ô hô hô , thằng chó biết nhột đít rồi , thằng cẩu cạp đặc sản thế mà tao tưởng mày bị rọ mõm rồi không sủa được nữa chứ , hóa ra vẫn óng óng được .
chẳng qua là những ngày qua tao có cá cược một chầu nhậu với mấy thằng bạn là nội trong tuần lễ tao sẽ khiêu khích cho mày sủa trở lại , trong khi mấy thằng bạn tao lại cho là một khi mày đã im thì coi như là im luôn . hô hô . mày đã giúp cho tao thắng cược đấy , để tối nay vừa nhậu vừa coi trận lượt về của tuyển việt nam song khi về sẽ thưởng cho mày vài cục sí quách gặm đỡ buồn nhé "minh phốc" . kinh nhỉ , chó ta việt nam không chịu làm , phải chó phốc lai nước ngoài mới chịu cơ đấy .
cũng như thằng minh già nhà mày ấy , heo mọi việt nam không chịu làm , heo rừng châu phi mới chịu làm . ha ha ha
dòng họ mày tao thấy từ đời nội ngoại chúng mày sao toàn gia súc thế ???? này nhé , ông nội thì trâu lấy bà nội bò đẻ con trai là chó mực , lấy con heo nái sữa , đẻ ra chúng mày là chó phốc . mai mốt mày cũng để con ra thì là chuột nhắt à ?????? cả một hoàng tộc súc sinh . ha ha ha
tao hỏi là thằng già nhà mày vết thiếng đã lành chưa sao không trả lời ? thằng già minh nhà mày ấy , thằng già chó mực ấy ?