Thôi hay e đưa nick Yahoo! cho nó đơn giản ( nếu ko muốn lộ thì send message ) Chat trên này nhiều hạn chế quá. Thế thì bi h là У тебя есть много русских друзей ???
Còn cảm tưởng j`??? Trông trẻ con Chẳng nghĩ là bi h thành như này
Mà thấy các comment của các a khác rồi đấy Chả xấu đi đâu.
Còn tên thì là Зыонг, tiếng Anh là Dzuong Cho cả 2 luôn бесплатно!
Bố chứ ko phải mẹ ( Lẽ nào bố mình nữ tính thế... ) Mà nói thật là ko nhận ra nhá. Hồi mới gặp , thề là trông e bé tí hàh!!! Trông hay hay, mà toàn phải đưa thư hộ bạn j` ấy cho a Chung?? Linh hảh?
Mà qua 1 năm phát , ôi mịe ơi Trông khác hẳn....
Tân áh Ko phải! Mà tưởng ông Tân học đó lâu rồi mà Nói chung là ko nhớ đc đâu. Mà xin báo luôn là ko phải anh Thắng cũng như ko phải Nhật Anh hay là Hưng .... Whatever. Mà tình hình bạn vẫn học ở trường 40 hảh ???
Do hồi trước đi học thì có để ý là trong trường có 2 girl Việt ( Ko nhớ tên ), mà cũng chỉ vào 1 t/gian xong rồi chuồn luôn ( khoảng cuối tháng 1/2008 ). Chỉ biết là 1 trong 2 thì thích ông Trung ( nick Trung xoăn nếu ko nhầm )thì phải, mà còn viết thơ vs cả câu hỏi cho ông ế trả lời đó.
Mà hồi đó nhìn bé tí mà sao bi h lớn dữ dzậy?!!
Tự nhận xét thì thật ra nó chỉ là một cái review với chính bản thân mình thôi. Còn với người khác cái review của họ lại khác nên nếu tự nhận xét bản thân thì nên nhận xét trong thầm kín.
Mọi giá trị đều không có điểm cố định mà tùy vào tình huống, quan điểm :'>