nói rủ rê vào đa cấp thì quá nặng lời, tớ hiểu là mỗi ng mỗi lựa chọn, nhưng cậu là bạn tốt của tớ thì cậu nên có chút suy nghĩ rằng bạn mình đang làm gì, đúng ko?
tớ ko hề thay đổi,lần đó có ng bạn ra HN tham gia 1 cái hội thảo khá lớn, nên tớ nhờ anh ấy gọi cho cậu, tớ muốn cậu cùng tìm hiểu với tớ vì tớ mới tham gia ko lâu.Mà tớ lại k có điều kiện đi HN,và tớ cũng từng nói nếu cậu k làm thì thôi, ko sao cả. Cậu k để ý là tớ chưa từng nói gì đến nó sau khi cậu từ chối nó.Làm sao tớ dụ dỗ.lấy tiền trong túi cậu khi cậu ko đồng ý?
Tớ tham gia tìm hiểu, tớ mua sp về dùng, tớ thấy nó tốt thật, thì tớ khuyên cậu dùng, nó k phải là cái máy ozon gì gì đó, nó chỉ là cái kem đánh răng, nước rửa chén, nó k đáng để tớ lừa ng bạn của mình, hơn nữa tớ nói cậu mua thì mua của ai ngoài đó, chứ tớ k bán cho cậu để kiếm lợi nhuận 17k từ 1 cái kem đánh răng.
Dù sao tớ cũng mong cậu hiểu và có cái nhìn khách quan hơn.
Tớ k có nhiều bạn bè, bạn thân lại càng ít. Nên tớ k muốn mất ai cả.