Hô hô, nói thật thì không được tính là nói xấu. Họp off tất nhiên là để giao lưu, nhưng cũng có khối chuyện khác để bàn, hy vọng lần này sẽ có người tham gia.
Thế này, tui rất muốn tổ chức một buổi họp off tại TPHCM. Tui sẽ cố gắng huy động mọi người, nếu gặp mặt nhau ở ngoài thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói hơn.
Thì ra đi vì thất vọng chứ sao nữa! Đâu phải ai cũng nhe răng cười như tui, nếu bà từng bảo vệ và tốt với 1 ai đó nhưng nhận ra sự thật phũ phàng thì tất nhiên là chọn đường out thôi. Bác ấy thấy vậy mà cảm xúc lắm.^^
bác nào nhỉ ?