Thôi thi bàn luận ở đây nhé !
Ai ko bít u no brain mà đi rao chi cho mệt, trên thế giới nhiều no brain lắm và u là 1 trong số đó. Tôi đảm bảo với u là papa và mama tôi đều có brain nên ko có lắm tật nhiều tai như u, rõ chưa ?
Sao u bít tui thích boy hay thế ::), mà u đâu cần phải ghen với tui chi cho mệt thế, nếu thua về mọ mặt thì u ko nên so sánh chi cho mất công.
À tui bít rùi, u bị mọi người cho alone còn tui được yêu quí cho nên ganh ghét, cũng phải thôi, so sad for u.
Còn nữa, tôi còn đi làm, đi học và ko rỗi hơi đến nỗi xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ trang web nào như " con rãnh nào đó " đâu nhé. Hiểu cho
