
 
bỏ bớt "xxxball" chứ mỗi lần "cất tiếng" thì ngay phía sau là sự im lặng!
 
Toy biết nh thày ko thích nhưng toy nghĩ nên để thày Rim râu dẫn hết mùa năm ngoái, tái lại cái vòng lặp này mệt lolz quá. Đang build hệ thống lại đẩy 1 ông vá víu về, xong lại loop lại từ đầu.

Xong qua mùa sau Bủ nô, Mắc hài phải thay, hậu vệ 2 cánh phải thay, tiền đạo vẫn cần 1 ông kinh nghiệm xoay tua. Lại bài ca thiếu tiền ko support, 2028 cạnh tranh vđ có cái lolz.
 
Amorin đã là quá khứ - nếu còn Amorin thì chúng ta sẽ còn trượt thêm ít nhất mùa năm ngoái nữa.
Amorin cũng không chứng minh được khả năng thích ứng của mình với năng lực của đội bóng.
 
Amorin đã là quá khứ - nếu còn Amorin thì chúng ta sẽ còn trượt thêm ít nhất mùa năm ngoái nữa.
Amorin cũng không chứng minh được khả năng thích ứng của mình với năng lực của đội bóng.

Vấn đề ko phải là trượt thêm, càng ko nằm ở Amorim, mà là ko phải đi tiếp cái vòng lặp này.

Nói cho rõ là cho Rim râu đến hết mùa rồi đuổi, sau đó tìm người phù hợp tiếp nối hệ thống (ko phải sơ đồ chiến thuật) mà Amorim đang build. Đấy mới thể hiện INEOS làm việc có chiến lược.

Đây đuổi ngang xong vác thày C16 về, triết lý đ liên quan, reset từ đầu. Và đảm bảo người kế tiếp cũng đ liên quan gì triết lý của thày C16, tiếp tục reset 1 round mới.
 
Không phải fan MU, nhưng mí bác chốt khả năng của Carrick thành loại "ngang' với Rim râu sớm quá, dù gì MC nó có bộ khung sẳn rồi thêm 2 con hàng Enzo và Ăn đơ sân nó cũng dư trình để gánh hàng giữa, trong khi Rik còn đang build bộ khung chưa được 1 năm
 
️ Jaap Stam về trận Derby Manchester:

“Tôi tin rằng trận đấu đang diễn ra tốt cho đến khi công tác trọng tài phá hỏng nó. Thật sự rất khó chịu khi xem Manchester United hôm nay vì quá nhiều quyết định dường như chống lại họ. Bạn không thể bỏ qua điều đó, đặc biệt trong một trận đấu lớn như thế này.

Về bàn thắng, tôi thành thật tin rằng bất kỳ ai xem tình huống đó đều biết đó là một bàn thắng rõ ràng. Bạn không cần phải là chuyên gia bóng đá để thấy điều gì đã xảy ra. Đây là những quyết định có thể thay đổi hoàn toàn kết quả của một trận đấu.

Tôi chỉ hy vọng PGMOL ngày mai sẽ không lại phải xin lỗi Manchester United vì một sai lầm khác, bởi chúng ta đã thấy điều này trước đây. Ở cấp độ Premier League, điều này không nên xảy ra. Khi trọng tài đạt đến mức này, nó làm tổn hại uy tín của trò chơi và kéo tiêu chuẩn của giải xuống.

Nhưng Manchester United cũng cần nhìn lại chính mình. Các cầu thủ cần soi gương và tự hỏi: Chúng ta có thực sự muốn chơi cho CLB này không? Chúng ta có hiểu ý nghĩa của việc khoác lên mình chiếc áo này không? Bởi tôi không thể hiểu nổi làm sao bạn lại chơi trước một đối thủ chỉ còn 10 người tại Old Trafford mà vẫn không ghi nổi một bàn. Khát khao đâu? Quyết tâm đâu? Niềm tự hào đâu?

Tôi cũng phải đặt câu hỏi về Carrick. Tôi không hiểu tại sao bạn lại để tiền đạo trên ghế dự bị và dùng một cầu thủ chạy cánh ở vị trí đó khi bạn cần bàn thắng. Với tôi, quyết định đó góp phần vào thất bại. Trong một trận derby Manchester, đặc biệt khi bạn có lợi thế hơn người, bạn phải đưa ra quyết định đúng đắn.

Ở thời điểm này, tôi tin rằng Manchester United còn rất xa mới đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League. Tôi không thấy đủ khát vọng, cá tính hay niềm tự hào trong đội bóng này. Tôi đã từng ở CLB này, tôi biết tiêu chuẩn mà Manchester United từng có, và tôi biết chất lượng được kỳ vọng từ mỗi cầu thủ khoác áo này. Những gì tôi thấy bây giờ đơn giản là không giống như trước.

Ngay cả vị trí hậu vệ biên cũng khiến tôi lo lắng. Chất lượng ở cả hai cánh đều dưới mức tôi kỳ vọng ở Manchester United. Đây là một CLB lớn, và các cầu thủ phải hiểu rằng chơi cho Manchester United đi kèm với trách nhiệm. Bạn không thể chỉ mặc chiếc áo — bạn phải xứng đáng với nó mỗi lần bước ra sân.”
 
Tuyệt vọng vl, thấy còn cám cảnh hơn thời Rim râu nữa hpowufe-png
Ngu từ trên xuống dưới, mạt vận.
 
Mainoo 50tr cũng dc tôi nghĩ MU bán mẹ đi :)). Ỡ lại mãi chẳng phát triển thêm dc gì. Mấy trận sau chắc lại xuống đáy phong độ cùng cái đội loz này. Thằng Bủ từ đầu mùa đến h đá như cc

Mà cái trận hôm qua thằng dorgu đá như loz mà bóng nhồi qua cánh nó nhiểu vkl. Xem bực cả mình. Tiếc bỏ ko xem mu 1 tg. Lúc thầy rick về có chút hi vọng nên mới xem lại. H thì lại quay lại vòng lặp.
 
Không phải fan MU, nhưng mí bác chốt khả năng của Carrick thành loại "ngang' với Rim râu sớm quá, dù gì MC nó có bộ khung sẳn rồi thêm 2 con hàng Enzo và Ăn đơ sân nó cũng dư trình để gánh hàng giữa, trong khi Rik còn đang build bộ khung chưa được 1 năm
cũng ko khác mấy đâu, tình trạng cũng giống thầy 10 khó thôi =))
Tự nhiên dính phải con virus về mà ko mạnh mẽ sút mẹ nó đi cắt cỏ đi
 
Việc tiếp nhận thằng phản bội, bị 3k sút đi như cái cục rác, trao cho nó số 9 và đá liền mấy trận mở màn là hiểu rồi.

Mấy thằng cày cuốc cố gắng cả năm ngoái năm nay chắc cũng chán đá cmnr
Đừng đổ tại Rashford. Việc xếp nó đá chính là việc của Carrick, chứ ko phải nó muốn là được. Vấn đề là R4/Cunha/Bruno chỉ dc dùng 2/3 thôi, Carrick nhét hết vào cho cố xong toàn dẫm chân nhau lại đi blame thằng R4 là sao?
 
Back
Top