Ông lớn tuổi rồi mà có cái thú vui tao nhã thật đấy! Lời cuối cho ông nè:
Lập luân của ông toàn là ngụy biện, áp đặt, dối trá! Ông có biết với mệnh đễ điều kiện nếu tiền kiện là giả thì mệnh đề đó là vô thưởng vô phạt, ông sử dụng quá nhiều giả thiết và hầu như tất cả đều là giả dối và xin lỗi ông tôi phải nói thật là phiến diện, phi thực tế(vì thế tôi nghĩ ông não cạn)! Tranh cãi với ông sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn vì ông không bao giờ thừa nhận cái sai, đã thế lúc "tịt" thì lại quay sang công kích hay nói đúng hơn là chửi hoặc hăm dọa đối phương! Tôi biết chắc chắn ông lớn tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng tôi không thể tôn trọng ông được! Riêng cái câu:"tôi với cậu làm gì có khởi đầu mà có kết thúc" là một mệnh đề không thể chấp nhận được! Ông nên rút khỏi diễn đàn này vì bây giờ vụ việc cũng đã lắng xuống rồi còn nếu muốn bị lăng mạ, làm nhục thì cứ việc! Đây là cm cuối cùng của tôi! bb