Nếu mày so với cách làm của cha TL thì mày cũng phải thấy ngay từ trước khi có hàng loạt vụ của chả việc công bằng đã không hoàn toàn nổi rồi vì mỗi box các bố xử mỗi kiểu có giống nhau đếch đâu
Còn cách mày hỏi tao làm tao tự nhiên có cảm giác như mày đang bất mãn chuyện tao nhúng tay vô ấy.
Phát kiểu gì thứ nhất làm mày không thấy cắn rứt, thứ hai làm người chịu thiệt thòi thấy giải tỏa, thứ ba làm người bị ăn thẻ không cảm thấy bị đè nén thì được.
Mà mày nghĩ sao lại hỏi tao cái gì cũng đỏ mới xong?
Thật ra hồi lớp 8 ta có coi 1 truyện gì đấy mà thằng bé bị nọc đến tận lỗ chân lông và chân tóc cơ. Lũ đàn bà dùng kim khâu y học.
Có lẽ sở thích của ta khác ngươi, ta chỉ yêu romance, emo, yandere mà thôi. Uh, càng yandere ta càng thích.
Nếu là console thì có thể chơi rắn (như trò trên gameboy xưa ấy), tạo mấy cái block rồi cho nó loob theo hướng nào đó khi bấm 1 phím nhất định (tìm bảng ASCII ấy). Rồi xác định mấy cái tọa độ của viền màn hình, nếu loop tới điểm đó thì game over.
Còn cao hơn nữa thì em chưa học :'>