KILLADA

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Tui kể cho đồng liêu nghe chuyện này hôm tui coi the gurdge 3 xong thì đã 12h đêm coi xong vào WC cứ tưởng con ma nó hiện ra trên trần(vì nghe tiếng lục đục)ai ngờ là con mèo.

    Khi nào Re 5 ra tui với ông cùng phá đảo 1 bữa.
    Lão Kid-kid dùng avatar Wesker tui cho lão đó bà thấy đẹp không?:x
    bữa nào hẹn gặp nhau ngoài quán cafe đi wesker .
    có cần thì tui kỉ niệm cho cái the grudge 3
    Tai bác ấy ít bạn nên tui muốn tìm bạn cho bác ấy đỡ buồn.
    Ừ tui tạo ngay sẵn tiện hỏi là bà có chịu đồng liêu của tui không?:x:x:x:xÔng ấy vừa hiền lại đẹp trai nhất vùng đó.:D
    trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    giờ này chưa coi the grudge 3 nữa hả bạn hiền ????????????????????
    có từ thời tám hoánh nào rồi bác ơi . có cần poi cho tí thông tin không ?
    thằng thuận và tui có lập topic phim này rồi mà ?

    thôi để bữa nào gặp mua tặng bác cái đĩa nhé .
    Ừ tui cũng tính như vậy đó đồng liêu.Dạo này sao thấy ít vô gamevn quá vậy?Khi nào có the gurdge 3 nhớ nói cho tui để tui ra quán lượm về,nóng lòng quá.
    Để tui hỏi ý kiến bà ấy xem sao tui mới đùa ghép bà ấy cho 1 mem trong gamevn và bây giờ giận tui luôn rùi.
    còn nếu đối tượng không chịu ai hết thì cả bốn chúng ta tiệp tục bầu bạn .
    còn cái chuyện mai mối thì tùy bác .
    phôn trước cho tôi một ngày , hẹn địa điểm quán xá nào đó cafe chẳng hạn , rồi ông cùng đối tượng cứ ngồi trước , tôi qua rước thằng thuận rồi hai chúng tôi sẽ xuất hiện , để xem đối tượng lựa chọn ai trong số hai đứa tui .

    ô kê ?????????????
    cám ơn về món quà ý nghĩa .
    tui cùng tên với ông , nhà ở quận 4 ấy , còn thằng thuận ở quận 7 .
    hai đứa tôi là bạn học chung hồi cấp 3 .
    tui và thằng thuận cùng tuổi , cùng sinh năm 1987 .
    bác pm mấy cái cho tui mà tui chỉ nhận được có một , còn mấy cái kia phải vào home của bác thì mới đọc được .
    Cái avatar này là hình 1 nhân vật hoạt hình thôi mà.Ai xài chả được :D.
    Chuyện người xấu người tốt thì vô cùng lắm.
    Giả sử hoàn thành nhiệm vụ ... xấu.Thì người đó là người có trách nhiệm, người làm "Đúng".Nhưng đúng với tốt thì chưa chắc đã là giống nhau.Và chúng ta ko có định nghĩa chung cho người "tốt" :D
    Vấn đề là làm người "có lí trí" bạn ạ.Có lí trí để nhận ra đâu là việc xấu, đâu là việc tốt.Vì có thể những cái bạn cho rằng xấu, mình lại ko...và ngược lại.Cái chính là lòng mình thanh thản thôi ::)

    Còn có duyên mà ko có phận.Tức là 2 người có thể gặp nhau, biết nhau giữa biển người mênh mông..đó là có duyên.Nhưng lại ko thể đi cùng nhau trọn đời..đó là ko có phận ở bên nhau.Đại khái thế.Mình đọc ở đâu đó là vậy ^^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top