Oh, cái mà họ tôn thờ gọi là "NỮ" hay SHE là God (Thượng đế) của họ, đó là hình tượng mà họ "Nhân cách hóa" lên đó thôi, bởi vì chỉ có "Nữ" mới sinh sản ra mọi thứ chứ không phải là "Nam" nên ở đây God của họ là đàn bà thì cũng hợp lý hơn là đàn ông. :P
Thật tế thì God không có hình dạng nhất định hay nói cách khác là vô hỉnh, god tồn tại ở mọi lúc, mọi nơi, trong cơ thể chúng ta và mọi thứ trong mọi chiều kích khác nhau ở vũ trụ này. God chính là năng lượng, thứ mà đã biến hóa ra tất cả mọi thứ. :P
Thật tế thì God không có hình dạng nhất định hay nói cách khác là vô hỉnh, god tồn tại ở mọi lúc, mọi nơi, trong cơ thể chúng ta và mọi thứ trong mọi chiều kích khác nhau ở vũ trụ này. God chính là năng lượng, thứ mà đã biến hóa ra tất cả mọi thứ. :P

làm mừng hụt 


