có khi lúc mới sinh mấy cha bác sĩ cắt nhầm dây rốn quá , ôi bác ơi time sau này làm gì với thằng này đây , góp vài ý kiến cho anh em đi , nhóc thì tính im hơi nó 1 thời gian luôn (vẫn avai chứ 0 invi nhá)
ôi dẹp , bác đừng chọc nhóc như mấy đứa con gái khác , 0 thích bị coi là con gái lắm , chậc xong vụ thằng này chắc phải im hơi với nó 1 thời gian dài đây
ôi thôi bác ạ .Hôm nay nó đã nói thẳng rồi . Nó chỉ coi nhóc như em gái nó thôi Nhưng ngạc nhiên là nhóc chỉ hơi shock , mà còn cười toe toét mới ghê , tức 1 nỗi là đang nghe rock , mà nó cứ pm mấy cái emo có tiếng làm nghe 0 dc (tại nhóc ghi status 0 muốn nói chuyện nữa , nó pm để nhóc nói thôi vô ích )
bậy bạ đi làm việc nghĩa học để phòng thân ,để bảo vệ cho ấy của nhóc nữa với lại tại ấy của nhóc biết aikido nó phòng thủ với nhóc suốt ,phải học để tấn công chứ
bác nói giống "ấy" của nhóc ghê . thi zô thiết kế là nghề tay phải , năm nay thì làm nghề tay trái thôi ( đỡ sợ thất nghiệp) . Nhạc viện thi trung cấp chỉ là sở thích thôi mà bác tính ra tháng này nhóc phải đăng ký học nhảy , võ, tiếng anh với máy tính nữa (// ôn thi ) mà chưa xếp lịch xong
năm nay thi đh chơi chơi thôi , đậu thì học , còn không thì vẫn phải luyện vẽ 1 năm .Nhóc muốn thi zô ngành thiết kế .Hồi trước cũng muốn làm thiết kế game , nhưng thấy 0 đủ khả năng
khà khà thi xong rồi wa dc cái tốt nghiệp chắc . Nhóc còn nợ tụi bạn 1 chầu rock cafe nè TT^TT
Uhm cái hội dạo này , toàn chát nhảm nhảm chả ra chủ đề gì cả , hội xưa còn chị 3 , tuy bựa thật nhưng ít ra thấy quan tâm nhau hơn bây giờ
vậy cứ ngỡ bác bị bỏ tù hay sao mà mất tích luôn