::Yuna::

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • chỉ có như vậy mới hết chán nè Yuna:D
    đêm nay k rượu cũng k hoa
    chỉ có bia lon với thịt gà
    ngồi ngắm trăng sao cùng gái đẹp
    ta ngồi ôm gái, gái ôm ta:))
    Ừa đúng rùi đó :D

    "Cô đơn thay là cảnh thân tù
    ...Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu
    Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều
    ...Hương tự do thơm ngát cả ngàn ngày"
    lần sau vào thì nhớ gỏ cửa thì ta có tắm cũng mặt đồ vào ra tiếp dc mà:))
    Tớ đã định làm gì là sẽ làm bằng được, kô muốn để tình trạng kéo dài lâu hơn nữa, mệt mỏi và đau buồn quá rồi, mặc dù rất đau lòng, nhưng mà hy vọng thời gian sẽ giúp mình quên đi.
    Hết cô đơn vì vẫn còn có cô bạn thân từ bên Úc về an ủi chứ không phải tình trạng 1 mình ta với nỗi buồn, gần như suy sụp, đúng là như chết đuối vớ được cọc gỗ :)

    Cái hình con khỉ đó chỉ đơn giản là Monkey thui, ấy vô đây thử xem http://www.laymark.com/
    đảo mắt qua lúc ta đang tắm nên k đón tiếp dc:"> sorry sorry:">
    Hem phải bị ra rìa, 2 phụ huynh đi với cơ quan,toàn trẻ con với người lạ nên chả thích :(

    H tớ cô đơn roài, còn iu đương gì nữa đâu :|
    Đi dạo xe đạp cơ á? thú vui tao nhã nhỉ? :P

    Mà bít đi xe máy chưa zdậy? Lên HN học chả nhẽ cũng đi xe đạp à? :|

    À mà hình như ấy đi xe buýt thì phải? :-?
    Thức đêm nhìu --> đói --> ăn ---> béo như heo nái :| --> Na béo :|

    Thuận tiện đi chơi mà hem có ai rủ đi à? ;))
    Hử? :o

    Dưới HP cũng mưa như trên HN hử? :o

    Mà mưa thì tưởng dễ ngủ chứ lại khó ngủ á? :o

    Chắc quen thức đêm đây mà ;))

    Tớ cùng lắm thức đến 2h là hết chịu nổi roày :|
    Bậy nào... ta chỉ nói phong long chứ có nhắc gì cụ thể đâu. Đằng ấy đừng có tật giật mình thế chứ ;))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top