::Yuna::

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Ừh thì thấy nó cũng hay hay, 2 anh em vừa làm vừ nói chuyện cũng vui, mấy năm rùi mới gặp mà :P

    Màu chả bít thế nào chứ thấy mài một lúc là nhuyễn mà mịn cực, chả bít có xịn kô nữa:-?

    Thấy nó kêu "em chỉ sợ mình kô để ý có đứa đứng gần nó vẩy mực vào bài thì coi như hỏng lun" <~ chả nhẽc tệ vậy à?
    Có ngày mai phải đưa nó đến rồi ngồi chờ cho đến khi nó thi xong, chắc kiếm quán cà phê ngồi vậy, nó vừa bắt tớ phải ngồi pha màu với mài mài cái đống màu cho nó :(

    Hix đau cả lưng x-(
    vậy nên phải tìm cách loại hắn ra :-<. Bảo ta rủ hắn đi thì đừng hòng [-x
    để hắn đoạt mất vương miện của ta sao [-x không đâu
    Ừh em họ thui kô phải em gái, có điều em nào cũng như nhau mà :P

    Thay mặt nó cám ơn ấy, chà cũng hơi lo, sáng mai 6h30 phải có mẳ rùi :(

    Sớm nhỉ :-?
    thế mới quý mấy người chịu khó comment cho mình >:D<
    phải biết tự bảo vệ mình trước tác hại của môi trường. Để tớ tập cho nhá :-o
    Bít rùi mà, nhưng vẫn sợ nó lả ra đó, nó vốn cũng không khỏe mạnh gì cho lắm, chỉ sợ thời gian kéo dài ra thôi :(
    khách đến nhà ai cũng khen nhà có 2 chú cún dễ thương =)).
    cái nào cũng có cái hay riêng, ta thấy phương án 2 là nhẹ nhàng cho chú nhất ;))
    Tớ chỉ lên spam bài chút rùi phải off bi h mà, chuẩn bị đèo đứa em đi lấy đồ vẽ, mai nó thi rùi, ĐH Mĩ Thuật Công Ngiệp mà :D

    Khổ thân con bé, thi 2 môn vẽ mà 1 môn 5 tiếng, còn 1 môn thì 7 tiếng lận =((

    Kiểu này thì lả vì đói và mệt mất :(
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top