mình ko phải là mem của box 50, vào đọc thì thấy cũng hay, nhưng mình thấy rằng suy nghĩ đó hình như chưa được thực lắm bạn ạ, bạn có nói đến tình yêu thật sự đúng ko, lúc ấy nếu là mình thì có lẽ là hơi nhát gan nhưng mình sẽ đưa tiền ra đấy bạn và tin rằng bạn gái của mình sẽ hiểu vì yêu nhau đâu phải là lúc thể hiện hay j, đó chỉ là muốn sự an toàn nhất cho cả 2 thôi, còn nếu bọn kia còn ý khác, mình sẽ sống chết luôn, yêu mà, còn về xh bây h, côn đồ rất dễ sinh ra chứ ko riêng là hoàn cảnh đâu bạn, nhiều khi chúng làm thế chỉ vì thik mà thôi, mình chỉ là hs thôi nhưng cũng từng chúng kiến nhiều vụ ẩu đả ko lý do, ghét thì đánh.........
ah, chỉ đi wa và thấy pót hay nên có đôi lời, chứ ko có ý j cả , bạn đừng giận, thân
