Thực tế là mình vẽ chăm chút lắm đấy , tại một bức mình vẽ phải trên 3 tiếng, còn anh Vaan phang 1 bức chưa đầy 1 tiếng , có lẽ là do trình độ vẽ của mình còn kém thôi .
Uhm, Anh Vaan cũng có nói sửa cái mắt, mà lỡ vẽ nên ngại bôi quá ^ ^", cái tray trái mình vẽ y như cái tay gổm có 3 đoạn vậy, . Thui, rút kinh nghiệm lần sau ^ ^.
Vẫn còn thức àh!
Àh anh vẽ 4 năm mới được như vậy, thế mà nhanh cái gì, chậm quá trời luôn ấy chứ.
Còn vụ truyện tranh thì anh không chuyên lắm, với lại vào học rồi, lười lắm.