Hmm, em 20 thì chị nghĩ vẫn có cơ hội mà. Em nghĩ vào đấy ko được thì vào đâu được? Chỉ có mấy trường DL hay Bán công thì mới lấy điểm NV khoảng 10 chứ các trường khác, chị thấy trường nào cũng lấy cao chót vót. 16,5 cho TM là cũng thấp rồi đấy chứ?
Cái T nó cũng lên mạng thì tất nhiên nó cũng sẽ biết là em tạch, có gì đâu phải nghĩ. Nhưng nó bảo "bước từ vũng lầy này sang vũng lầy khác" thì chị ko hiểu. Đâu phải lúc nào mình đi cũng đều vào vũng lầy đâu? Đi mà gặp vũng lầy hoài, mấy nữa ko còn dép mà đi ấy (bị lún hết rồi

)
Chỉ có ai vấp ngã 2 lần trên cùng 1 con đường thì mới đáng phải suy nghĩ.
Hôm nay 26 rồi, nộp hồ sơ chưa?